Ngò trắng

Gió bồ kết

       nắng lung liêng mày cúc

Mà phập phồng

       xa thao thức bỗng xanh

Ngò trắng ổ hoa

       vườn trứng cuốc

Tù và ngà

       ai ọ nghé đồng Chanh

Chiều xểnh đàn

       em chẳng gọi tên anh

Đấy vô tình nên đây hóa vô danh.

                    *

Em hàng tít đậm in trang nhất

Anh buồn rao vặt cuối trang tư

Mồng một nắng cửa em xông đất

Anh chờ mưa khuất góc giao thừa.

                    *

Tình lẻ chuột buồn trang trắng đợi.

Yahoo chấm com thư gửi một mình.

                    * 

Tóc bạc chữ mầm xanh thiên lý

Tuổi Cao Biền tim vị thành niên.

                    * 

Thời trang trải mấy mùa nắng chết

Mác tình vẹn kiếp ”mết in em” (made in em).

                    * 

Em thừa mét tám chân thiếu vải

Thon thở ngần mơ mải Trường Sơn.

                    * 

Tình cũ nắng dài thân chành sóng

Em bận lấy chồng

       để bóng anh chăm.

                    * 

Từng bước xuân đi

       từng sóng sánh

Em đùi thắng cảnh mắt danh lam