39 tienphong.vn lên đỉnh đèo. Xe tăng vừa hành tiến vừa bắn pháo vào các lô cốt khiến quân địch hoảng loạn bỏ chạy. Việc làm chủ đèo Hải Vân đã mở toang cánh cửa phía bắc để tiến vào giải phóng thành phố Đà Nẵng ngày 29/3/1975. CẮM CỜ TẠI DINH ĐỘC LẬP Ngày 26/4/1975, chiến dịch Hồ Chí Minh mở màn với năm cánh quân đồng loạt tiến công vào Sài Gòn theo 5 hướng khác nhau. Trải qua thực tế cuộc chiến, Quân đoàn 2 trở thành cánh quân có cơ hội đánh chiếm Dinh Độc Lập. Sau khi dùng một phần lực lượng đánh “bóc vỏ”, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 tổ chức một binh đoàn thọc sâu với lực lượng nòng cốt là Lữ đoàn xe tăng 203 nhằm hướng Sài Gòn tiến đánh. Sau nhiều trận đánh và tiến gần Sài Gòn, trận đánh ác liệt mang tính quyết định của Lữ đoàn xe tăng 203 diễn ra tại căn cứ Nước Trong (Long Thành, Đồng Nai), là nơi đặt Trường Huấn luyện Thiết giáp và Trường Bộ binh của quân đội Sài Gòn. Đây là cụm cứ điểm phòng ngự cực kỳ kiên cố với hỏa lực mạnh nhằm bảo vệ trực tiếp cửa ngõ phía đông Sài Gòn và Tổng kho Long Bình. Cựu Chính trị viên Đại đội 4 Vũ Đăng Toàn cho biết, ngày 26/4/1975, khi đánh vào căn cứ Nước Trong, Lữ đoàn xe tăng 203 phải đối mặt với sự kháng cự điên cuồng của lữ đoàn thủy quân lục chiến và các đơn vị thiết giáp VNCH. Địch dùng máy bay và pháo binh bắn phá dữ dội vào đội hình hành tiến của ta. Đây là một trong những trận đối đầu trực diện giữa xe tăng của ta và xe tăng địch ở khoảng cách gần. Các kíp xe phải tận dụng từng gốc cây, bờ tường để bắn trả. Sau 3 ngày chiến đấu liên tục và ác liệt, đến ngày 28/4/1975, Lữ đoàn xe tăng 203 và các đơn vị của ta đã làm chủ hoàn toàn căn cứ Nước Trong, đập tan tuyến phòng thủ từ xa của địch. Sau chiến thắng trên, Quân đoàn 2 đã trao cờ “quyết chiến, quyết thắng” cho Lữ đoàn xe tăng 203 để cắm tại Dinh Độc Lập. Sáng 30/4/1975, khi Tiểu đoàn 1 tiến đến cầu Sài Gòn, địch chống trả rất quyết liệt, thậm chí có ý định phá sập cầu để cản bước tiến của ta. Trước tình thế này, khi nhô người ra khỏi xe tăng để chỉ huy, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 Ngô Văn Nhỡ trúng đạn hy sinh. Đại đội xe tăng 3 (Tiểu đoàn 1) đảm nhận mũi chủ công, trong trận kịch chiến với địch cũng thiệt hại đáng kể quân số. Trước tình hình đó, Ban chỉ huy Đại đội 4 gồm đại đội trưởng Bùi Quang Thận, chính trị viên Vũ Đăng Toàn, đại đội phó Lê Văn Phượng nhanh chóng hội ý rồi quyết định cho đơn vị vượt cầu Sài Gòn tiến thẳng vào nội đô. Sau khi vượt sang phía bên kia cầu Sài Gòn, xe tăng 866 đi đầu bị trúng đạn địch. Hai xe tăng 843 (do đại đội trưởng Bùi Quang Thận làm trưởng xe) và 390 nối nhau tiến lên. Đến ngã tư Hàng Xanh, thấy hai xe tăng M113 của địch chặn đường, pháo thủ số 1 xe tăng 390 Ngô Sỹ Nguyên kịp thời bắn ngay khiến hai xe địch bốc cháy. Tới gần Dinh Độc Lập, các thành viên kíp xe tăng 390 thấy xe tăng 843 đang mắc ở cổng phụ bên trái Dinh. Trước tình thế khẩn trương, khi được lái xe Nguyễn Văn Tập hỏi ý kiến, trưởng xe 390 Vũ Đăng Toàn đã hạ lệnh dứt khoát: “Tông thẳng vào”. Xe tăng 390 tăng tốc lao tới húc văng cánh cửa cổng chính để vào Dinh Độc Lập. Lúc này, đại đội trưởng Bùi Quang Thận rời khỏi xe, cầm lá cờ cắm trên tháp pháo xe tăng 843 chạy vào Dinh. Thấy vậy, Chính trị viên Vũ Đăng Toàn vội xách khẩu AK và xuống xe để bảo vệ đại đội trưởng Bùi Quang Thận cùng vào trong Dinh Độc Lập. Bên trong Dinh Độc Lập, Chính trị viên Vũ Đăng Toàn làm nhiệm vụ khống chế nội các Dương Văn Minh, còn đại đội trưởng Bùi Quang Thận lên nóc Dinh cắm cờ. Trong giờ phút lịch sử, đại đội trưởng Bùi Quang Thận đã hạ lá cờ “ba sọc” của VNCH xuống và treo lá cờ chiến thắng của ta lên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, nước nhà được thống nhất. n Trong cuốn sách “Chiến dịch Tây Nguyên đại thắng”, Thượng tướng, Giáo sư Hoàng Minh Thảo (Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên) viết: “Chiến thắng Buôn Ma Thuột đã giáng đòn điểm huyệt choáng váng, buộc quân địch phải rút bỏ Tây Nguyên, lực lượng tàn quân tháo chạy cũng bị tiêu diệt gọn. Chiến thắng Tây Nguyên mở đầu cuộc tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975 đã tạo sức mạnh toàn diện mới. Điều quan trọng là nó đã tạo ra sự thay đổi cơ bản về tinh thần, tư tưởng về so sánh lực lượng, về thế chiến lược giữa ta và địch”. Đánh chiếm sân bay Buôn Ma Thuột trong Chiến dịch Tây Nguyên ẢNH: T.L Xe tăng quân giải phóng tiến vào Đà Nẵng ẢNH: T.L Giải phóng Ngọ môn Huế ẢNH: T.L Từ trái sang: Cựu trưởng xe tăng 390 Vũ Đăng Toàn (thứ ba), cựu trưởng xe tăng 843 Bùi Quang Thận (thứ sáu) và một số thành viên Đại đội 4 trong một cuộc gặp mặt ẢNH: T.L Bùi Quang Thận (bìa phải) và Chính trị viên Vũ Đăng Toàn (bìa trái) tại Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975 ẢNH: T.L KHÁT VỌNG VIỆT NAM Chính trị viên Vũ Đăng Toàn (bìa trái), bên cạnh là Tổng thống VNCH Dương Văn Minh tại Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975 ẢNH: T.L
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==