Báo Tiền Phong số 294

16 n Thứ Tư n Ngày 21/10/2026 THỂ THAO Vụ việc bùng nổ tại vòng 7 giải Thai League 2 trong màn so tài giữa Kanchanaburi Power FC và chủ nhà Muang Loei United. Trận đấu ban đầu chỉ được thông báo bù giờ 5 phút, song thực tế lại kéo dài sang tận phút thứ 8. Tận dụng quãng thời gian bù giờ vượt khung này, Muang Loei United đã kịp ghi bàn thắng quý giá ở phút 90+6 để giật lại trận hòa 1-1. Quyết định của các vị "vua áo đen" khiến chiến lược gia người Hàn Quốc không giấu nổi phẫn nộ. Nó rất giống với kịch bản ở FIFA ASEAN Cup 2026 khi Indonesia bù giờ 2 phút nhưng sau đó nối dài thành 7 phút và kết cục là đội tuyển chủ nhà đã ghi 2 bàn trong quãng thời gian này. Ngay sau hồi còi mãn cuộc, HLV Park Hang-seo lao thẳng về phía tổ trọng tài để chất vấn nhưng nhanh chóng bị các thành viên can ngăn. Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục đứng chặn ở lối vào đường hầm nhằm chờ gặp trực tiếp trọng tài chính để nói chuyện. Tình hình căng thẳng đến mức Ban Tổ chức sân phải huy động lực lượng cảnh sát hộ tống tổ trọng tài rời sân an toàn, tránh để nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp cận. Theo truyền thông Thái Lan, ông Park đã buông những lời chỉ trích gay gắt, cáo buộc các trọng tài "đã làm hỏng hết tất cả" và "không làm việc bằng lương tâm". Ông thậm chí còn cảnh báo gay gắt: "Tôi nghỉ việc là xong, đơn giản thôi. Nhưng các người cứ làm bóng đá kiểu này thì không phát triển được đâu. Nếu tôi mà nghỉ, tôi sẽ nói thẳng về bóng đá Thái Lan đấy". Trước đó, HLV Park cũng từng gây chấn động khi chỉ trích nặng nề công tác trọng tài ở xứ chùa vàng. Ông kết luận rằng “đã hiểu vì sao bóng đá Thái Lan luôn thua Việt Nam”. Khi nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi Power FC, thầy Park gánh trên vai trọng trách nặng nề là đưa đội bóng nhà giàu này giành quyền thăng hạng Thai League. Tuy nhiên, thực tế đang diễn ra khắc nghiệt hơn rất nhiều so với toan tính ban đầu. Sau 7 vòng, đoàn quân của ông chỉ giành được vỏn vẹn 10 điểm và tạm chôn chân ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Nhiều chuyên gia nhận định giải hạng Nhất Thái Lan rất giàu tính cạnh tranh khiến HLV Park gặp thách thức lớn. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Kanchanaburi Power FC đã cam kết ủng hộ vị HLV này tới cùng. Trong thông điệp mới nhất, họ khẳng định ngay cả khi không thể lên hạng mùa này, họ vẫn giữ HLV Park Hang-seo ở lại. ĐẶNG LAI HLV Park Hang-seo lại thêm một lần được nhắc tên nhiều trên truyền thông Thái Lan khi vướng vào một vụ lùm xùm mới liên quan đến công tác trọng tài. Lần này, phản ứng của cựu HLV đội tuyển Việt Nam là rất quyết liệt. HLV Park Hang-seo dẫn dắt Kanchanaburi Power FC League mùa giải năm nay. Trước trận đấu này, thầy trò HLV Roberto De Zerbi là đội duy nhất trong số 92 CLB thuộc bốn hạng đấu cao nhất nước Anh chưa giành chiến thắng. Ba điểm trước Coventry giúp Tottenham thoát khỏi vị trí cuối bảng, vươn lên hạng 16 với 6 điểm sau 7 trận, hơn đối thủ một bậc. “Chúng tôi rất vui với kết quả này và đã chơi tốt hơn nhiều so với những trận trước. Giành chiến thắng này rất quan trọng”, HLV De Zerbi nói. James Maddison có lần đầu đá chính kể từ tháng 5/2025 và đánh dấu ngày trở lại bằng bàn mở tỷ số đẹp mắt. Pha lập công khiến nhiều khán giả trên sân bật dậy ăn mừng, mở ra một buổi tối đáng nhớ cho đội chủ nhà. Tottenham ghi thêm hai bàn để khép lại trận đấu với tỷ số 3-1. Omar Marmoush có bàn thắng đầu tiên cho CLB kể từ khi chuyển đến từ Manchester City, với cú sút uy lực từ khoảng cách 25m. Ben Davies ấn định chiến thắng bằng bàn thắng thứ ba ở cuối trận. Hậu vệ Jan Paul van Hecke cho rằng Tottenham đã thể hiện sự kiên nhẫn trước đối thủ chơi lùi sâu. “Chúng tôi biết mình muốn giành chiến thắng và hôm nay là ngày đó. Hy vọng đội có thể tiếp tục tiến lên từ đây. Đây không phải trận đấu dễ dàng khi Coventry chơi với hàng thủ lùi sâu”, anh nói. Tiếng reo hò lớn nhất trên sân có lẽ vang lên khi Dejan Kulusevski