Báo Tiền Phong số 185-186

ĐƯỢC ƯU TIÊN QUÁ MỨC Cần phải khẳng định điều này bằng sự công tâm. HLV Roberto Martinez đã tự giam mình trong vỏ bọc của Ronaldo khi trao cho anh vị trí bất khả xâm phạm trong đội hình. Nhà cầm quân Tây Ban Nha bỏ qua những chân sút trẻ hơn như Joao Felix, Goncalo Ramos, Goncalo Guedes để tạo điều kiện cho Ronaldo. Điều này khiến người ta có cảm giác, Bồ Đào Nha thiếu người đá trung phong cắm và gần như không có tiền đạo đúng nghĩa. Ở góc độ khác, giới truyền thông “thân Ronaldo” liên tục viện dẫn lý do Goncalo Ramos và Guedes có thời gian ra sân ít hơn Ronaldo ở Al Nassr và tiền đạo 41 tuổi vẫn là Vua phá lưới Saudi Pro League để giải thích sự có mặt của anh trong đội hình chính. Tuy nhiên, bóng đá là môn thể thao “ai cũng nhìn thấy” nên việc che giấu là không thể. Ronaldo đã từ nhiều năm nay không thực sự tạo sự khác biệt khi khoác áo Tuyển. Những bàn thắng tiền đạo này sở hữu thêm đa phần có sự đóng góp lớn của hàng tiền vệ trứ danh gồm các chân chuyền cự phách như Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes hay các cầu thủ chạy cánh như Leao, Conceicao, Pedro Neto. Những đàn em ở Tuyển thực sự đã “nâng bước” đàn anh khi liên tục nhồi bóng, tạo cơ hội, nhường đá penalty nếu đội nhà được hưởng. Người ta thấy Ronaldo xô đổ hết kỷ lục này đến kỷ lục khác như một kẻ chinh phục miệt mài mà quên đi rằng, việc Bồ Đào Nha phát triển đội bóng mới là quan trọng. HLV Martinez vốn ưa Ronaldo và có vẻ cũng muốn tận dụng danh tiếng của cầu thủ này nên ông luôn tìm cách nhấn mạnh vai trò của Ronaldo trong quá khứ. Hai ngày trước trận gặp Croatia, truyền thông quốc tế thẳng thắn đặt câu hỏi về việc ông có nên để Ronaldo ngồi ngoài hay không? Vị chiến lược gia xứ Bò tót né tránh trả lời bằng cách dẫn dắt câu chuyện sang hướng khác. Tờ Sport Bild của Đức sau đó ám chỉ rằng, Roberto Martinez không dám động đến Ronaldo, vì sau đây, có thể ông sẽ trở thành HLV của… Al Nassr. Sự ủng hộ của Ronaldo ở Trung Đông có thể mang đến cho Martinez nhiều lợi ích, chí ít là công việc của ông có thu nhập cao tại Saudi Pro League. Trở lại trận đấu với Croatia, Ronaldo gần như chỉ tạo áp lực cho đối phương về mặt tên tuổi. Còn lại, màn trình diễn của anh khá dễ phán đoán. Các cầu thủ phòng ngự Croatia để Ronaldo chơi bóng tự do khi anh rời xa vòng cấm địa để làm cầu nối vô thưởng vô phạt. Nhưng trong tất cả những pha tranh chấp gần cầu môn thủ thành Livarkovic, Ronaldo thất thế hoàn toàn. Nếu không có tình huống Bồ Đào Nha được hưởng penalty, chưa biết Ronaldo sẽ dùng cách gì để ghi bàn vào lưới Croatia. CR7 QUÁ “THAM LAM VÀ CỐ CHẤP”? Trong một cuộc phỏng vấn trước WC 2026, cựu danh thủ Pháp, Thierry Henry đã thẳng thắn nêu quan điểm cho rằng, Ronaldo nên dự bị. Theo phân tích của Henry, Ronaldo sở hữu sự nghiệp vĩ đại với rất nhiều bàn thắng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, anh không còn được như trước nên