7 n Thứ Năm n Ngày 16/7/2026 GIỚI TRẺ Tối 14/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, UBND tỉnh Tuyên Quang và Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và chương trình nghệ thuật “Tiếp nối huyền thoại - Khát vọng non sông” nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Tham dự chương trình có Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam. Dịp này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các đơn vị đồng hành đã trao tặng các phần quà, ảnh phục dựng liệt sĩ, Ngôi nhà 100 đồng, Nhà đồng đội, học bổng cho các đối tượng chính sách và học sinh trên địa bàn. Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cho biết đây là hoạt động chính trị - xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nhắc lại dấu mốc lịch sử cách đây 79 năm, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh quy định lấy ngày 27/7 hằng năm là Ngày Thương binh toàn quốc, Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh, suốt gần tám thập kỷ qua, ngày 27/7 đã trở thành biểu tượng của lòng biết ơn và truyền thống nhân văn của dân tộc Việt Nam. “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng những đóng góp, cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh mãi mãi được khắc ghi trong trang sử vàng của dân tộc”, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam khẳng định. Đánh giá cao những hoạt động của tuổi trẻ Quân đội và thanh niên cả nước trong công tác đền ơn đáp nghĩa, Thượng tướng Lê Quang Minh cho biết hàng vạn công trình tri ân, hàng triệu ngày công chăm sóc gia đình chính sách đã góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, lan tỏa sâu rộng truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Điều ý nghĩa là chương trình được tổ chức tại Tuyên Quang - “Thủ đô kháng chiến”, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đồng thời gắn với Vị Xuyên - nơi hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc. “Tinh thần Vị Xuyên anh dũng và hào khí của Thủ đô kháng chiến Tuyên Quang đều chung một dòng máu yêu nước, chung một khát vọng non sông liền một dải”, Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh. Gửi gắm thông điệp tới thế hệ trẻ, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kêu gọi tuổi trẻ Quân đội và thanh niên cả nước tiếp tục xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ Tổ quốc giao phó. Tuổi trẻ Quân đội tiên phong thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, bởi đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, mà là mệnh lệnh từ trái tim. Qua đó góp phần làm vơi đi nỗi đau chiến tranh, mang lại niềm an ủi cho thân nhân các liệt sĩ và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội. NGUYỄN MINH - ĐỨC ANH Những ngọn nến tri ân bừng sáng trên đất thiêng Vị Xuyên - nơi yên nghỉ của hàng nghìn anh hùng liệt sĩ. Trong không gian lắng đọng ấy, chương trình nghệ thuật “Tiếp nối huyền thoại - Khát vọng non sông” đã nối nhịp quá khứ với hiện tại bằng những thông điệp tri ân và khát vọng cống hiến. Tri ân trên đất thiêng Vị Xuyên Ngày 15/7, Hội Cựu Thanh niên xung phong TP Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2026) và dâng hương tưởng niệm liệt sĩ TNXP Thủ đô, kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), tại Nhà bia Di tích Cách mạng Bến phà Cầu phao Khuyến Lương (phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội). “ĐỊA CHỈ ĐỎ” BẾN PHÀ KHUYẾN LƯƠNG Cách đây gần 60 năm, trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bến phà Khuyến Lương là “mạch máu” giao thông trọng yếu của Thủ đô. Đây là điểm nối hậu phương với tiền tuyến, nơi từng đoàn xe, đoàn quân đêm ngày vượt sông vào chiến trường. Lực lượng TNXP Đội N49 đã kiên cường bám cầu, giữ phà, bảo đảm cho từng đoàn xe, đoàn quân vượt sông an