Theo đó có hơn 91% thí sinh chưa từng đạt danh hiệu tại bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào trước đó. Tỷ lệ này phần nào cho thấy Hoa hậu Việt Nam vẫn là lựa chọn hàng đầu đối với những cô gái trẻ, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức ở một đấu trường nhan sắc. Nhóm thí sinh ở độ tuổi từ 18-22 chiếm tới gần 80% tổng số thí sinh đăng ký. Với phần lớn thí sinh đang theo học đại học hoặc mới tốt nghiệp là minh chứng rõ nét rằng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là cơ hội để rèn luyện bản thân, tích lũy trải nghiệm và đóng góp cho cộng đồng. Mùa giải năm nay cũng ghi nhận nhiều gương mặt sở hữu chiều cao vượt trội (từ 1,75 m trở lên). Trong đó có thí sinh quê Hải Dương Bùi Thị Thái Thanh (1,78m) Hải Dương, Cao Trần Tú Anh (1,77m), Lê Trần Bảo My (1,76m) cùng các thí sinh Phạm Vân Hà, Võ Ngọc Yến Nhi, Nguyễn Bảo Yến, Đặng Thanh Hồng, Trương Khánh Kiều Anh, Nguyễn Thục Uyên Nhi đều cao 1,75m. Võ Ngọc Yến Nhi (20 tuổi) quyết định bước ra khỏi vùng an toàn để định nghĩa bản thân qua những trải nghiệm lớn hơn, đồng thời mang tới hình ảnh cô gái thế hệ mới: độc lập, bản lĩnh và luôn sẻ chia. Những chia sẻ này góp phần khắc họa hình ảnh thế hệ thí sinh mới không chỉ có lợi thế hình thể mà còn chủ động thử thách bản thân và theo đuổi khát vọng phát triển toàn diện. Đáng chú ý, dù chưa từng bước lên sân khấu các cuộc thi nhan sắc, nhiều thí sinh đã có kinh nghiệm làm người mẫu ảnh, MC, sáng tạo nội dung trên mạng xã hội hoặc tích cực tham gia các dự án thiện nguyện, hoạt động Đoàn - Hội. Sự áp đảo của những gương mặt mới cũng được kỳ vọng tạo nên cuộc cạnh tranh khó đoán. Khi xuất phát điểm gần như ngang nhau, các thí sinh có nhiều cơ hội thể hiện bản lĩnh thông qua các vòng thi về trí tuệ, kỹ năng ứng xử, hoạt động xã hội và khả năng truyền cảm hứng. GIA LINH BIG BANG TÁC ĐỘNG ĐẾN DU LỊCH HÀ NỘI Sau khi khởi động năm kỷ niệm 20 năm tại Coachella, nhóm Big Bang công bố lịch trình tour diễn vòng quanh thế giới, khởi động từ tháng 8. Sân vận động Goyang (Hàn Quốc) là điểm xuất phát chính thức cho hành trình lưu diễn toàn cầu của nhóm. Hành trình lưu diễn đi qua gần 20 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ diễn ra trong hai ngày 24 và 25/10. Khi các nghệ sĩ quốc tế biểu diễn tại Việt Nam, tác động đầu tiên được ghi nhận là sự gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu du lịch nội địa. Dữ liệu cho thấy lượng tìm kiếm du lịch nội địa tăng đáng kể vào thời điểm diễn ra các concert lớn, khi người hâm mộ từ nhiều tỉnh, thành lên kế hoạch đến thành phố tổ chức sự kiện để tham gia. Concert của Big Bang tại Hà Nội đã khiến lượng tìm kiếm du lịch nội địa tăng hơn bốn lần so với mức thông thường. Tương tự, sự trở lại của nhóm EXO ở TPHCM ghi nhận mức tìm kiếm tăng gần gấp ba lần. Khi BTS mang Arirang World Tour đến Bangkok, lượng tìm kiếm từ Việt Nam đến Thái Lan tăng gần gấp 8 lần so với thông thường. Một tuần sau đó, các đêm diễn tại Kuala Lumpur tiếp tục tạo nên làn sóng du lịch mới, khi lượng tìm kiếm từ Việt Nam đến Malaysia tăng khoảng bốn lần. Du lịch âm nhạc trở thành một trong những động lực quan trọng định hình cách du khách trẻ Việt Nam lên kế hoạch cho các chuyến đi. Ngày càng nhiều người sẵn sàng xây dựng cả một hành trình xoay quanh các sự kiện âm nhạc trực tiếp diễn ra trong khu vực. Điều đáng chú ý là nhu cầu này đã bắt đầu thể hiện rõ qua dữ liệu tìm kiếm của nền tảng từ nhiều tuần trước khi concert diễn ra. 8 n Thứ Năm n Ngày 16/7/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Concert