Cựu cầu thủ M.U dọa tạt acid, đánh bom nhà tình cũ

Không chỉ đánh đập, cầu thủ trẻ từng được xem là tài năng của bóng đá Anh còn dọa giết, dọa tạt acid và nổ tung nhà nhà cô bạn gái cũ.
Morrison và bạn gái thời còn mặn nồng

Trong phiên xét xử tại tòa án Manchester mới đây, tiền vệ Ravel Morrison đã bị buộc tội đe dọa tạt acid và giết bạn gái cũ. Thậm chí, cầu thủ 21 tuổi này còn có ý định cho nổ tung nhà của cô gái mà anh đã cặp kè trong 4 năm qua là Mansoor, 19 tuổi.

Trước đó vào ngày 27/7, Morrison đã bị cảnh sát Manchester bắt giữ tại Salford vì hai tội danh hành hung Mansoor và mẹ cô gái, bà Parveen Mansoor, 39 tuổi.

Khi đưa vụ việc ra xét xử trong ngày hôm nay, Mansoor khai rằng, từ ngày 1/1/2010 đến ngày 20/7/2014, cô luôn bị Morrison thượng cẳng chân, hạ cẳng tay bất cứ lúc nào nếu anh ta không hài lòng.

Điều khó tin hơn cả là cầu thủ trẻ từng được xem là tài năng của bóng đá Anh còn dọa tạt acid vào mặt Mansoor, cho nổ tung nhà của cô và giết chết cô.

Do cần có thêm bằng chứng xác minh nên chánh án Khalid Qureshi đã cho tiền vệ đang khoác áo West Ham được tại ngoại cho đến lúc anh có mặt ở phiên tòa sơ thẩm của tòa án Manchester Crown vào ngày 28/8 tới.

Tiền vệ của West Ham chưa cho thấy tài nhưng tật thì nhiều

Theo điều kiện tại ngoại Morrison không được liên hệ trực tiếp hay gián tiếp tới Mansoor và mẹ cô, cũng như không được xuất hiện tại khu phố họ sinh sống. Thậm chí, cầu thủ người Anh còn không được phép trở lại vùng Greater Manchester nếu không có sự cho phép của tòa án và anh phải trở lại London ngay sau phiên tòa.

Mặc dù từng được xem là một trong những niềm hy vọng lớn của Man United, Morrison chỉ được Alex Ferguson sử dụng ở League Cup trước lúc ông bán anh cho West Ham vào tháng 1/2012 với giá 650.000 bảng.

Tại West Ham, Sam Allardyce cũng đẩy cầu thủ này tới Birmingham và QPR theo hợp đồng cho mượn thì thói vô kỷ luật của anh.

Theo Mạnh Hào

Theo Thể Thao Việt Nam