Tuyển Anh tan giấc mộng hoa

TPO - Đội hình toàn sao của "sư tử" Anh phải nhận thất bại cay đắng 1 - 4 trước lối chơi đồng đội và những tình huống phản công "sắc như dao cạo" của cỗ xe tăng" Đức. Một thất bại tủi hổ, nhưng hợp lý vì người Anh không may mắn, mắc sai lầm, trong khi các cầu thủ Đức có trận đấu xuất thần.

>> Anh về đi nhé! 

Những phút đầu tiên, hai đội chơi chắc chắn và các cầu thủ Đức (áo trắng) chơi hay hơn.

Phút 20, từ pha chuyền bóng của thủ môn Neuer, tiền đạo Klose (số 11) bắt tốc độ, vượt qua trung vệ Upson, hạ gục thủ thành David James, mở tỷ số trận đấu.

Những phút sau đó, tuyển Anh dồn lên, tuy nhiên khi cơ hội chưa đến thì "Sư tử" dính đòn hồi mã thương. Từ pha phản công nhanh, Podolski (số 10) bình tĩnh dứt điểm thành công, nâng tỷ số lên 2 – 0.

Sau hai bàn thua khá sớm, tuyển Anh dâng cao tấn công, và Tam Sư có bàn thắng rút ngắn tỷ số sau cú đánh đầu của Upson (số 15) ở phút 37.

Phút 38, Lampard (số 8) sút bóng đập xà ngang, bóng rơi vào trong khung thành, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng.

Hiệp hai, tuyển Anh chơi bùng nổ, đẩy người Đức về phần sân nhà. Đã có rất nhiều cơ hội dứt điểm thành bàn, nhưng lần lượt Rooney, Lampard, Gerrard đều không thành công.

Trong khi đó, người Đức cho thấy sự lạnh lùng trong những pha phản công. Chỉ trong ba phút, từ phút 65 đến 68, người Đức ghi liền hai bàn thắng, nâng tỷ số lên 4 – 1. Dấu chấm hết cho tham vọng của người Anh tại World Cup 2010.

Mặc dù đã cố gắng, nhưng "Sư tử" Anh không thể làm được gì trước lối chơi khoa học của Đức, chấp nhận thất bại tủi hổ 1 – 4.

Một kết thúc có hậu cho màn trình diễn của "cỗ xe tăng" Đức và HLV Joachim Loew.

Tuyển Anh và Capello vẫn bỏ ngỏ giấc mơ chinh phục ngôi vị cao nhất thế giới.

Trường Phong
Ảnh: Reuters, AP, Getty Images.