4-5/7/2026 www.tienphong.vn XÃ HỘI 8 NHIỆM VỤ RẤT THIÊNG LIÊNG Giữa tháng 6/2026, Bộ Tư lệnh TPHCM và các đơn vị liên quan bắt đầu khảo sát, thăm dò bước đầu để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) - nơi trước đây vốn là Nghĩa trang Chí Hòa - Chợ Quán (còn gọi là Nghĩa trang Đô Thành). Công tác khảo sát được thực hiện tại ba khu vực có diện tích lần lượt là 500m2, 1.200m2 và 800m2 trong khuôn viên công viên rộng khoảng 8 hecta. Lực lượng công binh thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM sử dụng các thiết bị chuyên dụng kiểm tra, dò, gỡ các thiết bị, vật liệu nổ tại những vị trí, khu vực đã xác định. Tham gia công việc ý nghĩa này từ những ngày đầu, ThS Nguyễn Văn Thuận cùng các giảng viên, sinh viên Bộ môn Vật lý địa cầu, Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học quốc gia TPHCM) dùng radar xuyên đất (GPR) để rà quét các khu vực có khả năng có hài cốt liệt sĩ. “Các anh em ở trường đem chuyên môn cùng với các thiết bị công nghệ cao hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố nhằm mang lại kết quả tốt nhất trong công tác ý nghĩa này”, ThS Thuận chia sẻ. Cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, ông Nguyễn Tuấn Nhã (70 tuổi) kể chi tiết bối cảnh ông chứng kiến việc chôn cất liệt sĩ tại Nghĩa trang Đô Thành - Chợ Quán vào năm 1968. Đây là một trong những chi tiết quan trọng củng cố thêm manh mối xác minh địa điểm nghi có mộ tập thể. “Xe chở xác đến đổ xuống, trong đó tôi thấy rất rõ các chiến sĩ cách mạng. Họ mặc đồ bà ba đen, trong ruột tượng văng ra một số đạn. Gia đình tôi có người làm cách mạng nên tôi rõ lắm”, ông Nhã nói. Phát biểu tại Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể ở Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (Công viên Lê Thị Riêng) hồi đầu tháng 6, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia Phạm Thị Thanh Trà nhìn nhận: Từ hồ sơ lưu trữ ở nhiều nguồn khác nhau, từ những thông tin được giải mật, từ ký ức của đồng đội và nhân chứng lịch sử, chúng ta đã tiến thêm một bước rất quan trọng trên hành trình đi tìm sự thật lịch sử và tìm kiếm nơi chôn cất tập thể các Anh hùng liệt sĩ còn nằm lại giữa lòng TPHCM. Phó Thủ tướng nói đây là nhiệm vụ rất thiêng liêng và đầy khó khăn, nhưng càng khó khăn, càng phải quyết tâm và càng khó khăn thì càng phải nghĩ ra mọi cách để hoàn thành được nhiệm vụ. Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng dự kiến diễn ra trong 3 tháng. Lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ được tổ chức cuối tháng 9 tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. HỢP TÁC VỚI HOA KỲ Tại buổi làm việc với nhóm chuyên gia đến từ Đại học Công nghệ Texas (Hoa Kỳ) ngày 18/6 nhằm trao đổi, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn TPHCM, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 TPHCM - cho biết, trong quá trình tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thành phố nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng, người dân khắp cả nước. Đặc biệt, Trung tâm Việt Nam và Văn khố Sam Johnson thuộc Đại học Công nghệ Texas (Hoa Kỳ) đang có rất nhiều tài liệu về chiến tranh Việt Nam, nhiều tài liệu liên quan đến địa bàn TPHCM. Từ năm 1968 đến 1975 đã diễn ra các trận đánh thuộc địa bàn TPHCM hiện nay (bao gồm cả tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương cũ), rất nhiều chiến sỹ hy sinh được phía nước ngoài chôn cất. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, hiện các đơn vị đang gặp khó khăn trong việc tìm nhân chứng và đặc biệt là những dữ liệu liên quan đến việc chôn cất các liệt sĩ trong các trận đánh đó. “Chúng tôi mong các ngài tiếp tục hỗ trợ chúng tôi trong việc này, đồng thời có thể giúp truy xuất các dữ liệu từ các cựu binh Mỹ, Úc để tìm thêm các thông tin, đặc biệt là vị trí chôn tập thể, tạo cơ sở để thành phố đẩy nhanh tiến độ trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ông Trung bày tỏ. TS Stephen Maxner, Giám đốc Trung tâm Việt Nam và Văn khố Sam Johnson - cho biết đơn vị đang thực hiện nghiên cứu toàn diện, tập trung vào vùng địa lý hoặc vị trí cụ thể. Ông cho biết, từ những thông tin mô tả, chia sẻ về các trận đánh trên địa bàn TPHCM trong Mậu Thân 1968, ông và các cộng sự có rất nhiều nguồn lực để hỗ trợ trong công tác ý nghĩa này. “Nguồn lực không chỉ có tại các trung tâm lưu trữ Việt Nam ở Đại học Công nghệ Texas mà còn từ việc kết nối với một số trung tâm lưu trữ của Hoa Kỳ, cùng nhiều không ảnh, ảnh vệ tinh… Bên cạnh đó, tại Việt Nam, tài liệu cũng có ở Trung tâm Lưu trữ quốc gia và các trung tâm lưu trữ các tỉnh, thành”, TS Stephen Maxner cho hay. Theo kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng (thành viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, thành viên Tổ giúp việc cho Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trong Chiến KIẾN TRÚC SƯ NGUYỄN XUÂN THẮNG - NGƯỜI DÀNH NHIỀU TÂM HUYẾT VỚI CÔNG TÁC TÌM KIẾM, QUY TẬP, XÁC ĐỊNH DANH TÍNH HÀI CỐT LIỆT SĨ - NHẤN MẠNH: ĐÂY LÀ THỜI ĐIỂM CHÍN MUỒI KHI CÓ SỰ QUAN TÂM ĐẶC BIỆT CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG VÀ NGƯỜI DÂN, SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CÙNG SỰ HỢP TÁC NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN CỦA HAI NƯỚC VIỆT NAM - HOA KỲ. NGÔ TÙNG Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Quân khu 7 và TPHCM dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng (bìa phải) đồng hành xuyên suốt quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng ĐẨY MẠNH HỢP TÁC QUỐC TẾ “Trong công tác tìm kiếm, tôi thấy đây là thời điểm chín muồi khi có sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, của các địa phương và người dân, sự phát triển của khoa học công nghệ cùng sự hợp tác ngày càng phát triển của hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ. Hai bên cần làm việc với nhau, đặc biệt chúng ta cần chủ động, tích cực tham gia phân tích, xử lý các dữ liệu” Kiến trúc sư NGUYỄN XUÂN THẮNG 500 NGÀY TÌM KIẾM, QUY TẬP, XÁC ĐỊNH DANH TÍNH LIỆT SĨ Bài cuối:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==