Trinh sinh năm 1998, quê Bình Định và hiện đang là sinh viên năm 2 khoa Kinh tế, trường ĐH Nông Lâm TPHCM.
Nữ sinh ĐH Nông Lâm cho biết, cô sinh ra trong gia đình có 3 anh em, là con út nhưng bố mẹ đi làm xa, học đại học ở trọ nên mọi việc phải tự lập là chính.
Ước mơ của Trinh sau này là muốn trở thành tiếp viên hàng không. Trinh cho biết, cô đang học thêm ngoại ngữ để nuôi dưỡng ước mơ của mình.
Chia sẻ về lý do dự thi Hoa hậu Việt Nam, Trinh cho biết, muốn thử sức để trải nghiệm học hỏi từ những thí sinh giỏi giang khác trong cuộc thi cũng như được tham gia nhiều hoạt động thú vị và ý nghĩa. "Đặc biệt, em muốn có cái gọi là tháng năm rực rỡ, có cái để kể lại với con cháu mình rằng “Ngày xưa mẹ/ bà của các con cũng đã từng thi Hoa hậu Việt Nam đấy”, Trinh cười nói.
"Em muốn có cái gọi là tháng năm rực rỡ, có cái để kể lại với con cháu mình rằng “Ngày xưa mẹ/ bà của các con cũng đã từng thi Hoa hậu Việt Nam đấy”, Trinh vui cười khi nói về lý do đăng ký thi HHVN.