Chuyện về Trưởng ban Hành giáo ở Trà Cổ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trưởng ban Hành giáo Vũ Đình Phúc (phường Trà Cổ, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) dù đã ở tuổi thất thập nhưng vẫn hăng say đóng góp xây dựng biên giới bình yên; vận động giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo.
Chuyện về Trưởng ban Hành giáo ở Trà Cổ ảnh 1

Ông Vũ Đình Phúc (thứ 2 bên phải) cùng với cán bộ Bộ đội Biên phòng tại cửa sông Bắc Luân.

Trung tâm xây dựng đoàn kết nhân dân

Bước trên bãi cát tại cửa sông Bắc Luân, tôi được Trưởng ban Hành giáo Giáo xứ Trà Cổ Vũ Đình Phúc kể cho nghe chuyện đồng bào Công giáo đoàn kết bảo vệ đường biên mốc giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi địa đầu Sa Vĩ.

“Đối với người dân ở giáo xứ Trà Cổ thì biển là nguồn sống. Bao thế hệ nhân dân Trà Cổ không quản công sức, kể cả hi sinh tính mạng để xây dựng, bảo vệ từng tấc đất biên cương thiêng liêng, giữ gìn sự bình yên của vùng biển quê hương”, ông Vũ Đình Phúc chia sẻ.

“Giữ vững chủ quyền vừa là trách nhiệm, vừa là nhiệm vụ của mỗi người dân. Với người dân Trà Cổ thì giữ vững từng tấc đất biên cương, giữ biển cũng chính là giữ nguồn sống cho mình, cho con cháu mình muôn đời sau.

Vì thế, người dân xứ đạo Trà Cổ luôn gắn bó mật thiết với Bộ đội Biên phòng, tích cực tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.

Chuyện về Trưởng ban Hành giáo ở Trà Cổ ảnh 2

Trưởng ban Hàng giáo Giáo xứ Trà Cổ trao đổi thông tin với cán bộ Bộ đội Biên phòng.

Thượng tá Lê Văn Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trà Cổ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho hay, biên giới có được bình yên, an ninh trật tự được giữ vững là có sự đóng góp công sức của rất nhiều bà con giáo dân ở Giáo xứ Trà Cổ, mà công đầu thuộc về Trưởng ban Hành giáo Vũ Đình Phúc.

“Giàn dựa cột, cột nâng giàn”

Chuyện về Trưởng ban Hành giáo ở Trà Cổ ảnh 3

Cột mốc quốc giới 1378 tại cửa sông Bắc Luân.

Quá trình xây dựng cột mốc số 1378, điểm đầu của mũi Sa Vĩ, do ảnh hưởng của thủy triều nên việc thi công kéo dài, gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ với tinh thần trách nhiệm của bà con Trà Cổ, nên công trình đã hoàn thành theo yêu cầu đề ra.

Thượng tá Lê Văn Tuấn nhớ lại, ròng rã suốt mấy tháng trời, ông Vũ Đình Phúc đã vận động bà con giáo xứ tích cực tham gia vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng cột mốc. Tuy phải bỏ nhiều công sức và tiền của, nhưng bà con không lấy bất kỳ một đồng tiền công nào của Nhà nước; kể cả tiền mua xăng, dầu phục vụ việc vận chuyển nguyên vật liệu.

"Biên giới bình yên, an ninh trật tự được giữ vững, bà con công giáo yên tâm bám biển, bám ngư trường, lao động, sản xuất phát triển kinh tế. “Giàn dựa cột, cột nâng giàn”, quân dân dựa vào nhau xây dựng quê hương biên giới giàu đẹp. Người dân luôn thể hiện tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”, tham gia tích cực phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biên giới, tự quản đường biên, mốc giới, gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng xứ đạo tiên tiến”, ông Phúc nói.

Chuyện về Trưởng ban Hành giáo ở Trà Cổ ảnh 4

Quân dân giúp hộ gia đình có hoàn cảnh cảnh đặc biệt khó khăn sửa chữa nhà ở.

Bình quân mỗi năm, có hơn 1.000 lượt giáo dân tham gia tuần tra, quản lý đường biên, cột mốc cùng với Bộ đội Biên phòng và cung cấp nhiều thông tin có giá trị về tình hình khu vực biên giới.

Thượng tá Lê Văn Tuấn cho biết thêm, ông Vũ Đình Phúc còn là người tích cực cùng với đơn vị vận động quân dân cùng nhau “chia ngọt, sẻ bùi”, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo; đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển...

“Các vụ việc phức tạp nảy sinh trên địa bàn, nhờ có sự giúp đỡ của Trưởng ban Hành giáo Vũ Đình Phúc và nhân dân, nên chúng tôi đã có các giải pháp rất kịp thời và hiệu quả, không để vụ việc diễn ra phức tạp, kéo dài, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”, Thượng tá Lê Văn Tuấn chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Thanh niên tín đồ tôn giáo mang Tết Trung thu đến với thiếu nhi

Thanh niên tín đồ tôn giáo mang Tết Trung thu đến với thiếu nhi

TPO - Tối 27/9, Tỉnh đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và Câu lạc bộ Thanh niên Phật giáo thành phố Sa Đéc tổ chức chương trình “Vui Trung thu đón Trăng rằm” tại chùa Phước Hưng (thành phố Sa Đéc) cho gần 600 thiếu nhi, đoàn viên, thanh niên và người dân.
Nâng cao năng lực bảo vệ môi trường cho các tôn giáo khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Nâng cao năng lực bảo vệ môi trường cho các tôn giáo khu vực miền Trung và Tây Nguyên

TPO - Thời gian qua, các tôn giáo đã xây dựng hàng nghìn mô hình, triển khai nhiều hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo được sự chuyển biến về nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi, thói quen của nhiều chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào các tôn giáo và người dân ở cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.