Biệt thự bề thế của cây hài Chiến Thắng

Rất hiếm khi Chiến Thắng có dịp quây quần với vợ và con gái trong căn biệt thự trắng tại Vĩnh Phúc.

Sau đám cưới, Chiến Thắng sống cùng vợ 3 và cô con gái riêng của anh tại Vĩnh Phúc. Vì lịch diễn dày đặc nên anh hiếm khi được ở nhà cả ngày cùng vợ con. Thậm chí, số lần anh ăn cơm cùng gia đình chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Căn biệt thự của Chiến Thắng khá rộng với diện tích mặt sàn là 120m2. Lối kiến trúc hiện đại cùng màu sơn trắng khiến ngôi nhà nổi bật hẳn so với không gian xung quanh.

Căn biệt thự được xây liền kề với 2 ngôi nhà tầng khác, đây là nhà của 2 người em ruột Chiến Thắng.

Nam diễn viên cho hay, ngôi nhà này là mơ ước của anh từ rất lâu. Anh không mua nhà tại Hà Nội vì muốn được ở gần bố mẹ và các anh em ruột.

Phòng khách của căn nhà khá rộng, nổi bật là 2 bức tranh với màu sắc tươi tắn do chính tay "cây hài" vẽ.

Ngoài tấu hài, hát, Chiến Thắng còn có khá nhiều tài lẻ: Vẽ tranh, làm đồ gỗ, khắc đá... Những bức tranh anh vẽ thường có màu sắc tươi sáng với cảnh vật sinh động, cuốn hút.

Toàn bộ nội thất trong phòng khách đều được Chiến Thắng đặt làm riêng cho phù hợp với kích cỡ khá lớn của căn phòng.

Yêu thích âm nhạc nên Chiến Thắng cũng sưu tầm khá nhiều thiết bị âm thanh. Đáng chú ý nhất là cặp loa công suất lớn và 2 đầu đĩa than cổ hiện vẫn đang hoạt động tốt.

Chiến Thắng cho hay, anh đặt mua đôi loa này từ nước ngoài với giá hàng ngàn đô. Song, vì công suất của cặp loa quá lớn nên hầu như chỉ để trang trí chứ ít khi đưa vào sử dụng.

Cả 2 chiếc đầu đĩa than của Chiến Thắng đều còn hoạt động tốt nhưng cũng ít khi được sử dụng.

Căn bếp và phòng ăn nằm ở tầng trệt với đầy đủ trang thiết bị hiện đại.

Thường ngày, vì tính chất công việc nên Chiến Thắng luôn vắng mặt. Trong gia đình chỉ có Thu Ngọc - người vợ thứ 3 của nam diễn viên - và bé Dung Nhi - con gái riêng thứ 2 của Chiến Thắng ở nhà.

Trong khi vợ và con gái bận rộn chuẩn bị bữa cơm tối, Chiến Thắng tranh thủ chỉnh sửa nhạc hoặc tập bài hát mới.

Hiếm khi được ở nhà cả ngày nên anh muốn dành nhiều thời gian ở bên vợ và con gái. Chỉ khi họ bận rộn, anh mới tập trung cho công việc của mình.

"Cây hài" vui vẻ nói về người vợ kém 15 tuổi: "Ngọc sinh ra và lớn lên ở vùng quê xa nên tính tình thuần hậu, chăm chỉ lắm".

"Mỗi lần tôi đi diễn về, dù là 11, 12h đêm hay 1-2h sáng, Ngọc vẫn dậy mở cổng, chuẩn bị nước tắm và hâm lại đồ ăn cho tôi".

"Tôi ít khi có dịp ngồi ăn cùng mẹ con cô ấy lắm. Thường thì tôi đi từ sáng sớm đến đêm mới về. Thế nên tôi rất thích những bữa cơm gia đình đông đủ như thế này".

Dung Nhi hiện đang học lớp 6, cô bé khá lanh lợi, hoạt bát. Còn ít tuổi nhưng Dung Nhi đã thành thạo việc nhà và vui vẻ giúp đỡ mẹ Ngọc trong việc nấu nướng, dọn dẹp.

Tuy không phải mẹ ruột nhưng Thu Ngọc khá thân thiết với Dung Nhi. Chỉ hơn nhau 15 tuổi nhưng cả 2 gọi mẹ, xưng con khá "ngọt".

Trong lúc vợ con dọn dẹp sau bữa cơm tối, Chiến Thắng sẽ giúp vợ sắp xếp, dọn dẹp nhà cửa, phòng ốc.

Trong phòng ngủ riêng của vợ chồng anh cũng có 1 cặp loa được đặt mua từ nước ngoài. Sở thích đặc biệt của Chiến Thắng chính là những thiết bị âm thanh này.

Căn phòng làm việc của Chiến Thắng nằm ở tầng 2 với trang bị khá giản dị: 1 bộ máy vi tính, 1 chiếc tủ tài liệu nhỏ. Mỗi đêm đi diễn về, anh thường không ngủ luôn mà sẽ vào phòng này để sắp xếp lại lịch làm việc, chuẩn bị tiết mục cho show tiếp theo.

Cuốn sổ ghi lịch làm việc của Chiến Thắng trong tháng 2 đã kín đặc danh sách chạy show từng ngày.

Vốn là 1 cô giáo nên Thu Ngọc kiêm luôn việc kèm học cho bé Dung Nhi. Cô chia sẻ: "Lần đầu về chào hỏi gia đình anh Thắng, tôi bỡ ngỡ lắm. Nhưng khi các con anh ấy gọi tôi bằng mẹ, tôi lại thấy thoải mái, gần gũi hơn hẳn".

"Lúc đầu, tôi cũng lo lắng vì chỉ sau đám cưới, tôi lập tức trở thành vợ, thành mẹ, thành con dâu. Nhưng may mắn là mẹ chồng, các em chồng và con chồng đều tâm lý nên cuộc sống của tôi khá dễ chịu".

Sau bữa cơm tối, cả nhà sẽ quây quần bên nhau nghe nhạc, xem TV và trò chuyện. Đây là khoảng thời gian căn nhà rộn rã tiếng cười nói.

Chiến Thắng cho hay, anh biết vợ ở nhà sẽ buồn nên thỉnh thoảng vẫn rủ cô đi diễn cùng cho vui. Nhưng vì say xe nên Thu Ngọc rất ít khi đi cùng mà chỉ ở nhà giúp anh quán xuyến nhà cửa, con cái.

Thậm chí, khi Chiến Thắng đề nghị kiếm việc làm để giúp cô "đỡ buồn chân, buồn tay", Thu Ngọc cũng từ chối vì: "Giờ giấc của anh Thắng rất đặc thù. Nếu tôi đi làm, sẽ không có thời gian để chăm sóc cho anh".

"Sống cùng anh và đại gia đình, tôi luôn được yêu thương, đùm bọc. Đặc biệt, dù có lúc tôi làm điều gì đó chưa đúng ý anh, nhưng anh không hề nặng lời mà luôn gọi "vợ ơi, vợ à" rồi nhẹ nhàng phân tích cho tôi. Tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại".

Theo Theo Trí thức trẻ