Báo Tiền Phong số 164-165

www.tienphong.vn 16 13-14/6/2026 THẾ GIỚI MUÔN MÀU Một pháo đài bằng chăn do học sinh trung học tại bang Nevada (Mỹ) thiết kế đã chính thức phá Kỷ lục Guinness Thế giới với diện tích lên tới 1.310 mét vuông. Công trình này do học sinh Trường West Career & Technical Academy thiết kế, được dựng tại Trung tâm Cộng đồng Desert Breeze với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên và nhà tài trợ địa phương. “Dự án này không chỉ đơn thuần là phá kỷ lục thế giới”, Ủy viên Hạt Clark Justin Jones cho biết. “Đó còn là việc gắn kết cộng đồng và tạo nên những kỷ niệm khó quên cho các gia đình”. Kỷ lục trước đó, được thiết lập tại bang South Carolina vào năm 2024, là 1.141 mét vuông. Theo quy định của tổ chức Guinness, pháo đài không được có khoảng trống nào lớn hơn 2,5 cm, tất cả các tấm chăn phải chạm đất và không gian bên trong phải đủ rộng để một người có thể ngồi thoải mái. THÙY ANH (theo upi.com) TÚI XÁCH LÀM TỪ ADN KHỦNG LONG Một chiếc túi xách được tạo ra từ ADN của loài khủng long 66 triệu năm tuổi có thể được bán với giá hơn 500.000 USD (13,2 tỷ VND). Đây là chiếc túi xách đầu tiên trên thế giới được làm từ collagen từ hóa thạch khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex, được cho là khai quật tại Mỹ. “Chiếc túi da T.rex này đánh dấu một khoảnh khắc quan trọng trong sự nghiệp của tôi: một tác phẩm độc nhất vô nhị, một cột mốc lịch sử”, ông Alexandre Giquello của nhà đấu giá Hôtel Drouot tại Pháp cho biết. Giáo sư kỹ thuật mô Che Connon của Đại học Newcastle (Anh), cùng các nhà nghiên cứu từ công ty quảng cáo VML, công ty kỹ thuật gen The Organoid Company và doanh nghiệp công nghệ sinh học bền vững Lab-Grown Leather, đã dẫn đầu quá trình biến vật chất từ loài săn mồi tuyệt chủng thành món đồ thời trang. Họ đã thực hiện một quy trình phức tạp bao gồm thu thập ADN T.rex, phân tích phát sinh chủng loài, đưa vật liệu di truyền vào bộ gen của dòng tế bào da sinh học chuyên dụng, biến đổi các tế bào để tạo ra chất liệu da. THÀNH LONG (theo nypost.com) CẬU BÉ 7 TUỔI LẬP KỶ LỤC VỚI 50 CHIẾC ÁO LEN Một cậu bé 7 tuổi ở bang Pennsylvania (Mỹ) đã đến thư viện địa phương để mặc cùng lúc 50 chiếc áo len, từ đó lập Kỷ lục Guinness Thế giới. Thư viện Công cộng Monroeville cho biết trên mạng xã hội rằng, em Skyler Rozell-Whitaker đã thực hiện thử thách mặc nhiều áo len nhất cùng lúc trong chuyến thăm thư viện ngày 1/6. Sau khi trở nên say mê các cuốn sách về kỷ lục Guinness, Skyler quyết định chinh phục kỷ lục “Mặc nhiều áo len nhất cùng lúc”, vốn thuộc về em Hanmisha Voddineni với 46 chiếc. Gia đình em Whitaker đã tận dụng các chương trình giảm giá cuối mùa để mua áo len giá rẻ, và cuối cùng, họ chi tổng cộng 276 USD (7,3 triệu VND) cho số áo cần thiết. Thư viện cho biết toàn bộ số áo len được sử dụng sẽ được tặng cho chương trình quyên góp thường niên của họ vào mùa Thu. TRỌNG HOÀNG (theo triblive.com) TÁO HAI MÀU Du khách hiếu kỳ đổ về một cửa hàng nông sản ở New