Maradona hớn hở như trẻ con

TPO - HLV Maradona hớn hở như con trẻ khi các học trò suýt ghi thêm bàn thắng thứ ba trong trận đấu gặp Hy Lạp. Đó là một trong rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của ngày thi đấu thứ 12, World Cup 2010.
 

Vẻ hớn hở của HLV Maradona khi học trò suýt nữa ghi bàn thắng thứ ba trong trận gặp Hy Lạp. 

 

HLV Domenech (giữa) trong vòng vây của các phóng viên. Tuyển Pháp mà ông dẫn dắt hoàn toàn xứng đáng với sự săm soi của giới truyền thông nhờ một loạt thông tin chả lấy gì hay ho: Trò bị đuổi vì cãi thầy, cầu thủ bắt tay nhau bỏ tập và để thua trước Nam Phi trong trận đấu bảng cuối cùng.

 

Sự tiếc nuối của HLV tuyển Nam Phi Parreira (trái).

 

Màn trình diễn của Siphiwe Tshabalala (Nam Phi). Anh cũng là cầu thủ xuất sắc nhất trận khai mạc World Cup giữa chủ nhà Nam Phi và Mexico.

 

Cầu thủ Nam Phi an ủi cầu thủ Pháp, cả hai đều bị loại như nhau.

 

Màn trình diễn của thủ thành Uruguay Muslera trong trận đấu gặp Mexico. Uruguay giành chiến thắng 1 - 0, cùng dắt tay Mexico vào vòng trong.

 

Pha lóng ngóng tội nghiệp của thủ thành Nigieria Enyeama trong trận hòa Hàn Quốc 2 - 2.

 

Vẻ ngậm ngùi của người dân Nam Phi khi đội nhà dừng bước ở vòng bảng.

 

Ribery vật ra sân khi trận đấu với Nam Phi kết thúc và kết thúc luôn giấc mơ World Cup của anh cùng đồng đội.

 

Các cầu thủ Hàn Quốc trình diễn màn đưa nôi sau khi giành quyền lọt vào vòng 1/16. Cần nói thêm rằng, thành viên của tuyển Hàn Quốc, thủ thành Jung Sung-ryong vừa lên chức bố.

Mai Hà
Ảnh: 163