Nóng bỏng đua trụ hạng Vòng 22 V-League 2015

TP - V-League 2015 đang đi đến những chặng đua nước rút. Cuộc đua trụ hạng chiều qua giữa hai cái tên phải nhắc đến thời điểm này không ai khác là HAGL và XSKT Cần Thơ. Và họ đều đã tìm được 3 điểm.  
HAGL (áo trắng) đã có 3 điểm nhờ tân HLV. Ảnh: Tường Vũ

HAGL thay tướng, đổi vận

Tân HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL muốn tạo nên cú hích về tinh thần lẫn chuyên môn cho các cầu thủ trong cuộc đua trụ hạng. Xuân Trường ngồi dự bị, Công Phượng đá cặp với Hoàng Thiên ở tuyến trên, Tuấn Anh chơi trung vệ trong khi ngoại binh Franklin thi đấu trong vai trò tiền vệ con thoi. HLV Quốc Tuấn sử dụng các cầu thủ cũ, ngoài Hoàng Thiên thì Trần Vũ, Văn Long, Văn Thanh, Út Cường.

Bùi Văn Long đá vị trí hậu vệ phải, Võ Út Cường được bố trí chơi tiền vệ cánh trái. Dù có sự xáo trộn nhân sự, nhưng HLV Nguyễn Quốc Tuấn chọn cặp tiền vệ trung tâm là Trần Vũ và Franklin để đối đầu với Quang Tình và Hoàng Thịnh bên phía SLNA. Phía SLNA, Haruna Abdul và Baba Affoloh cắm ở tuyến trên.

Những cầu thủ trẻ của bầu Đức lần đầu tiên chơi bóng mà không có thầy ruột Guillaume trong khi tâm lý thi đấu đã không còn hưng phấn như xưa. Nhưng dưới thời của tân HLV Nguyễn Quốc Tuấn, các bài tập được chú trọng nhiều hơn về thể lực, thậm chí các cầu thủ phải tập cả sáng lẫn chiều để tăng cường sức bền.

Ngoài thể lực, HAGL còn có thêm một vài sự đổi thay trong cách chơi. Về tổng thể, đội bóng phố Núi vẫn dựa trên những pha ban bật ở đoạn ngắn, nhưng cũng đã có sự phá cách, đó là đưa bóng xuống biên, rồi thực hiện nhiều đường căng ngang, sệt vào trong.

HAGL chưa thua trong lịch sử đối đầu trước SLNA tại Pleiku, trong 3 mùa giải vừa qua, họ liên tục thắng thế đội bóng xứ Nghệ với 2 trận thắng và 1 trận hòa. Và đây là trận thắng 3-1 đầy thuyết phục.

Những phút đầu trận đấu, cả hai đội vẫn chưa thể có được bàn thắng, dù HAGL là đội kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Phút 60, penalty cho SLNA. Trọng tài Nguyễn Đức Vũ chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi Baba Affoloh bị ngã sau pha lao ra của thủ môn Minh Nhựt. Quế Ngọc Hải sút thành công giúp đội khách mở tỷ số.

Phút 66, trên chấm phạt đền Công Phượng sút bóng về góc trái khung thành SLNA. Dù đoán đúng hướng nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã không thể cản phá cú sút hiểm của Công Phượng, san bằng tỷ số 1-1 cho HAGL. Phút 76, HAGL nâng tỷ số lên 2-1 khi Hoàng Thiên thực hiện cú sút phạt ở cự ly 23 m, bóng chạm chân một cầu thủ SLNA tìm vào góc trái khung thành khiến thủ môn Nguyên Mạnh bó tay. Phút 78, từ đường chọc khe bên cánh trái của Công Phượng, Văn Thanh thoát xuống rồi nhoài người dứt điểm bằng mu vượt qua thủ môn Nguyên Mạnh trước khi tung lưới SLNA ấn định tỷ số 3-1 cho HAGL.

XSKT Cần Thơ thắng ĐTLA 2-1

Có 3 điểm trên sân Pleiku, nhưng trên sân Tân An, XSKT Cần Thơ cũng có được 3 điểm trước chủ nhà ĐTLA.

Nhập cuộc, HLV Vũ Quang Bảo cùng đội khách đá chậm. Chỉ sau khi mở được tỷ số mới tung các cầu thủ khỏe vào như Nguyễn Rodgers, Oseni để đua sức với các cầu thủ chủ nhà.

Phút 47, từ đường chuyền dài vượt tuyến bên cánh trái, bóng đập đất trong vòng cấm và tiền vệ Lê Văn Thắng băng xuống rất nhanh tung cú vô lê chớp nhoáng mở tỷ số cho XSKT Cần Thơ. Một tình huống mà hàng thủ ĐT.LA đã chôn chân đứng nhìn.

Phút 72, Sunday khống chế bóng sau cú sút phạt giữa sân của đồng đội rồi xoay người tung cú sút chéo góc vào góc thấp bên phải khung thành, nhân đôi cách biệt cho XSKT Cần Thơ.

Phút 78, sau đường chuyền dài ở giữa sân chếch bên cánh phải, tiền đạo Diabate giành chiến thắng trong tình huống không chiến với thủ môn Bửu Ngọc để đưa bóng vào lưới XSKT Cần Thơ, ấn định tỷ số 1-2 cho chủ nhà ĐTLA.

HLV Toshija Miura dự khán trận đấu này nhưng chắc ông chẳng thu thập gì được về chuyên môn. Cuộc đua trụ hạng vẫn còn tiếp diễn với trận hôm nay: Bình Dương tiếp Đồng Nai.