Tâm thư gửi vợ trước ngày Valentine của Ưng Hoàng Phúc gây 'sốt'

TPO - Những dòng chia sẻ đầy ngọt ngào của Ưng Hoàng Phúc dành cho người phụ nữ của mình khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ và ghen tị.

Ưng Hoàng Phúc mới đây đã "đốn tim" nhiều người hâm mộ bởi hành động chia sẻ tâm thư dài gửi bà xã Kim Cương trước thềm ngày Valentine trên fanpage hơn 1,6 triệu người theo dõi của mình.

Kèm theo đó, nam ca sĩ còn đăng tải loạt ảnh cầm trên tay bó hoa hồng lớn dành tặng vợ và cho biết dù ngày mai (14/2) mới chính thức là Valentine nhưng vì công việc đã lên lịch từ trước nên hôm nay anh đã mua ngay “em hoa” để tạo bất ngờ cho bạn đời.
Theo đó "Hoàng tử trong mơ" của nhiều fan nữ một thời viết: "Em à, thế là đã được gần 3 tháng hai ta chính thức về chung một nhà, nhưng chẳng có ngày nào là anh bớt yêu em dù chỉ một chút cả, lần đầu ta gặp nhau anh đã không nghĩ rằng anh sẽ yêu em nhiều đến như vậy. Anh biết rằng mình đã quá may mắn khi có em. Anh nhận ra được những yêu thương thầm lặng, những sẻ chia, cảm thông sâu sắc và thấy được người phụ nữ của anh cao thượng như thế nào, tình yêu cũng vậy mà bền vững hơn".
Theo nam ca sĩ sinh năm 1981, Kim Cương chính là vị cứu tinh đối với cuộc đời anh khi cô xuất hiện và đến bên chăm sóc anh khi nam ca sĩ gặp khó khăn đến mức tưởng chừng buông xuôi tất cả.
Trước đó vào tối 1/12/2018, lễ cưới sang trọng của Ưng Hoàng Phúc và cựu người mẫu Kim Cương được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới ở TP.HCM.
Cặp đôi công khai tình yêu vào năm 2014, họ đến với nhau sau khi Kim Cương đã qua một lần đổ vỡ và có một con trai riêng. Do đó thời điểm mới công khai, hai người gặp không ít sóng gió. Tuy nhiên, bằng tình yêu của mình cả hai đã vượt qua tất cả để bên nhau.
Hiện tại cặp đôi đã có với nhau 1 cậu con trai gần 3 tuổi tên Johnny.
Về phía con riêng của vợ, Ưng Hoàng Phúc cho biết cậu bé rất ngoan và nghe lời. Bé Hưng Phát gọi Ưng Hoàng Phúc là bố và thân thiết với nam ca sĩ hơn cả mẹ. 
Cuối cùng, Ưng Hoàng Phúc nhắn nhủ: "Chúng ta đã cùng nhau trải qua 7 cái Valentine rồi em nhỉ nhưng năm nay lại thật đặc biệt, là lúc em đã trở thành bà xã của anh, anh hạnh phúc vì điều đó. Và nhân dịp này anh muốn nói với em rằng anh những đau khổ đã qua anh sẽ lấp đầy bằng nụ cười của em, anh sẽ nắm chặt bàn tay em để em không bao giờ cảm thấy cô độc, anh sẽ lắng nghe những điều em nói và luôn ở bên cạnh em.... Hãy yêu nhau thật bình yên và nắm tay nhau đến cuối đời em nhé! ".