Tottenham giải tỏa sức ép, Wigan leo lên ngôi đầu

TPO - Các cầu thủ Tottenham tạm thời giảm sức ép sau hai trận thua liên tiếp bằng chiến thắng 4-0 trước Derby. Còn Everton thua Reading 0-1 đồng thời mất ngôi đâu vào tay Wigan, đội đã thắng Sunderland 3-0 trong trận đấu cùng giờ.

Trong hai trận mở màn Premier League trước đó, Tottenham đã thua cả tân binh Sunderland lẫn đội bóng ngang cơ Everton. Nên chiến thắng đã làm giảm một phần sức ép đối với HLV Martin Jol, người được giao nhiệm vụ: tối thiểu phải đưa Spurs vào top 5, thành tích của họ trong hai mùa giải gần đây.

HLV Martin Jol (xanh) ăn mừng cùng học trò. Ảnh: BBC

Trước trận đấu, HLV Jol luôn sống trong tình cảnh lo âu thấp thỏm, sợ có thể trở thành HLV đầu tiên bị sa thải tại Premier League mùa này nếu không sớm đưa đội bóng trở lại quỹ đạo sau hai trận thua liên tiếp.

Và Steed Malbranque bắt đầu giải tỏa tâm lý cho ông bằng hai bàn thắng trong vòng 6 phút đầu tiên, trước khi Jermaine Jenas có bàn thắng thứ ba ở phút 14 làm tan đám mây u ám đang bao phủ tại sân White Hart Lane.

10 phút trước khi hết giờ, tiền đạo vừa được triệu tập vào đội tuyển Anh Darren Bent đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới kể từ khi anh chuyển tới từ Charlton mùa hè qua, ấn định chiến thắng 4-0 cho Tottenham.

Tottenham đã giải tỏa bằng trận thắng đậm trước Derby. Ảnh: BBC

"Dĩ nhiên đó là niềm tin", HLV Jol nói sau trận đấu. "Thua hai trận liên tiếp, chúng tôi cần một chiến thắng và phải thắng. Đó là lý do tại sao tôi hạnh phúc với màn trình diễn của các học trò. Chúng tôi đã làm CĐV lo lắng và giờ hôm nay họ lại được hạnh phúc".

Fulham mất cả chì lẫn chài

Brian McBride đưa chủ nhà Fulham vươn lên dẫn trước nhưng chung cuộc họ vẫn thua Middlesbrough 1-2. Hai bàn thắng của đội khách là do công của tân binh Mido và Lee Cattermole.

Đáng ra Fulham đã có bàn gỡ hòa sau đó nếu trọng tài công nhận pha dứt điểm thành bàn của David Healy. Pha quay lại cho thấy cú sút của anh đã đưa bóng bay qua vạch vôi. "Mọi người có thể thấy đó là bàn thắng", HLV Fulham ông Lawrie Sanchez nói sau trận đấu.

Không những thua trận, Fulham còn mất tiền đạo McBride vì bị vỡ đầu gối. Ảnh: BBC

Thất bại của chủ nhà sân Craven Cottage còn nặng nề hơn khi tiền đạo ghi bàn thắng duy nhất của họ, tuyển thủ Mỹ McBride đã bị vỡ đầu gối khi đang cố gắng ghi bàn, bác sĩ của Fulham cũng đã xác nhận thông tin này sau trận đấu.

Everton bị Wigan lật đổ ngôi đầu

Trong khi đó, đội bóng đang dẫn đầu sau hai vòng đấu Everton bất ngờ để thua 0-1 tại Reading. Stephen Hunt là tác giả bàn thắng duy nhất của chủ nhà một phút trước khi hiệp 1 kết thúc.

Everton (đen) đã để thua Reading. Ảnh: BBC

Không những thua trận, Everton còn mất luôn vị trí dẫn đầu vào tay Wigan, đội đã có chiến thắng 3-0 trước tân binh Sunderland, trong đó có hai pha làm bàn từ chấm phạt đền.

Emile Heskey đưa Wigan dẫn trước sau 19 phút thi đấu, trước khi Denny Landzaat và Antoine Sibierski ghi hai bàn thắng khác từ chấm phạt đền trong hiệp hai ấn định chiến thắng đậm đà cho đội nhà.

Còn nhớ, ba tháng trước, Wigan vừa có cú thoát hiểm ngoại mục tránh xuống hạng ở vòng cuối cùng. Giờ đây, với 6 điểm sau 3 trận họ đang tạm thời dẫn đầu, dù chơi hơn các đối thủ (đang có hai trận thắng) một trận.

... và mất ngôi đầu vào tay Wigan (xanh-trắng). Ảnh: BBC

Còn HLV của Sunderland- ông Roy Keane thừa nhận đây là bài học cho các học trò tại sân chơi lớn. "Chúng tôi thất vọng với ba bàn thua. Chúng tôi sẽ phải tự thay đổi", cựu tiền vệ Man United nói. "Đôi khi bạn phải biết chấp nhận, chúng tôi học được nhiều điều về trận thua này". 

Bolton tiếp tục mạch trận... thua

Trong khi đó, đội bóng được xem là hiện tượng của mấy mùa giải trước Bolton tiếp tục thành tích kém cỏi ở mùa giải mới, khi để thua Portsmouth 1-3 dù đã ghi bàn trước.

Cựu binh Nwankwo Kanu đã ghi một bàn và kiến tạo hai đường chuyền thành bàn giúp chủ nhà Portsmouth lật ngược thế cờ, sau khi đã bị Anelka chọc thủng lưới sớm.

West Ham thắng chủ nhà Birmingham nhờ pha phạt đền. Ảnh: BBC

West Ham thắng chủ nhà Birmingham 1-0 nhờ cú sút phạt đền ở phút 70 của Mark Noble. Ở trận đấu muộn nhất trong ngày, Newcastle hòa 0-0 với Aston Villa trong trận đấu mà tiền đạo Owen lần đầu tiên trở lại sau thời gian dài dưỡng thương.

Hôm nay, các trận đấu hẫp dẫn nhất vòng 3 sẽ diễn ra. Manchester City có trận derby với đối thủ cùng thành phố Manchester United, Blackburn tiếp Arsenal và Liverpool ghênh đón Chelsea.