Zealand để xem một quả táo Chimera nửa đỏ nửa vàng cực hiếm. Quả táo, được chia màu gần như ngay chính giữa, xuất hiện trong một lô táo Red Braeburn giao đến cửa hàng Sunshine Corner Market tại thành phố Christchurch vào giữa tháng Năm. Táo Chimera, được cho là xuất hiện với tỷ lệ chưa đến một trên một triệu quả, là kết quả của một đột biến gen khiến quả táo hình thành từ các tế bào có nguồn gốc di truyền khác nhau. Chủ cửa hàng, bà Heather, cho biết quả táo đã trở thành một hiện tượng địa phương. Một số khách hàng thậm chí còn xin chạm vào quả táo để lấy may trước khi tham gia các cuộc thi. Bà Heather nói rằng tuổi thọ của quả táo đã được kéo dài nhờ bảo quản trong tủ lạnh, nhưng sắp đến lúc phải quyết định xem liệu nó có thể được bảo quản vĩnh viễn hay sẽ được bổ ra để xem bên trong như thế nào. THÙY ANH (theo upi.com) MỞ TRIỂN LÃM Ở TUỔI 96 Sau hơn 80 năm gắn bó với nghệ thuật, một họa sĩ Anh cuối cùng đã thực hiện được ước mơ để đời: mở một triển lãm nghệ thuật của riêng mình. Ngay trước sinh nhật lần thứ 96 vào tháng Tám này, bà Betsy Smith sẽ tổ chức Triển lãm “Betsy Smith: Ký ức qua màu sắc” tại Phòng trưng bày Nghệ thuật Wolverhampton từ ngày 6/6 đến ngày 31/8. Niềm đam mê nghệ thuật của bà bắt đầu từ khi nhận được học bổng vào Trường Nghệ thuật High Wycombe lúc 12 tuổi. Bà rời trường năm 15 tuổi, khi Thế chiến II vừa kết thúc. Đam mê suốt đời này đã thúc đẩy bà mở các lớp dạy mỹ thuật cho đến năm 80 tuổi, sau khi nghỉ hưu ở tuổi 60 để toàn tâm toàn ý cho hội họa. “Tôi yêu việc khám phá màu sắc, phản ánh trải nghiệm của mình về thế giới thông qua hội họa và chia sẻ niềm vui ấy”, bà Smith nói. TRỌNG HOÀNG (theo aol.com) GIẢI VÔ ĐỊCH TÓC MULLET TẠI ĐAN MẠCH Một đám đông tụ tập tại Đan Mạch hôm 6/6 để tôn vinh mullet - kiểu tóc có phần trước ngắn và phần sau dài. Giải Vô địch Tóc Mullet Đan Mạch 2026 ở trung tâm Copenhagen đã thu hút 12 thí sinh cùng hơn 1.000 khán giả. Nhà tổ chức Steffen Stiw Weber cho biết giải đấu, hiện bước sang năm thứ tư, bắt đầu sau khi ông cấy tóc và quyết định để kiểu tóc mullet. Sau khi không thể tham gia một cuộc thi tóc mullet ở Mỹ vì không phải công dân Mỹ, ông Weber đã tự tổ chức cuộc thi riêng tại Đan Mạch. “Tôi nghĩ trong văn hóa hiện nay, khi mọi thứ trên mạng xã hội đều phải thật hoàn hảo, nhiều người muốn nổi bật giữa đám đông”, ông Weber nói. Theo giám khảo Bobby Agren, các thí sinh được chấm điểm dựa trên phong cách, tính độc đáo, khả năng trình diễn và các “chuyển động của tóc”. Hiện nay, nhiều cuộc thi tóc mullet được tổ chức trên khắp thế giới. Tháng trước, Bỉ đăng cai Cúp Tóc Mullet châu Âu. THÀNH LONG (theo apnews.com) Pháo đài khổng lồ làm từ chăn của các học sinh trung học Em Skyler Rozell-Whitaker mặc 50 chiếc áo len Chiếc túi xách da T.rex được đưa ra đấu giá vào ngày 11/6 Quả táo nửa đỏ, nửa vàng Bà Betty Smith Các thí sinh tham gia cuộc thi cùng nhau tạo dáng Pháo đài bằng chăn LỚN NHẤT THẾ GIỚI

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==