Mát mắt con đường 'bức tường xanh' ngày nắng đổ lửa ở Hà Nội

TPO - Những ngày qua, người dân di chuyển qua khu vực hầm chui Trung Hòa, đoạn Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng trước hệ thực vật xanh mướt hai bên đường.

Hai bên đường hầm chui dài khoảng 200m được phủ xanh bởi hàng vạn cây cúc tần Ấn Độ.

Cây thường được nhiều người dân tìm mua về trồng tại ban công, sân thượng để tạo tấm thảm che nắng.

Mướt mắt với bức tường xanh.

Cúc tần Ấn Độ phát triển mạnh mẽ buông xuống hai bên đường. Lá cây dày và xanh mướt.

Giữa ngày nắng nóng, khi di chuyển qua con đường xanh này, người tham gia giao thông sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Tại khu vực này, cây xanh được trồng xen kẽ, tầng lớp bao phủ lấy nhau tạo nên một màu xanh mát mắt. Nhìn từ trên cao, hệ thực vật ở khu vực hầm chui Trung Hòa như một "lá phổi xanh thu nhỏ" giúp điều hòa không khí giữa những ngày hè oi bức.

"Bức tường xanh" ấn tượng.