được tung vào sân từ ghế dự bị. Tiền vệ cánh người Thụy Điển trở lại sau thời gian dài chấn thương và có lần đầu thi đấu chính thức sau 526 ngày. Chiến thắng đầu tiên của mùa giải, sự trở lại của những cầu thủ chủ chốt và màn trình diễn tự tin hơn có thể là bước ngoặt với Tottenham. Trước trận gặp Coventry, đội bóng này mới ghi được 3 bàn ở mùa giải năm nay. Tottenham đã chi hơn 308 triệu bảng (409,70 triệu USD) trong kỳ chuyển nhượng gần nhất, trong khuôn khổ dự án tái thiết lớn dưới thời HLV De Zerbi. Sau mùa giải trước phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng, đội bóng đang cho thấy những dấu hiệu tiến bộ. Thử thách tiếp theo là chuyến làm khách trên sân Chelsea vào thứ Bảy. “Đó lại là một trận đấu lớn. Chúng tôi cần đến đó với bản lĩnh và niềm tin rằng mình có thể chiến thắng. Chúng tôi làm được điều đó vì đội bóng có chất lượng”, Van Hecke khẳng định. TRỌNG ĐẠT Tottenham giải cơn khát chiến thắng Tottenham đánh bại Coventry City 3-1 trên sân nhà, qua đó có chiến thắng đầu tiên tại Premier League mùa này sau 148 ngày. HLV Park Hang-seo từng gây chấn động khi chỉ trích nặng nề công tác trọng tài ở xứ chùa vàng. Ông kết luận rằng “đã hiểu vì sao bóng đá Thái Lan luôn thua Việt Nam”. BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES HLV Park Hang-seo phẫn nộ trọng tài ở Thái Lan Theo lịch, Thái Lan sẽ gặp Brunei, đội tuyển xếp thứ 198 thế giới và thua Thái Lan 0-5 ở lần gặp nhau gần nhất. Trong khi đó ở cặp bán kết còn lại, Tajikistan sẽ đại chiến với Oman để tìm vé vào chung kết. Thairath nhấn mạnh rằng cách bố trí lịch thế này là thuận lợi cho hành trình vô địch chủ nhà, nhưng là vô nghĩa ở khía cạnh chuẩn bị về chuyên môn cho Asian Cup 2027. Họ cho rằng khi gặp Brunei, Thái Lan sẽ không thể học hỏi được bất cứ điều gì nhằm chuẩn bị cho VCK sẽ diễn ra vào đầu năm sau. “Không hiểu vì sao mà Thái Lan lại có thể chọn Brunei, một trong những đội tuyển yếu nhất thế giới để làm đối thủ cọ xát cho giải đấu sắp tới. Brunei thường xuyên thua, thậm chí thua rất đậm ở Cúp Đông Nam Á”, Thairath nhận định. “Những kỳ gần đây, họ thậm chí còn không thể vượt qua vòng sơ loại. Đồng ý với nhận định rằng Thái Lan lâu không gặp Brunei nên đội tuyển của chúng ta có thể cần một trải nghiệm mới lạ, nhưng đấu với một trong những đội hình yếu nhất có ích lợi gì? Nếu như các đội tuyển khác cần những “quân xanh” cứng cáp để rèn các miếng đánh cho Asian Cup 2027 thì Brunei mang đến cho chúng ta điều gì? Họ sở hữu hàng tấn công yếu ớt, cả năm trời may ra ghi được vài bàn thắng. Hàng thủ của chúng ta sẽ học được gì khi đối đầu với họ? Ngược lại, hàng công của tuyển Thái Lan cũng sẽ triển khai được những miếng đánh nào trước đối thủ mà gần như cứ tấn công là ghi bàn thắng vào lưới Brunei?". Thairath cho rằng đây là cách chuẩn bị đáng lo cho VCK Cúp châu Á: “Việc chọn Brunei làm đối thủ đá ở bán kết khiến tôi liên tưởng tới giải đấu lần trước, lúc đó Thái Lan đã đấu với Fiji và giành chiến thắng dễ dàng 3-0. Nhưng Brunei thậm chí còn yếu hơn đối thủ năm đó. Nghĩ đến việc gặp đội tuyển này, tôi lại thấy chán nản vì trước mặt chúng ta là trận đấu vô nghĩa. Hãy nhìn vào các đối thủ sắp tới mà Thái Lan sẽ gặp gồm Nhật Bản, Indonesia và Qatar, đó đều là những đối thủ mạnh trong khi chúng ta chọn tập dượt với một “quân xanh” không hề tương xứng. May ra Voi chiến chỉ có đúng 1 trận đấu thực sự gọi là kỳ phùng địch thủ nếu đối thủ ở chung kết là Oman vì đội tuyển này được thứ 81 thế giới, và Oman cũng đã lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2027”. ĐẶNG LAI Truyền thông Thái Lan châm biếm đội nhà James Maddison ghi bàn trở lại, giúp Tottenham thoát khỏi vị trí cuối bảng Sau khi biết lịch thi đấu King’s Cup 2026, tờ Thairath đã phản ứng với đội tuyển nước nhà. Ấn phẩm hàng đầu xứ chùa vàng không ngần ngại châm biếm đối thủ mà đội nhà đã “chọn” ở giải đấu sắp tới. Đội tuyển Brunei là đội có thứ hạng thấp nhất Đông Nam Á

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==