toàn. Ngày 27/10/1967, máy bay Mỹ trút bom xuống bến phà. 5 chiến sĩ TNXP Đội N49 đã ngã xuống khi tuổi đời mới đôi mươi, 6 đồng chí khác bị thương. Máu của các anh, các chị đã hòa vào dòng sông Hồng. Đến năm 1972, nơi đây và dọc tuyến sông Hồng tiếp tục hứng chịu bom đạn ác liệt của địch nhằm ngăn chặn chi viện. Biến đau thương thành sức mạnh, lực lượng TNXP vững vàng bước vào những trận chiến mới, góp phần chi viện cho chiến trường miền Nam. Chương trình đã ôn lại chặng đường 76 năm vẻ vang của lực lượng TNXP Việt Nam, lực lượng TNXP Thủ đô; ra mắt giao diện mới trang thông tin Cựu TNXP Thủ đô: cuutnxphanoi.vn. Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao những phần quà nghĩa tình cho thân nhân 5 gia đình liệt sĩ và 4 thương binh đơn vị N49 trực tiếp chiến đấu tại bến phà Khuyến Lương, cùng thân nhân liệt sĩ TNXP Hà Nội hi sinh trên khắp các chiến trường cả nước. TRAO TRUYỀN NGỌN LỬA CHO THẾ HỆ TRẺ Chương trình không chỉ là dịp tri ân, còn là nguồn động lực to lớn để lực lượng cựu TNXP Thủ đô tiếp tục nêu gương sáng, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. 30 đoàn viên thanh niên phường Lĩnh Nam tham gia hỗ trợ công tác tổ chức, hoạt động dâng hương, cũng đã có dịp lắng nghe, hiểu thêm tinh thần thép của cha anh. Chia sẻ với Tiền Phong, anh Nguyễn Quang Hưng - Bí thư Đoàn phường Lĩnh Nam cho biết, cùng với đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Lĩnh Nam, di tích lực lượng TNXP N49 là “địa chỉ đỏ” được Đoàn phường tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống thanh niên. Qua chương trình, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn càng thêm thấu hiểu tinh thần xung kích, quả cảm, những hy sinh, gian khổ mà các thế hệ thanh niên đi trước đã trải qua. Những thanh xuân gửi lại chiến trường, những giọt mồ hôi và máu đổ xuống để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc sẽ mãi là ngọn lửa soi đường cho thế hệ hôm nay. XUÂN TÙNG Bên nhà bia di tích bến phà Khuyến Lương (Hà Nội) - nơi từng được mệnh danh là “tọa độ lửa” năm xưa, những mái đầu bạc và màu áo xanh tình nguyện cùng nghiêng mình, dâng nén tâm nhang tưởng nhớ những người đã hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu vì độc lập, tự do của đất nước. Nghiêng mình bên “tọa độ lửa” Khuyến Lương Cựu TNXP, đoàn viên, thanh niên dâng hương tại Nhà bia Di tích Cách mạng Bến phà Cầu phao Khuyến Lương ẢNH: XUÂN TÙNG Lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên Lãnh đạo Trung ương Đoàn trao quà tặng các gia đình chính sách “Sự hy sinh của các đồng chí là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tài sản tinh thần vô giá để các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau tiếp tục học tập, noi theo. Những giá trị ấy luôn nhắc nhở chúng ta phải trân trọng hòa bình, giữ gìn thành quả cách mạng, đoàn kết, nỗ lực xây dựng đất nước và Thủ đô ngày càng phát triển". Ông PHẠM ANH TUẤN - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử” Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên là nơi an nghỉ gần 2.000 liệt sĩ và một phần mộ tập thể, phần lớn là những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc giai đoạn 1979 - 1989. Nghĩa trang có diện tích khoảng 11,4 ha, nằm bên Quốc lộ 2, là một trong những nghĩa trang liệt sĩ có quy mô lớn nhất cả nước. Cách nghĩa trang khoảng 40 km là Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên tại Điểm cao 468, nơi từng là một trong những “tọa độ lửa” ác liệt nhất của mặt trận Vị Xuyên. Công trình được xây dựng để tưởng niệm hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đồng thời lưu giữ tinh thần bất khuất của người lính với lời thề bất tử: “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử.”
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==