Báo Tiền Phong số 182

TRƯỞNG THÀNH CÙNG DANH HIỆU Một năm sau đêm chung kết, với Hà Trúc Linh, vương miện Hoa hậu Việt Nam 2024 trước hết là một bước ngoặt đời sống. Cô nhắc nhiều đến khoảnh khắc cái tên mình được xướng lên như một ký ức thiêng liêng, nhưng sau ánh đèn sân khấu, điều khiến nhiệm kỳ của Trúc Linh có ý nghĩa lại nằm ở quá trình cô học cách sống cùng danh hiệu. Nếu trước đây Trúc Linh nhìn nhận nhiều vấn đề theo cảm tính của một cô gái trẻ, sau một năm, cô bắt đầu ý thức rõ hơn rằng mỗi phát ngôn, mỗi hành động của một hoa hậu đều không còn là câu chuyện cá nhân. Danh hiệu khiến cô được chú ý nhiều hơn, nhưng cũng đặt cô vào một khuôn khổ trách nhiệm lớn hơn. Một trong những dấu ấn đáng kể của Trúc Linh trong năm qua là các hoạt động hướng về cộng đồng. Cuối năm ngoái, ngay sau đợt lũ lịch sử ở Phú Yên (nay là Đắk Lắk), cô đã trực tiếp về quê thăm hỏi, cứu trợ người dân tại các xã Đồng Xuân, Phú Hòa 1 và Phú Hòa 2. Những phần quà được trao tận tay bà con khiến cô gái sinh năm 2004 càng ý thức hơn về trách nhiệm của một hoa hậu. Vương miện giúp cô huy động được nhiều nguồn lực cho cộng đồng, đồng thời cũng đặt lên vai cô kỳ vọng phải sử dụng sức ảnh hưởng ấy một cách thiết thực. Kể từ đó, bên cạnh việc hoàn thành lịch trình của đương kim Hoa hậu Việt Nam 2024, Trúc Linh liên tục dành thời gian cho các hoạt động xã hội. Đơn cử như việc tham gia MV Áo xanh gọi tương lai chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, hay lần đầu hoa hậu đảm nhận vai trò dẫn dắt livestream chương trình “Gợi ý và nhận định đề thi tốt nghiệp THPT 2026” của báo Tiền Phong, cô đã từng bước mở rộng vai trò của mình, không chỉ với tư cách một hoa hậu, mà còn là một người trẻ tích cực tham gia các hoạt động có giá trị xã hội. Áp lực lớn nhất với Trúc Linh trong nhiệm kỳ một năm là cân bằng giữa việc học và lịch trình của một đương kim Hoa hậu. Cô thừa nhận có những thời điểm phải nỗ lực gấp đôi để vừa giữ thành tích trên giảng đường, vừa hoàn thành trách nhiệm với danh hiệu. Nhưng cũng chính áp lực này giúp cô rèn kỷ luật, trưởng thành và biết trân trọng từng cơ hội. Là thiếu úy quân đội, trợ giảng Khoa Âm nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh bước ra từ Hoa hậu Việt Nam 2024 với một căn cước khá đặc biệt: một nữ quân nhân tham gia sân chơi nhan sắc, đồng thời là người có khả năng sáng tác, biểu diễn và kể lại hành trình của mình bằng âm nhạc. Sau đăng quang, Châu Anh tiếp tục theo đuổi việc học và công việc chuyên môn. Cô dùng một phần tiền thưởng cho hoạt động thiện nguyện, phần khác đầu tư cho việc hoàn thiện và phát hành ca khúc “Hoa hậu Việt Nam - Đóa hoa rạng ngời” do chính mình sáng tác và thể hiện. Châu Anh đã đưa chính trải nghiệm tại Hoa hậu Việt Nam vào âm nhạc, biến hành trình sắc đẹp thành một lời tri ân với phụ nữ Việt Nam. Bình luận về ca khúc này, nhạc sĩ Duy Hùng cho rằng: “Khi Châu Anh nói mỗi thí sinh hoa hậu là một bông hoa, cùng nhau làm nên một vườn hoa rực rỡ sắc hương, đó cũng là cách cô nhìn cuộc thi như một không gian tập hợp nhiều cá tính nữ, chứ không phải là một cuộc cạnh tranh thuần túy về ngoại hình”. Em út của Top 3, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi đã kiên định lựa chọn quay lại trường học ngay sau đêm chung kết. Cô nói rằng, việc trở thành Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 giống như một giấc mơ, nhưng giấc mơ ấy không làm lệch đi ưu tiên căn bản: việc học vẫn là hàng đầu. Vân Nhi xem danh hiệu là điểm khởi đầu để quan sát bản thân nghiêm túc hơn, sống có định hướng hơn và chuẩn bị cho những vai trò mới. Khi Hoa hậu Việt Nam 2026 công bố Hải Phòng là nơi diễn ra đêm chung kết, Vân Nhi có thêm một mối liên hệ đặc biệt. Là người con Hải Phòng, cô kỳ vọng Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ tìm ra những gương mặt không chỉ 8 n Thứ Tư n Ngày 