Báo Tiền Phong số 294

9 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Tư n Ngày 21/10/2026 TÌM DẤU ẤN RIÊNG TRONG PHẦN THI THỜI TRANG Tại đền Kiếp Bạc, Vũ Hồng Hạnh cùng Bùi Minh Phương thực hiện bộ ảnh trong trang phục nhật bình. Có kinh nghiệm làm mẫu, Hồng Hạnh vẫn chú ý điều chỉnh động tác cho phù hợp với bộ cổ phục và bối cảnh di tích. “Khi mặc nhật bình, tôi chú ý hơn đến cách đứng, đặt tay và di chuyển để thể hiện được vẻ đẹp của trang phục. Tôi muốn hình ảnh của mình tự nhiên, nhẹ nhàng và phù hợp không gian nơi đây”, Hồng Hạnh nói. Minh Phương vốn yêu thích trang phục cổ truyền. Với bộ nhật bình, cô quan sát màu sắc, họa tiết và đường nét trên áo. Nữ sinh có IELTS 8.0 cho biết không gian xanh mát, yên bình ở Kiếp Bạc khiến mình chú ý. Khi dâng hương, cô cảm thấy lắng lại và thêm trân trọng những giá trị truyền thống. Trong hoạt động trước đó, sáu thí sinh khác cũng trải nghiệm áo nhật bình giữa bối cảnh làng quê, bên những món đồ gốm. Đây là loại trang phục gắn với cung đình triều Nguyễn, có phần cổ rộng tạo hình chữ nhật trước ngực. Nguyễn Thị Thúy Linh chia sẻ cảm giác được hóa thân vào một không gian gợi nhắc quá khứ. Nguyễn Yến Trang vui vì ngay đầu chặng Chung kết đã được học thêm nhiều điều về văn hóa Việt Nam. Tại đền Kiếp Bạc, Gouband Lisa và Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên lựa chọn áo dài cách tân. Từng học tập, sinh sống và làm mẫu ảnh ở Pháp, Lisa cho biết thích sự thoải mái của bộ trang phục. “Được diện áo dài ở Kiếp Bạc, tôi cảm thấy vui và tự hào”, thí sinh mang hai dòng máu Việt - Pháp chia sẻ. Lisa sinh năm 2007, theo học chương trình Cử nhân Khoa học Quản lý tại Emlyon Business School, Pháp. Sử dụng thành thạo tiếng Pháp và tiếng Anh, cô nhấn mạnh tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, vẫn chủ động trau dồi trong quá trình học tập ở môi trường tiếng Pháp. Gia đình ủng hộ việc dự thi, mong cô có thêm trải nghiệm và trưởng thành, không đặt áp lực về danh hiệu. Thảo Nguyên sinh ra và lớn lên tại Huế, đang là sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam. Cô mặc áo dài cách tân hồng nhạt, phối lớp áo bên trong màu tím. Nữ sinh cho biết chuyến đi khiến mình nghĩ nhiều hơn về cội nguồn, mong người trẻ bắt đầu tìm hiểu văn hóa từ những việc gần gũi như mặc áo dài và học lịch sử. Trong hành trình tại di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, tám thí sinh cùng dâng hương, tham quan. Đinh Hoàng Gia Linh ấn tượng với lối đi dưới hàng thông và không gian yên tĩnh của chùa Côn Sơn, muốn lưu lại hình ảnh để giới thiệu với gia đình, bạn bè. Gia Linh cùng Lưu Phương Anh, Nguyễn Hồng Hạ Nghi và Trịnh Ngọc Huyền thực hiện bộ ảnh áo dài tại đây. Hạ Nghi cho biết trước chuyến đi, cô biết Côn Sơn qua những bài học về Nguyễn Trãi. Khi trực tiếp đặt chân tới, địa danh trong