Bệnh viện Xanh Pon: Lễ tiễn hai bệnh nhân đặc biệt ra viện

TPO - Chiều 10/9, Bệnh viện đa khoa Xanh Pon (Hà Nội) tổ chức lễ tiễn ra viện hai bệnh nhân ghép thận từ người cho chết não do các bác sĩ bệnh viện mới thực hiện. Cùng với đó là phút mặc niệm tri ân người hiến tạng cứu sống 6 người khác.

Quá trình thực hiện ca phẫu thuật lấy, ghép có sự hỗ trợ, phối hợp hiệu quả của các đơn vị, nhất là Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.

Ca phẫu thuật ghép thận được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn thực hiện ngày 24/8. TS. Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế cho biết, đây cũng là cặp ca ghép tạng đầu tiên được thực hiện từ người cho chết não tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, đánh dấu sự phát triển kĩ thuật ghép tạng của ngành y tế Thủ đô.

Theo TS. Nguyễn Đình Hưng, ghép tạng là một nghĩa cử vô cùng nhân văn, giúp cho người bệnh bị tạng suy có cơ hội thoát khỏi cửa tử, trở về cuộc sống bình thường. Ca bệnh hiến tạng ngày 24/8 từ nguồn chết não ít nhất cứu sống được 6 bệnh nhân cần được ghép tim, gan, thận, giác mạc. Đó là ghép gan cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; ghép tim cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM và giác mạc cho hai bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Điều đặc biệt, đây là hai ca ghép thận thứ 54 và 55, nhưng là ca đầu tiên Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn triển khai ghép hai ca thận từ người cho chết não cùng lúc.

Chia sẻ tại buổi lễ, các đại biểu cho rằng, đứng trước nỗi đau, nỗi mất mát to lớn, gia đình của người hiến tạng đã đưa ra một quyết định vô cùng dũng cảm và đầy tính nhân văn, đó là hiến tạng của người thân để mang lại sự sống cho nhiều người khác. Nhờ vào quyết định đầy nhân văn và dũng cảm của gia đình bệnh nhân, cùng với sự đồng hành của các cơ quan báo chí truyền thông, sự kiện ý nghĩa này đã được thông tin rộng rãi và phát đi nhiều lần trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu hút sự quan tâm và lan toả giá trị nhân văn cao cả tới đông đảo người dân trên cả nước.

TS. Nguyễn Đức Long, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn chia sẻ: “Đây là một buổi lễ đặc biệt vừa chúc mừng người được ghép tạng và cũng là nhằm tri ân người hiến tạng. Sự kiện ý nghĩa này giúp lan tỏa thông điệp CHO ĐI LÀ CÒN MÃI".

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lí khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, Bộ Y tế đang gấp rút hoàn thiện hành lang pháp lí để tạo thuận lợi cho hoạt động lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người, từ đó đem lại cơ hội kéo dài sự sống cho những người không may bị bệnh suy tạng.

Trước đó, đêm 22/8, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã tiếp nhận một ca tai nạn trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân N.Đ.T., 32 tuổi, được đưa vào Khoa Cấp cứu vào lúc 23h51 sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, xuất hiện nhiều dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng như: hàm mặt sưng nề, tụ máu vùng bụng và chậu. Tình trạng nghiêm trọng của bệnh nhân đã khiến các bác sĩ quyết định chuyển ngay vào phòng mổ để tiến hành các can thiệp cần thiết vào lúc 1h30 ngày 23/8.

Nhưng bất chấp mọi nỗ lực, tình trạng của bệnh nhân tiếp tục xấu đi, dẫn đến việc chuyển sang Phòng Hồi sức ngoại vào lúc 2h58 để tiếp tục theo dõi. Vào lúc 3h15 ngày 23/8, đội ngũ y bác sĩ đã tiến hành đánh giá lâm sàng và nghi ngờ bệnh nhân đã chết não. Sau ba lần kiểm tra kĩ lưỡng và chi tiết bởi các chuyên gia đầu ngành, kết quả cuối cùng đã khẳng định rằng, bệnh nhân N.Đ.T. không thể qua khỏi.

Đứng trước nỗi đau mất mát to lớn, gia đình bệnh nhân đã đưa ra một quyết định dũng cảm và đầy nhân văn: Hiến tạng của người thân để mang lại sự sống cho những người khác.