Đội trưởng Rooney sắp...'bùng nổ'

TP - Rooney đang háo hức chờ đợi trận đấu vòng loại World Cup 2014 với San Marino tại sân Wembley vào lúc 2h sáng 13-10, nơi anh lần đầu được đeo chiếc băng đội trưởng của tuyển Anh.

> Vợ chồng Rooney sắp có em bé thứ hai

Rooney sẽ lần đầu được mang băng thủ quân tuyển Anh vào cuối tuần này. Ảnh: Getty Images.

Mới 26 tuổi nhưng Rooney đã là một trong những cầu thủ kì cựu nhất tại tuyển Anh vào thời điểm hiện tại.

Anh đang là đội phó và sẽ lần đầu tiên đeo băng đội trưởng Tam Sư (trong một trận đấu chính thức) khi Gerrard bị treo giò và Lampard đang vật lộn với chấn thương.

Rooney sắp lên chức bố lần hai

Trên trang mạng xã hội Twitter, cô vợ Coleen của Rooney vừa chia sẻ một tin vui với thông báo đã mang bầu. Dự kiến, đến tháng 5-2013, một tiểu Rooney chưa rõ gái hay trai sẽ ra đời.

Cách đây 3 năm, Coleen đã sinh cho Rooney đứa con đầu lòng là bé Kai. Trong thời gian Coleen phải mang bầu và kiêng khem, Rooney không “nhịn” được nên đã ra ngoài tìm gái làng chơi gây nên vụ scandal đình đám suốt thời gian dài.

Nhưng không chỉ có vậy, Rooney sẽ được giao một vai trò hoàn toàn mới trong đội hình của Roy Hodgson: tiền đạo lùi hỗ trợ cho một trung phong cắm ở phía trên. Đó cũng là vị trí mà R10 đang tỏa sáng tại M.U khi anh đóng vai trò hỗ trợ rất tốt cho Van Persie.

Như vậy, Rooney sẽ không chỉ làm nhiệm vụ uy hiếp khung thành đối phương mà còn kiêm luôn việc kiến tạo tức là đảm nhiệm luôn cả vai trò của Gerrard lẫn Lampard.

Trong vài trận gần đây khi khoác áo M.U, R10 khá tỏa sáng với 4 đường chuyền thành bàn. Và người ta cũng mong chờ anh làm được điều đó khi chơi cho tuyển Anh, đặc biệt là lãnh trách nhiệm nặng nề với băng đội trưởng trên tay.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Rooney đã tự ví mình như Cantona khi không chỉ đóng vai trò thủ lĩnh về tinh thần mà cả lối chơi của tuyển Anh.

Nhưng trên thực tế những gì cầu thủ này đóng góp cho Tam Sư chưa xứng đáng với đẳng cấp của anh.

Rooney đã có gần 10 năm khoác áo Tam sư, chơi 76 trận và ghi được 29 bàn thắng nhưng anh cũng thường xuyên ‘mất hút’ ở những thời khắc quyết định như tại Nam Phi năm 2010 hay bị treo giò rồi trở lại sa sút tại Ukraine tại Euro 2012 diễn ra hồi mùa hè.

San Marino không phải đối thủ khó, thậm chí rất dễ với Rooney và đồng đội. Việc vượt qua vòng loại cũng không quá khó khi Tam Sư rơi vào bảng đấu khá dễ dàng.

Nhưng điều người ta chờ đợi là tuyển Anh và đặc biệt là Rooney - niềm hi vọng số 1- sẽ thể hiện ra sao trên chặng đường đó và đặc biệt là mục tiêu lớn tại World Cup 2014.

Theo Báo giấy