Bình Minh chờ sáng

TP - Đã định cư hơn 20 năm nhưng gần 600 khẩu ở thôn Bình Minh (huyện Krông Năng, Đăk Lăk) đến nay vẫn sống trong cảnh “bốn không”: điện, đường, trường và nước sinh hoạt.

Tính theo đường chim bay, thôn Bình Minh chỉ cách trung tâm huyện Krông Năng chưa tới 3 km nhưng người dân nơi đây phải đi vòng hơn 11 km qua xã Phú Xuân mới vào được thị trấn. Thôn Bình Minh vẫn khó khăn thiếu thốn trăm bề.

Mọi sinh hoạt như đi lại, chợ búa, học hành, khám chữa bệnh của dân nơi đây đều “ké” sang xã Phú Xuân cách đó vài km. Hiện tại, thôn Bình Minh có 130 hộ, 598 khẩu nhưng tỉ lệ hộ nghèo chiếm đến trên 33%.

Thôn nằm “kẹp” giữa suối và sông Krông Năng, để tiện đi lại, người dân trong thôn gom góp 400 - 500 nghìn đồng/hộ bắc cầu treo vượt sông, cứ tới mùa lũ cầu lại bị cuốn phăng.

Trưởng thôn Đinh Minh Sòng nói: “Thôn quá khó khăn. Đến nay, điện, đường, trường, đập thủy lợi… vẫn chưa có, chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa thấy đâu. Không chỉ người dân đi lại khó khăn mà hơn 200 em học sinh trong thôn phải sang xã Phú Xuân đi học vào mùa mưa gặp không ít nguy hiểm…”.

Theo Báo giấy