sách trở nên gần gũi, khiến cô muốn tìm hiểu thêm về các danh nhân từng gắn bó với vùng đất. Các thí sinh được tìm hiểu chùa Côn Sơn, di tích gắn với thiền sư Huyền Quang, vị tổ thứ ba của thiền phái Trúc Lâm, cùng các danh nhân Trần Nguyên Đán, Nguyễn Trãi. Tại đền Kiếp Bạc, họ dâng hương tưởng niệm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và tìm hiểu vùng Vạn Kiếp, căn cứ quân sự quan trọng của nhà Trần. Lưu Phương Anh, sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, mong dùng mạng xã hội kể chuyện văn hóa gần gũi với người cùng thế hệ. Trang phục, ẩm thực, phong tục và địa điểm lịch sử là những nội dung cô muốn giới thiệu. Trịnh Ngọc Huyền lại nhắc đến quê hương Gia Lai với Biển Hồ, đồi cà phê, cồng chiêng và điệu xoang khi chia sẻ về chủ đề Miền Hương Sắc. ĐẠT NHI - ĐỖ QUYÊN Ông Lê Duy Mạnh, Phó Trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc bày tỏ niềm vui khi cuộc thi chọn địa điểm này cho thí sinh trải nghiệm và thực hiện thử thách. Ông mong chuyến đi để lại kỷ niệm đẹp, đồng thời giúp hình ảnh di tích đến gần hơn với công chúng. khóa học có tôi và anh Tạ Quang Bửu, chúng tôi lại sung sướng đọc báo Le Paria (Người cùng khổ) do Bác sáng lập, được các thầy của trường bí mật và trân trọng mang về…”. CHUYỆN MỘT NỮ SINH QUỐC HỌC Ấy là nữ đạo diễn, nhà văn nổi tiếng Nguyễn Thị Xuân Phượng, một người gốc Huế, sinh năm 1929, năm nay đã 97 tuổi, hiện sống tại TP.HCM. Khi chúng tôi hỏi chuyện những kỷ niệm về trường Quốc học, bà Xuân Phượng nhớ lại “Vào đầu năm 1945 lớp đệ tứ B3 chúng tôi được đón nhiều bạn học lạ mặt, trong đó có một anh dáng người tầm thước, nụ cười hiền hậu và có tài nói chuyện vô cùng lưu loát và hấp dẫn. Tên anh là Phan Tử Quang. Trong những buổi gặp gỡ tại các nơi cắm trại ngoài trời, vài anh chị em chúng tôi được mời đến dự và nghe anh kể về nỗi khổ của người dân An Nam bị nô lệ, kể về quyển sách Indochine S.O.S xuất bản năm 1935, nhằm lên án thực dân Pháp của tác giả Andrée Viollis, kể về tuổi trẻ học sinh cần phải làm gì trong giai đoạn này. v.v...”. “Là học sinh cũ của một trường do người Pháp giảng dạy ở Đà Lạt lại nhiều năm ở nội trú, lần đầu tiên vào tuổi 16 của mình, khi bước vào ngôi trường Quốc học Huế tôi mới được nghe những buổi nói chuyện đầy ý nghĩa và vô cùng quan trọng cho đời mình. Từ đấy tôi tự nguyện và hăng hái tham gia vào các buổi họp kín này”. Cũng theo hồi ức của bà Xuân Phượng “Sau sự kiện Nhật đảo chính Pháp tháng 3/1945, phong trào hoạt động ngầm tại trường Khải Định (tức Quốc học) bùng nổ mạnh mẽ. Chúng tôi đã tổ chức các buổi diễn thuyết, rải truyền đơn của Mặt trận Việt Minh và thành lập các nhóm văn nghệ cách mạng. Trong nạn đói lịch sử năm 1945, Đoàn học sinh Cứu quốc Thuận Hóa đã đứng ra tổ chức các cuộc quyên góp gạo, cứu đói cho đồng bào nghèo tại Huế, qua đó xây dựng