Ngày hôm qua, Á hậu Thanh Tú đã có mặt tại khán đài sân Thường Châu cùng hàng ngàn cổ động viên Việt Nam để theo dõi trận đấu lịch sử giữa U23 Việt Nam và Uzbekistan. Mặc dù thời tiết rất lạnh giá và tuyết rơi dày nhưng Á hậu Thanh Tú và các cổ động viên vẫn hết mình cổ vũ cho các cầu thủ.
Sau thất bại vào phút chót trước các cầu thủ Uzbekistan, Á hậu Thanh Tú và hàng ngàn cổ động viên như lặng đi trong tiếc nuối. Mặc dù vậy, họ vẫn kìm nén để giành sự tán thưởng cho các cầu thủ vì sự cống hiến của họ.
Á hậu cho biết, sau trận đấu dưới mưa tuyết, các cầu thủ U23 Việt Nam đều rất mệt mỏi và xuống sức. Họ cũng không giấu được nỗi buồn khi để vuột mất chiếc cúp vô địch vào phút chót. Tuy vậy, tinh thần chiến đấu hết mình vì người hâm mộ đã giúp cho các cầu thủ mạnh mẽ để vượt qua.
"Với Tú và hàng triệu cổ động viên Việt Nam thì các em U23 và HLV Park vẫn là những người hùng" - Thanh Tú chia sẻ.