cần nhìn nhận lại mức độ đóng góp của bản thân. “Bồ Đào Nha và Ronaldo nên hiểu, đội bóng cần bàn thắng chứ không phải cậu ta bắt buộc phải có bàn thắng”, Henry nói trên FOX Sports. “Có vẻ như Ronaldo chú ý nhiều hơn đến các kỷ lục cá nhân. Điều này thật thiếu tự nhiên”. Huyền thoại tuyển Pháp và Arsenal ám chỉ rằng, Ronaldo quan tâm nhiều hơn đến thành tích cá nhân hơn là hiểu lý lẽ tập thể. Cái khó của HLV Martinez hay bất cứ HLV nào dẫn dắt Bồ Đào Nha chính là Ronaldo. Chẳng ai dám loại bỏ tượng đài sống khi tự bản thân anh ta không chủ động lùi lại. “Sẽ là tốt hơn nếu Ronaldo vào sân từ ghế dự bị, khoảng nửa cuối hiệp 2. Khi đó, có thể anh ta vẫn đóng góp được cho đội tuyển Bồ Đào Nha”, Henry chốt lại bài phát biểu trên FOX Sports. Các thống kê trận đấu với Croatia chỉ ra rằng, Bồ Đào Nha không có pha bóng nguy hiểm nào được tạo ra bởi Ronaldo. Những tình huống ăn bàn rõ nét thuộc về Bruno Fernandes và Rafael Leao. Trong khi đó, từ khi Goncalo Ramos xuất hiện, khả năng kết nối và chuyển hóa của Bồ Đào Nha tốt hơn hẳn. Chính tiền đạo đang thuộc biên chế PSG là người ghi bàn ấn định chiến thắng nghẹt thở cho đội nhà. Câu chuyện về Ronaldo chắc chắn vẫn là đề tài hot của không chỉ Bồ Đào Nha, mà còn của hàng triệu khán giả yêu bóng đá. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, tiền đạo 41 tuổi chưa sẵn sàng ngồi dự bị và cũng chưa hiểu bản thân đã hạn chế năng lực rất nhiều so với quá khứ. Hình ảnh máy quay ghi lại thái độ bực tức, không hài lòng của Ronaldo khi bị thay ra phút 80 đã “tố cáo” tư tưởng cố chấp của cầu thủ này. Anh thậm chí không nhìn HLV Martinez khi ông tiến đến bắt tay động viên. Hôm qua, Bồ Đào Nha hút chết trước Croatia. Nhưng nếu HLV Martinez vẫn ưu ái Ronaldo (trong khi cầu thủ này chỉ biết đến kỷ lục cá nhân), đội bóng này có thể khiến cả một thế hệ cầu thủ tài năng nuốt hận vì không thể phát huy hết năng lực bởi rào cản huyền thoại! n www.tienphong.vn THỂ THAO 20 4-5/7/2026 RONALDO GHI BÀN TỪ CHẤM PENALTY, XÓA BỎ LỜI NGUYỀN CHƯA TỪNG LẬP CÔNG Ở VÒNG KNOCKOUT TẠI 5 KỲ WORLD CUP TRƯỚC ĐÓ. TUY NHIÊN, SAU 80 PHÚT CÓ MẶT TRÊN SÂN, TIỀN ĐẠO 41 TUỔI KHÔNG THỂ HIỆN ĐƯỢC GÌ NHIỀU NGOÀI VIỆC “ĐÓNG GÓP” VÀO SỰ BẾ TẮC CỦA ĐỘI NHÀ. BẢO THẮNG ĐỂ RONALDO NGỒI NGOÀI Trong võ lâm có một câu nói, càng là những môn phái tồn tại lâu năm, càng không thể chỉ nhìn vào thanh danh mà đoán thực lực. Có những kẻ bề ngoài đã lộ vẻ già nua, tưởng như sắp bị sóng gió thời đại cuốn đi, nhưng chỉ cần bước lên chiến trường, vẫn đủ sức khiến bất cứ ai phải trả giá bằng máu. Khắc La Địa Á (Croatia) chính là một môn phái như vậy. Tuy nhân khẩu chẳng đông, lãnh địa cũng không rộng lớn, nhưng truyền thừa của bọn họ chưa bao giờ đứt đoạn. Đặc biệt, Mạc Đức Lý (Modric) vẫn còn tọa trấn trung quân. Vị lão hiệp tóc điểm bạc ấy tuy không còn ở thời kỳ đỉnh phong, song mỗi đường kiếm xuất ra vẫn mang theo hỏa hầu mấy chục năm khổ luyện, đủ để xoay chuyển cục diện chỉ trong khoảnh khắc. Bởi vậy, khi đối diện Bồ Đào Nha, Khắc La Địa Á chẳng hề tỏ ra lép vế. Tiếng trống vừa dứt, chiến trường lập tức dậy sóng. Khắc La Địa Á không hề co cụm phòng ngự như nhiều người dự liệu. Dưới sự điều động của Mạc Đức Lý, kiếm trận vận chuyển nhịp nhàng, công thủ hài hòa, từng đợt sát chiêu cuồn cuộn kéo tới như thủy triều. Mỗi lần Bồ Đào Nha định phản công, lập tức bị những đường chuyền tinh diệu của vị lão hiệp hóa giải, khiến thế trận nhiều phen rơi vào bế tắc. Lỗ Nạp Đô liên tiếp tìm đường phá trận, nhưng phía trước hắn luôn là bóng dáng Mạc Đức Lý ung dung điều binh khiển tướng. Thời gian dần trôi, chiến cuộc cũng dần nghiêng về phía Khắc La Địa Á. Rồi điều khiến cả võ lâm kinh hãi cuối cùng cũng xảy ra. Một đạo kiếm quang xé rách phòng tuyến Bồ Đào Nha, chiến kỳ đỏ lục chợt nghiêng ngả giữa cuồng phong. Khắp các tửu lâu bốn phương bỗng lặng như tờ. Không ít người âm thầm hít một hơi khí lạnh. Một trong những ứng viên tranh đoạt bảo vật chí tôn lại đang đứng ngay trước cửa vực sâu. Chiến cuộc kéo dài đến những phút cuối, Bồ Đào Nha vẫn bị dồn bên bờ vực. Đúng lúc ấy, thiên cơ bất ngờ xoay chuyển. Tiếng xôn xao lập tức nổi lên khắp bốn phương. Ánh mắt quần hùng đồng loạt hướng về Lỗ Nạp Đô (Ronaldo). Vị lão trượng chậm rãi bước tới. Bao năm chinh chiến, biết bao lần đứng trước thời khắc sinh tử, hắn hiểu rõ lúc này không được phép dao động nửa phần. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, chân khí ngưng tụ nơi mũi chân, rồi nhẹ nhàng xuất cước. Một luồng thanh quang lóe lên, lực đạo không gì cản nổi. Chiêu ấy chẳng những san bằng thế cờ, mà còn kéo Bồ Đào Nha từ quỷ môn quan trở lại nhân gian. Có được khí thế, môn nhân Bồ Đào Nha lập tức phản công như thủy triều vỡ đê. Khắc La Địa Á tuy vẫn ngoan cường chống đỡ, song chân khí sau hơn chín mươi hiệp khổ chiến đã gần cạn kiệt, kiếm trận cũng dần xuất hiện sơ hở. Rồi ở khoảnh khắc quyết định, Lợi Áo (Leão) bất ngờ đột phá nơi tả lộ, rồi La Mỗ Tư (Ramos) như từ dưới đất chui lên, xuất hiện đúng lúc đúng chỗ, tung ra một sát chiêu… Đến thời khắc cuối cùng, chiến kỳ Khắc La Địa Á cuối cùng cũng đổ xuống giữa tiếng thở dài của quần hùng. Mạc Đức Lý đứng lặng nơi trung quân, mái tóc bạc khẽ lay trong gió. Vị lão hiệp đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, đã dùng trí tuệ và kinh nghiệm đưa môn phái tiến rất gần một kỳ tích, chỉ tiếc thiên mệnh vẫn không đứng về phía mình. Còn Lỗ Nạp Đô chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hắn biết rõ bản thân không còn là thiên hạ đệ nhất của ngày trước. Nhưng có một điều vẫn chưa từng thay đổi. Chỉ cần trận chiến chưa kết thúc, chỉ cần còn một tia hy vọng, thanh kiếm của lão nhân ấy vẫn có thể thay đổi cả vận mệnh một môn phái. GIA CÁT LẠNG Nghịch cảnh chuyển sinh, hồi thiên hữu thuật Ronaldo đã hết thời?

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==