Báo Tiền Phong số 202

TỪ LÒ LUYỆN “SỐNG CÒN” Những chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc hiện nay không chỉ là “bệ phóng” cho ngôi sao mà còn là mảnh đất ươm mầm những nhóm nhạc. UPRIZE gồm 7 chàng trai bước ra từ chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc theo mô hình sống còn (survival show) Tân binh toàn năng: Cường Bạch, Phúc Nguyên, Lâm Anh, Đức Duy, Wonbi, Duy Lân, Long Hoàng. Chương trình sống còn mới mẻ ở ta nhưng đã phát triển mạnh, có bề dày ở Hàn Quốc. Đó là sân chơi khắc nghiệt, nơi các thực tập sinh, ca sĩ hoặc nhóm nhạc cạnh tranh qua các vòng thử thách, để giành lấy cơ hội ra mắt (debut). Như tên gọi Tân binh toàn năng, nhóm nhạc bước ra từ chương trình ấy là những thần tượng thế hệ mới toàn năng, có thể “cân” từ ca hát, vũ đạo, biểu diễn theo tiêu chuẩn Hàn Quốc. Tân binh toàn năng là một “đứa con” của tập đoàn Yeah1, cùng “nhà” với Anh trai vượt ngàn chông gai. Ngoài những huấn luyện viên như Soobin, Tóc Tiên, Kay Trần, Tân binh toàn năng còn có cố vấn từ các chuyên gia Hàn Quốc từng đào tạo những nhóm nhạc đình đám ở Hàn như EXO, Red Velvet, SHINee, NCT. Trong đêm chung kết Tân binh toàn năng (phát sóng 17/1/2026), 8 thí sinh xuất sắc nhất so tài với nhóm nhạc TEMPEST của Hàn Quốc. Cuối cùng, 7 cái tên đã được gọi vào nhóm nhạc “thần tượng quốc dân” mang tên UPRIZE. Cái tên UPRIZE cho thấy khát vọng của nhóm: UP (vươn lên), PRIZE (giành lấy vinh quang). Những bước đi ban đầu của họ là những tín hiệu vui. Mới đây, UPRIZE tung album đầu tiên Thăng và MV ca khúc chủ đề cùng tên. “Nhìn MV Thăng của UPRIZE tự nhiên tôi có niềm tin mãnh liệt vào boyband thế hệ mới ở Việt Nam sẽ sang một chương mới”, một khán giả viết. Ca sĩ Hòa Minzy đánh giá: “MV siêu chất”. Giọng ca Bắc Bling gửi gắm kỳ vọng vào thành viên Cường Bạch của nhóm. UPRIZE vừa tổ chức fan meeting (gặp gỡ người hâm mộ) đầu tiên tại Nhà thi đấu Tân Bình (TPHCM) khiến mạng xã hội dậy sóng. Lực lượng yêu mến nhóm nhạc nam thần tượng thế hệ mới đông đảo, nhiều độ tuổi, không chỉ gói gọn trong những người trẻ. Chương trình Tân binh toàn năng trong suốt quá trình phát sóng đã tạo ra lượng fan lớn. Cộng đồng gai con của Anh trai vượt ngàn chông gai cũng sẵn sàng ủng hộ những tân binh “cùng nhà”. “Vương quốc” KINGDOM của Soobin cũng yêu mến họ. Rất nhiều “sao” Việt chào đón nhóm nhạc thần tượng. Quan trọng hơn cả, 7 thành viên của UPRIZE đều là những “thỏi nam châm” hút fan. Họ là nhóm nhạc nam thần tượng chuẩn Kpop hiếm hoi ở Việt Nam lúc này. UPRIZE không chỉ thu hút fan Việt mà cả fan quốc tế, với khá đông fan Nhật. HẾT THỜI TỰ PHÁT, “GÁNH VÁC” MỘT MÌNH Ở ta từng có nhiều nhóm nhạc tạo được chỗ đứng trong lòng công chúng như Tam ca 3A, Tam ca Ba con mèo, Nhóm Mây Trắng, nhóm Mắt Ngọc, nhóm 5 Dòng kẻ, nhóm MTV, ban nhạc Bức Tường, nhóm Ngọt… Thời điểm hiện tại không thể không nhắc đến Da LAB. Tuy nhiên những nhóm nhạc sớm nở tối tàn không ít, có thể kể đến những nhóm nhạc mỹ nhân. Trong quá khứ có nhóm tứ ca Ngẫu nhiên gồm các mỹ nhân nức tiếng thời ấy: Trương Ngọc Ánh, Trịnh Kim Chi, Chung Vũ Thanh Uyên, Minh Anh. Nhóm tứ ca lấy tên ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn làm tên nhóm chỉ tồn tại khoảng 2-3 năm, ấn tượng đọng lại của họ với khán giả không phải là âm nhạc mà là những chân dài cầm “míc”. Hiện nay, vẫn có những nhóm nhạc mỹ nhân. Nhóm nhạc công bố debut rồi lặn một hơi dài như LUNAS gồm 5 chị đẹp Trang Pháp, Ninh Dương Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby, Khổng Tú Quỳnh. Họ bước ra từ chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 8 n Thứ Ba n Ngày 21/7/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ “Bao giờ ở Việt Nam có những nhóm nhạc thần tượng như ở Hàn Quốc?”