Arsenal hủy diệt đối thủ trong ngày tái xuất Champions League

TPO - Ở lần trở lại sân chơi Champions League sau 6 năm vắng bóng, Arsenal đã thể hiện sức mạnh vượt trội bằng màn hủy diệt PSV 4-0.

Trong trận đấu rạng sáng nay (21/9), Arsenal không có đội hình mạnh nhất khi Partey, Timber và Martinelli dính chấn thương. Nhưng những gì diễn ra trên sân cho thấy họ vẫn phô diễn thứ bóng đá đáng sợ nhất.

Ngay phút thứ 8, Bukayo Saka đã mở màn cho show diễn của Arsenal. Anh đi bóng bên cánh phải rồi chuyền bóng cho đội trưởng Odegaard dứt điểm, thủ thành Benitez kịp bay người cản phá nhưng Saka kịp có mặt băng vào đá bồi đơn giản.

Bàn thắng sớm giúp Pháo thủ dễ đá. Gần như cứ lên bóng là họ khiến đối thủ chật vật. Phút 20, Saka một lần nữa đột phá bên cánh phải trước khi chuyền bóng cho Leandro Trossard ở tư thế thuận lợi. Và Trossard tiếp tục cái duyên ghi bàn của mình bằng pha dứt điểm đẳng cấp. Bàn thắng thứ 2 của anh sau 2 trận liên tiếp.

Arsenal dễ dàng dẫn 3-0 trong hiệp 1

Phút 38, tới lượt Trossard trả lễ cho đồng đội. Lần này anh kiến tạo để Jesus lập công với pha tạt bóng dọn cỗ từ cánh.

Ghi 3 bàn thuần thục, Arsenal cho thấy sức mạnh tuyệt đối trước PSV. Lợi thế quá lớn giúp họ ung dung thi đấu trong hiệp 2. Và sau nhiều pha tấn công, tới phút 70 Arsenal đã có bàn thứ 4. Odegaard đã tung cú sút xa đẹp mắt, đưa bóng đi như kẻ chỉ làm bó tay thủ môn PSV.

Đây cũng chính là cú đá trúng đích duy nhất mà Arsenal tạo ra trong hiệp 2 bởi họ không còn duy trì thế trận bùng nổ như trước. CLB này cũng sớm rút dần những “họng súng” quan trọng như Trossard hay Jesus để chuẩn bị cho trận gặp Tottenham vào cuối tuần.

Nhưng dù vậy, 4-0 vẫn là một tỷ số quá đủ để chứng tỏ cho đẳng cấp vượt trội của Arsenal. CLB thành London vươn lên dẫn đầu bảng và trở thành đội thắng đậm thứ nhì sau loạt trận mở màn (kém Barca).