Cử tạ, karatedo, billiard lập công

TP - Tưởng chừng ngày thứ đấu thứ tư sẽ khá bình lặng với Đoàn Thể thao Việt Nam thì tin vui dồn dập đổ về từ các nhà thi đấu billiard&snookers, cử tạ và karatedo, giúp Đoàn Việt Nam tiếp tục trụ vững ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương.

Nỗi thất vọng mang tên Hoàng Anh Tuấn thực sự để lại một gánh nặng tâm lý cho các lực sỹ Việt Nam ở ngày thi đấu hôm qua. Và sự tiếc nuối tiếp tục đeo bám đội tuyển cử tạ Việt Nam khi niềm hy vọng số hai, nhà ĐKVĐ SEA Games 24, Nguyễn Thị Thiết chỉ có thể giành HCB ở hạng cân 63kg nữ, do thể trọng nặng hơn (62,75kg so với 58,17kg) đối thủ Okta Dwi Pramita của Indonesia, dù cả hai cùng nâng được mức tạ 94kg cử giật và 117kg cử đẩy.

Tuyệt vời cho cử tạ Việt Nam là trong lúc gần như tuyệt vọng nhất, hai lực sỹ không được kỳ vọng nhiều là Dương Thanh Trúc và Nguyễn Thị Phương Loan lại thi đấu xuất sắc để mang về hai tấm HCV. Ở hạng cân 77kg nam, Dương Thanh Trúc xuất sắc vượt qua đối thủ người Malaysia, Zulkifli, khi cả hai cùng nâng được tổng trọng lượng 295kg nhưng Thanh Trúc giành chiến thắng nhờ nhẹ cân hơn đối thủ.

Không dừng ở đó, đến 16 giờ chiều qua, nữ lực sĩ Nguyễn Thị Phương Loan thực sự khiến đội tuyển cử tạ Việt Nam nổ tung trong niềm vui chiến thắng khi mang về tấm HCV thứ hai, giành chiến thắng ở hạng 69kg nữ với tổng cử 226kg, vượt xa đối thủ về nhì người Indonesia chỉ được 218 kg.

Karatedo: Vượt chỉ tiêu

Sau thất bại của nhà vô địch châu Á Nguyễn Thị Hải Yến ở ngày thi đấu trước do sức ép của trọng tài, karatedo Việt Nam bước vào ngày thi đấu cuối cùng đầy thận trọng nhằm hoàn thành chỉ tiêu giành năm HCV. Và nhà vô địch ASIAD 2006 Vũ Thị Nguyệt Ánh không phụ lòng mong mỏi của BHL và người hâm mộ khi mang về tấm HCV đối kháng hạng dưới 50kg nữ.

Được miễn vòng đầu, Nguyệt Ánh gặp đối thủ chủ nhà Lào ở trận bán kết song bằng bản lĩnh của một VĐV dày dạn kinh nghiệm, Nguyệt Ánh giành chiến thắng thuyết phục với những đòn tay chắc chắn. Bước vào trận chung kết, Nguyệt Ánh tiếp tục giành chiến thắng 7-1 trước đối thủ Martinel Prihast của Indonesia.

Nội dung kumite đồng đội nam sau đó giành thêm một HCV cho đoàn Việt Nam khi thắng đội Malaysia. Đáng tiếc là đội kumite nữ không thể vượt qua đội nữ Malaysia ở trận chung kết, đành nhận HCB còn võ sỹ Nguyễn Hoài Long cũng chỉ có được HCB ở hạng cân 55kg nam sau khi thất thủ trước đối thủ R. Puvaneswaran của Malaysia ở trận chung kết. 

Trong các môn thi đấu khác, dù lọt vào tới trận chung kết song nữ võ sỹ Văn Thị Kim Thu chỉ giành được tấm HCB hạng 49 kg nữ môn taekwondo do thua đối thủ Wongrawong Pongpanit của Thái Lan 5-6 ở trận chung kết.

Đội cầu mây nữ cũng không thể vượt qua kình địch Thái Lan ở trận chung kết nội dung đồng đội nữ với thất bại 1-2 còn bắn súng cũng chỉ có được một tấm HCB ở nội dung đồng đội súng trường nằm bắn 50m nam.

Việt Nam vững vàng ngôi đầu bảng