1/7/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Vương miện chỉ thuộc về một đêm, còn nhiệm kỳ bắt đầu từ ngày hôm sau. Nhìn lại một năm của Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng hai Á hậu Trần Ngọc Châu Anh và Nguyễn Thị Vân Nhi, hành trình của họ đã được viết tiếp bằng những lựa chọn bền bỉ trong học tập, hoạt động cộng đồng và hoàn thiện bản thân. Đó cũng là những giá trị mà Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục theo đuổi khi bước vào mùa tuyển sinh mới. DƯỚI CỜ ĐỎ SAO VÀNG Mùa khô 2025-2026, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tiếp tục làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia (Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear). Công tác tìm kiếm giữa núi rừng vô cùng vất vả. Đầu tháng 5 nắng lửa, ông Sêu Chênh (65 tuổi) báo tới Đội K52 khu vực chôn cất bộ đội Việt Nam hy sinh tại một khu rừng thuộc làng Lâm, xã Ia Tung, huyện Ô Ya Đao, tỉnh Ratanakiri. Băng đường rừng, leo núi tới xác minh, Đội K52 thấy hai hài cốt liệt sĩ. Dưới khói nhang phảng phất giữa núi rừng, Đội K52 thấy xương sọ, răng, tay, chân cùng một số di vật như bi đông, kéo quân y, bút máy Hồng Hà, lọ thuốc, cúc áo bộ đội, tiền xu Việt Nam, tăng ni lông... Chưa xác định được danh tính liệt sĩ nên đơn vị đã lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định. Mùa khô này, Đội K52 đã quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh. Tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia (thành phố Preah Vihear), bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai cùng Ban chuyên trách tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia) tổ chức lễ tiễn và bàn giao hài cốt liệt sĩ để hồi hương về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam. Máu đào của các anh đã tô thắm tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia, trong bản hùng ca về nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp đất nước Chùa Tháp đánh đổ chế độ diệt chủng tàn bạo Pol Pot. Hay tin sắp đón 18 hài cốt liệt sĩ sẽ về Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (xã Đức Cơ), cả trăm đoàn viên, thanh niên xã Đức Cơ quét dọn, thay hoa các phần mộ liệt sĩ. Cờ đỏ sao vàng dọc đường về ở Đức Cơ, nơi giáp ranh với Campuchia. Chị Rơ Mah H’Dịu, Bí thư Đoàn xã Đức Cơ chia sẻ, các đoàn viên, thanh niên vinh dự và tự hào góp phần thực hiện nhiệm vụ ý nghĩa này. “Bọn em may mắn được sống trong hoà bình, hạnh phúc, thỏa sức theo đuổi đam mê của mình. Điều ấy có được là nhờ các ông, các bác đã đổi bằng máu thịt. Thế hệ trẻ chúng em sẽ cố gắng hơn nữa, mong được đóng góp một phần nào đó cho Tổ quốc thân yêu”, chị Dịu chia sẻ. Giữa tháng 6, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng n TIỀN LÊ PHÓNG SỰ Các anh đã dâng hiến thân mình cho Tổ quốc, hòa mình vào sông núi để đổi lấy hòa bình. Do đó, với thế hệ trẻ Gia Lai, bao gian nan, vất vả tìm kiếm, đưa các anh từ Campuchia trở về đất mẹ Việt Nam, đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là danh dự để họ tiếp bước. Trong bối cảnh thị trường sắc đẹp ngày càng mở rộng, nhiều cuộc thi lựa chọn tạo sức hút bằng những tiêu chí cởi mở hơn hoặc hiệu ứng giải trí mạnh hơn, nhưng Hoa hậu Việt Nam vẫn tiếp tục giữ vững bốn trụ cột của mình gồm: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Đây thực chất không phải một khẩu hiệu mới, mà chính là sự nối dài của hệ giá trị đã được duy trì qua nhiều nhiệm kỳ. Bài 13: Uống nước nhớ nguồn 500 NGÀY ĐÊM TÌM KIẾM, QUY TẬP, XÁC ĐỊNH DANH TÍNH LIỆT SĨ Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thắp hương 18 anh linh liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ Một trong những dấu ấn đáng kể của Hà Trúc Linh trong suốt nhiệm kỳ là các hoạt động hướng về cộng đồng ẢNH: FBNV Một năm đậm dấu ấn của Top 3 Hoa hậu

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==