uy tín lớn và mở rộng tầm ảnh hưởng của Mặt trận Việt Minh trong lòng người dân. Tám mươi mốt năm đã qua kể từ giờ phút chúng tôi được chứng kiến một sự kiện quan trọng đã diễn ra chiều ngày 30 tháng 8 năm 1945. Chỉ một ngày trước đó, cả thành phố Huế xôn xao bàn tán tin Vua Bảo Đại sắp thoái vị. Anh Phan Tử Quang cùng hai chị Quỳnh và Châu đã dẫn khoảng ba chục đoàn viên Đoàn học sinh Cứu quốc Thuận Hóa đồng thời là những Hướng đạo sinh cùng tụ họp trước sân cửa Ngọ Môn. Khi chúng tôi đến, trên khoảng sân rộng mênh mông đã có rất đông người xếp hàng, tiếng cười nói ồn ào vang xa. Bỗng cả rừng người im lặng, mọi hướng nhìn đều ngước lên lầu Ngũ Phụng. Bóng dáng vua Bảo Đại với chiếc áo dài triều phục màu vàng và ba bốn người mặc âu phục đang đứng cạnh nhau. Vua tiến đến gần sát thành cửa Ngọ Môn, mặt quay về đám đông, tay giơ lên một chiếc mâm phủ vải vàng. Vị vua thứ 13 vương triều Nguyễn đang đọc bản tuyên bố thoái vị. Sau đó ông quay lại trao chiếc mâm cho một người mặc âu phục đứng bên cạnh. Trên đường về anh Phan Tử Quang cho biết đó là ông Trần Huy Liệu, đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cùng đi với hai ông Nguyễn Lương Bằng và Cù Huy Cận để tiếp nhận ấn tín và bảo kiếm của vương triều Nguyễn. Ngay giây phút ấy, đối diện với cửa Ngọ Môn, từ chiếc cột cao trên 50 mét của Kỳ đài lá cờ quẻ Ly của triều Nguyễn từ từ hạ xuống và lá cờ đỏ sao vàng bắt đầu kéo lên. Gió phần phật thổi. Từ cửa thành Ngọ Môn tiếng hoan hô vang dội. Trên khúc sông Hương thường ngày yên tĩnh vang lên tiếng trống chào mừng của một đoàn thuyền đang đậu san sát bên nhau. Những lá cờ đỏ sao vàng rực lên rất lâu trong nắng chiều... Mang theo mình những kỷ niệm khó quên ấy, sau khi giã từ ngôi trường thân yêu, nhiều bạn tôi đã cùng tôi tự nguyện đi theo con đường kháng chiến”. P.X.D Năm 16 tuổi, nữ sinh Quốc học Huế Nguyễn Thị Xuân Phượng tham gia kháng chiến chống Pháp. Hòa bình lập lại bà trở thành bác sĩ, rồi nữ phiên dịch tiếng Pháp. Trong kháng chiến chống Mỹ bà được giao nhiệm vụ vào tuyến lửa Vĩnh Linh ác liệt để hỗ trợ đạo diễn nước ngoài thực hiện bộ phim tài liệu, ủng hộ cuộc chiến đấu chính nghĩa của Việt Nam. Rồi sau đó chính bà trở thành đạo diễn phim tài liệu, nối những nhịp cầu văn hóa Việt - Pháp. Cuối đời bà viết hồi ký và trở thành nhà văn có tiếng. Năm 2011 bà được Chính phủ Pháp tặng thưởng Huân chương Bắc Đẩu bội tinh; được một hãng thông tấn lớn của nước ngoài bình chọn vào danh sách 100 phụ nữ thế giới truyền cảm hứng nhất năm 2024. Nữ đạo diễn Xuân Phượng cùng tác giả bài viết Hoa hậu Việt Nam 2026 Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam tham quan và dâng hương tại khu di tích Côn Sơn ẢNH: HỒNG VĨNH Các thí sinh biến hóa trong tà áo dài truyền thống ẢNH: HỒNG VĨNH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==