10 tuổi, doạ đánh bom ngân hàng

(TPO) Một cậu nhóc 10 tuổi đã gửi  thư đe doạ đánh bom đến một ngân hàng ở miền Nam Ba Lan, chỉ để "phản đối" dịch vụ chậm chạp của các nhân viên tại đây.
Ngân hàng đã phải sơ tán khẩn cấp vì một lá thư doạ đánh bom mà tác giả là một cậu bé 10 tuổi

Chuyện xảy ra vào chiều qua, khi một nhân viên phát hiện thấy một hộp nhựa, bên trong có lá thư đe doạ "giết sạch tất cả mọi người bằng một quả bom" nếu ngân hàng không chịu chi ra 50.000 zlôti (8424 bảng Anh) trong vòng 24 giờ.

Ngay lập tức, các nhân viên đã hốt hoảng sơ tán khỏi toà nhà ngân hàng tại trung tâm thành phố Chorzow. Một cuộc điều tra được gấp rút tiến hành, nhưng kết quả của nó đã khiến cảnh sát "sốc" nặng.

"Té ra là một cậu bé 10 tuổi đến ngân hàng hôm trước cùng với mẹ. Có vẻ như cậu nhóc này đã "phẫn nộ" với cách thức hoạt động lề mề của ngân hàng trong khi phục vụ mẹ của cậu, khi yêu cầu quá nhiều thủ tục giấy tờ".

Tuy nhiên, do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cảnh sát vẫn phải chuyển hồ sơ sang Toà án để xét xử.