Cung thủ Ánh Nguyệt thua sít sao cựu HCĐ Olympic, tim đập như trống

TPO - Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt của Việt Nam thi đấu rất cố gắng và suýt chút nữa đã đánh bại Ren Hayakawa của nước chủ nhà Nhật Bản ở vòng 1/32 nội dung cá nhân nữ.

Ren Hayakawa nhập cuộc không tốt, bắn 6 điểm ngay phát đầu tiên. Ánh Nguyệt tận dụng cơ hội để vươn lên trong set 1. Tuy nhiên, Ren Hayakawa thi đấu chắc chắn và liên tiếp bắn được điểm cao. Cả hai cung thủ giằng co nhau suốt 5 set, hòa nhau với tỷ số 5-5 và phải bước vào tiebreak.

Ở lượt tiebreak, mỗi cung thủ sẽ bắn một mũi tên duy nhất, ai bắn gần tâm hơn là thắng. Đỗ Thị Ánh Nguyệt tỏ ra rất căng thẳng trước mũi tên quyết định. Nhịp tim của cô lên đến 160 nhịp 1 phút, rất cao so với người bình thường vốn chỉ khoảng gần 100 nhịp. Ren Hayakawa bắn trước, trúng vào ô 8 điểm. Ánh Nguyệt bắn sau nhưng đáng tiếc chỉ trúng vào ô 7 điểm, chấp nhận thất bại trước đối thủ người Nhật Bản.

Dù thua cuộc đáng tiếc trước cựu HCĐ Olympic Ren Hayakawa nhưng màn trình diễn của Ánh Nguyệt cũng rất ấn tượng. Có thời điểm, cô thi đấu áp đảo và hoàn toàn có cơ hội đánh bại đối thủ. Bắn cung Việt Nam còn một đại diện nữa là Nguyễn Hoàng Phi Vũ nội dung đơn nam.