. Câu hỏi ấy đã tìm được đáp án. Sự xuất hiện của nhóm nhạc nam thần tượng UPRIZE đang thổi luồng gió mới vào làng nhạc Việt. Nhóm sẽ tổ chức concert đầu tiên ở miền Bắc trong năm nay, khiến người hâm mộ phấn chấn. NỖI ĐAU NỐI TIẾP Tròn 101 tuổi, Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Bính qua đời. Tôi gọi Mẹ Bính bằng bà, bà cố nội. Bà sinh năm 1921 trong một gia đình thuần nông ở Trung Hóa, xứ dừa Bình Định. Bà lấy ông, sinh 11 người con, trong đó 3 người đi bộ đội. Sau năm 2000, bà chuyển về sống với con ở xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (nay thuộc phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai). Treo trên tường và trong ngăn tủ là chứng nhận danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng, từng xấp Huân chương kháng chiến hạng Nhất, Nhì, Ba trong thời kháng chiến chống Mỹ, Huân chương Độc Lập hạng Ba của hai vợ chồng. Thời chiến, bà nuôi giấu che chở cán bộ, bộ đội bất chấp hiểm nghèo. Người con lớn là ông Nguyễn An tham gia kháng chiến, là cán bộ tuyên huấn của huyện. Năm 1964, trong một lần địch dồn dân, ông bị địch phát hiện và hy sinh dưới làn đạn xối xả của địch. Hai năm sau, ngày 22/5/1966, người con thứ năm là Nguyễn Nghinh là bộ đội huyện cũng hy sinh tại Phù Mỹ (Hoài Nhơn bây giờ), đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Cô con gái thứ bảy là Nguyễn Thị Máy cũng xung phong lên đường. Năm 1972, bà tôi khuỵu xuống khi hay tin con gái hi sinh. Bà càng đau đớn hơn khi nghe con gái trước khi chết bị địch tra tấn dã man rồi treo trên xe tăng, sau đó mất xác. Kỷ vật cuối cùng của con gái Mẹ còn giữ là mảnh giấy báo tử nát nhàu… Ông cố nội tôi là Nguyễn Lợi - lớn hơn bà hai tuổi, tham gia Cách mạng từ thời chống Pháp. Năm 1965 ông bị địch bắt tù đày, sau gần 8 năm đến tháng 3/1973, Hiệp định Paris ký kết, ông được trao trả về nhà. Tưởng sẽ sống lâu dài bên bà để bù đắp lại nỗi đau mất mát, nhưng rồi tháng 12 năm ấy, ông cũng ra đi trong một trận bom của địch. MỘT LÒNG VỚI CÁCH MẠNG Thuở bé, tôi mê mẩn với những câu chuyện của bà. Bà không hay kể chuyện cổ tích, mà ru tôi bằng những giai điệu mẹ bồng con của những năm kháng chiến. Rồi bà kể chuyện. Tôi thèm nghe chuyện của bà. Cứ tối nào không phải học bài, khi ba má đã ngủ, tôi lại trèo rào “băng” cổng, giục bà dậy kể chuyện. Tôi tò mò điều gì, thì bà lại “buôn” chuyện đó cho tôi nghe. Bà kể thời ấy khổ thế nào. Bà bảo thời ấy khó ra sao. Kể rằng thời chiến bom đạn ác liệt, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Sau này biết thêm mấy món bòn bon, cơm độn khoai, hay rau rừng, cả món củ mì chấm muối vừng. Mấy món đó, nếu bà không kể thì tôi cũng chẳng hay. Rồi tôi được biết thêm nhiều điều về cuộc đời của bà cố, qua những lời kể của bà Nguyễn Thị Thuở bé, chẳng hiểu sao lại mê mẩn với những câu chuyện của bà. Bà không kể chuyện cổ tích, mà ru tôi bằng những giai điệu mẹ bồng con những năm kháng chiến. Rồi bà kể chuyện thời chiến bom đạn ác liệt, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Sau này biết thêm mấy món bòn bon, cơm độn khoai, hay rau rừng, cả món củ mì chấm muối vừng. 79 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2026) Nội tôi, Mẹ Việt Nam Anh hùng trăm tuổi Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Bính tại lễ mừng đại thọ 100 tuổi nNGỌC YẾN LINH PHÓNG SỰ Giải mã sức hút của nhóm nhạc Soobin Hoàng Sơn là nhà sản xuất toàn năng của chương trình “sống còn” Tân binh toàn năng Nhóm nhạc thần tượng UPRIZE trong buổi fan meeting tạo hiệu ứng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==