Thái Lan hòa kiên cường trước đội tuyển châu Âu

TPO - Gặp Estonia, Thái Lan đứng trước nhiều khó khăn. Dù thứ hạng của đối thủ còn thấp hơn mình (115 so với 112), nhưng Thái Lan mới là những người bị đánh giá thấp hơn. Nhưng Thái Lan đã vượt qua tất cả để giành trận hòa quý giá.

Thái Lan bước vào trận đấu với tâm lý nặng nề sau trận thua 0-8, chưa kể họ phải trải qua một hành trình dài 11 tiếng đồng hồ, ăn uống hạn chế, lại phải đối diện với thời tiết khắc nghiệt là cái lạnh ở xứ Đông Âu.

NHM lo lắng họ sẽ tiếp tục thất bại. Tuy nhiên, bỏ qua những hoài nghi, Thái Lan đã nhập cuộc đầy tự tin. Đội bóng Đông Nam Á dồn ép đối thủ và khi Estonia còn chưa dứt điểm được lần nào thì Thái Lan đã có những cú đá chất lượng.

Thái Lan lấn lướt Estonia trong hiệp 1

Hàng tiền vệ cơ động cùng quyết tâm cao hơn giúp Thái Lan kiểm soát trận đấu. Thế trận này giúp họ mở ra những cơ hội. Tiếc rằng trên hàng công, Thái Lan chưa đủ sắc sảo để tạo nên khác biệt.

Vào hiệp 2, Estonia đã thi đấu khởi sắc hơn và họ là người mở tỷ số ở phút 71. Nhân vật ghi bàn cho đội bóng châu Âu là Henri Anier, người từng chơi bóng tại Thái Lan. Tiền đạo này băng xuống đối mặt với thủ môn và anh chích bóng nhẹ nhàng đưa bóng từ từ lăn vào lưới.

Thái Lan không chấp nhận thất bại. Họ dồn toàn lực lên tấn công và tạo ra các cơ hội khá rõ ràng. Phút 75, Picha Utra nhận bóng trước vòng cấm trước khi dứt điểm. Những đầu ngón tay của thủ môn Estonia đã đẩy bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Song 2 phút sau đó, Thái Lan đã được hưởng thành quả. Bóng được tạt như đặt từ cánh trái vào và Bordin Phala, trong pha bóng không bị ai theo kèm, đã dễ dàng đội đầu vào lưới.

Hai bên đều cố gắng giành chiến thắng nhưng những cơ hội họ tạo ra thời gian cuối là chưa đủ. Thái Lan kết thúc tour du đấu châu Âu bằng kết quả 1-1 với Estonia.