Đôi găng De Gea giữ tương lai Van Gaal

Kết thúc trận đấu với West Ham, HLV Louis van Gaal đã xuống tận sân để trao cho David de Gea một cái ôm. Ông biết rằng thủ thành người Tây Ban Nha, với những pha cứu thua tuyệt vời trong trận đấu, lại thêm một lần nữa cứu cho chiếc ghế của ông ở Old Trafford không bị sập.
Đôi găng De Gea giữ tương lai Van Gaal.

Sau trận, người ta nói nhiều về bàn thắng đẹp của tiền đạo trẻ Marcus Rashford, hay sự tỏa sáng bất ngờ của Marouane Fellaini. Nhưng có một sự thật không ai có thể chối cãi là 2 bàn thắng của Rashford và Fellaini có thể đã trở thành vô nghĩa nếu không có những pha cứu thua xuất thần của De Gea.

Thủ môn người Tây Ban Nha đã có ít nhất 5 lần cản phá những cơ hội ghi bàn mười mươi của đối phương, trong đó đáng kể phải là pha “cứu thua kép” ở cuối trận - dùng tay từ chối cơ hội của Kouyate trước khi dùng chân cản pha dứt điểm của Carroll.

Màn trình diễn trước West Ham đem đến thêm cơ sở cho những người muốn chứng minh De Gea là thủ môn hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Nhưng những màn như thế vốn chẳng có gì... đặc biệt ở De Gea mùa này. Vì anh cứu thua cho M.U theo cách như thế mỗi tuần. Cũng có lúc những nỗ lực của De Gea là không đủ để mang về cho M.U những kết quả tốt. Nhưng dù thế nào, thì M.U chắc chắn không thể đến được nơi mà họ đang đứng (vào bán kết FA Cup, còn hy vọng Top 4) nếu đứng trong khung gỗ không phải là De Gea!

De Gea đang giữ Van Gaal ở lại Old Trafford. Và nếu ông có thể “sống sót” qua mùa giải này, thì nhiệm vụ tối quan trọng với ông chính là giữ De Gea ở lại Old Trafford. Với một chút lỳ lợm và láu cá, M.U đã làm hỏng kế hoạch lôi kéo De Gea của Real Madrid hồi mùa Hè năm ngoái. Nhưng Real sẽ trở lại; khi đó, M.U sẽ cần nhiều nỗ lực và may mắn...

Theo Theo Bóng đá +