của Big Bang tại Hà Nội đã khiến lượng tìm kiếm du lịch nội địa tăng hơn bốn lần so với mức thông thường, theo dữ liệu ghi nhận từ nền tảng công nghệ du lịch tích hợp Traveloka. Qua thống kê hồ sơ đăng ký Hoa hậu Việt Nam 2026, dễ dàng nhận thấy sự áp đảo của những tân binh. KÝ ỨC VỀ TRẬN BOM KINH HOÀNG Con đường vào thôn Lâm Tây, xã Hà Nha, TP Đà Nẵng những ngày tháng 7 ngập nắng. Giữa màu xanh của núi rừng Sơn Gà, hang Đá Sập vẫn lặng im như chưa từng chứng kiến một trong những trận bom ác liệt nhất của chiến trường Quảng Đà năm 1969. Người dân nơi đây từng gọi đó là hang Thương Nghiệp K600. Trong kháng chiến chống Mỹ, hang là nơi trú quân, cứu chữa thương binh, tập kết lương thực và là mắt xích hậu cần đặc biệt quan trọng của nhiều đơn vị chủ lực. Rồi một buổi sáng cuối tháng 4/1969, tất cả chìm trong biển lửa. Khói bếp của bộ đội vô tình bay lên giữa núi rừng, lọt vào tầm quan sát của máy bay trinh sát Mỹ. Chỉ ít phút sau, từng tốp máy bay phản lực lao đến, trút bom xuống dãy Sơn Gà. Tiếng nổ dội vào vách núi, đất đá rung chuyển. Những cửa hang lần lượt bị xé toạc, rồi cả ngọn núi như sụp xuống. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ đang tuổi mười chín, đôi mươi bị chôn vùi dưới hàng nghìn tấn đá. Trong số đó có các chiến sĩ của Đoàn Pháo binh 575. Từ đó, hang Thương Nghiệp không còn nữa. Người dân gọi nơi ấy bằng cái tên đau đớn: hang Đá Sập. Từ quê nhà Hưng Yên, hay tin đồng đội đã được tìm thấy từ hang Đá Sập, Thượng tá Lê Huy Từ (80 tuổi) - nguyên trợ lý tài chính Đoàn Pháo binh 575 lập tức nhảy tàu vào Hà Nha ngay trong đêm để kịp có mặt ở lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ. Ít ai biết, gần 58 năm về trước, ông Từ là một trong số người còn sống sau trận bom hôm ấy. Thời gian trôi, ngần ấy năm nhưng ký ức trong ông vẫn nhớ như in buổi sáng định mệnh. Thời điểm đó, ông cùng một chiến sĩ quân y trú trong một hang đá cách hang Thương Nghiệp khoảng nửa cây số. Cuối trận oanh tạc, một quả bom nặng hàng trăm ki-lô-gam lao thẳng vào cửa hang nơi ông ẩn nấp. May mắn kỳ lạ, quả bom va ngang vào tảng đá, bẹp ngòi và không phát nổ. Sau trận bom, những người lính quay lại hiện trường. Tiếng kêu cứu vẫn còn vọng ra từ lòng hang bị bịt kín. Nhưng trước những khối đá khổng lồ chồng chất lên nhau, họ bất lực. Không ai có thể cứu được những người đang mắc kẹt. Không ai có thể đưa đồng đội trở về. Nỗi day dứt ấy theo người lính già suốt gần sáu mươi năm. Trong niềm xúc động nghẹn ngào, ông Từ kể, nhiều lần trở lại chiến trường xưa, ông chỉ biết thắp nén hương giữa đống đá lạnh, lặng lẽ xin lỗi những đồng đội vẫn còn nằm lại. Cho đến trước Tiếng bom đã tắt từ gần sáu thập kỷ trước, nhưng trong lòng núi Sơn Gà vẫn còn những người lính trẻ chưa kịp trở về. Sau 58 năm nằm lại dưới hàng nghìn tấn đá, năm hài cốt liệt sĩ đầu tiên đã được đưa về, mở ra hy vọng cho những đồng đội vẫn còn nằm lại trong lòng hang lạnh. Trở về từ hang Đá Sập Năm hài cốt liệt sĩ từ hang đá sâu về an nghỉ ở nghĩa trang liệt sĩ xã Hà Nha trong vòng tay đồng đội Lượng tìm kiếm Hà Nội G Dragon cùng các thành viên Big Bang sẽ đến Việt Nam vào tháng 10 Hơn 90% thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 là gương mặt mới Lê Trần Bảo My (21 tuổi, Hà Nội) Sau 58 năm nằm trong bóng tối lạnh lẽo của hang sâu, cuối cùng những người lính trẻ năm nào cũng được nhìn thấy ánh sáng. Cuộc trở về ấy quá muộn với một đời người, nhưng có lẽ chưa bao giờ là muộn với lòng biết ơn.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==