Ngay từ khi còn là sinh viên, nhiều người đã gọi anh là Sơn “Mozart”, bởi Sơn có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc cổ điển. Và danh xưng Sơn “Mozart” thực sự được ghi nhận khi Nguyễn Phú Sơn chững chạc, tự tin cầm đũa chỉ huy dàn nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam biểu diễn tác phẩm “Giao hưởng số 1”. Đây là tác phẩm tốt nghiệp chuyên ngành sáng tác Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam của anh. Anh đã đạt điểm 10/10 với tác phẩm này và trở thành thủ khoa đầu ra Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2014. Trước đó, anh là thủ khoa đầu vào Khoa Lý luận sáng tác và chỉ huy Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. HỌC SÁNG TÁC NHƯNG THÍCH CHỈ HUY Tuy học chuyên ngành sáng tác nhưng Sơn lại tỏ ra thích thú với công việc chỉ huy. Dù rằng Chỉ huy là môn học cấu thành hay gọi vui là “môn học phụ” của sinh viên Khoa Lý luận sáng tác và chỉ huy. Có lẽ vì “thích chỉ huy” nên không như các sinh viên cùng Khoa thường khi công bố tác phẩm tốt nghiệp của mình phải nhờ người khác chỉ huy dàn nhạc, Sơn trực tiếp dàn dựng và chỉ huy dàn nhạc công diễn tác phẩm của mình. Cùng dịp đó, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam mời một số chuyên gia âm nhạc là giáo sư, nhạc trưởng danh tiếng của Đức sang truyền giảng. Có vốn tiếng Anh tốt và có chút vốn tiếng Đức từng học ở Viện Goethe Hà Nội nên chàng trai trẻ tranh thủ tiếp cận các ông thầy người Đức, bộc bạch đại ý là “em rất thích học thêm, học lên về chỉ huy một cách bài bản và chuyên sâu”. Họ giới thiệu Sơn học nâng cao tiếng Đức tại Viện Goethe ở Đức. Năm 2015, Sơn đỗ kì thi đầu vào và bắt đầu học chuyên ngành chỉ huy dàn nhạc tại Nhạc viện thành phố Mannheim (Đức). Và dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Klaus Arp, sau đó là nhạc trưởng nổi tiếng người Thụy Sĩ Stefan Blunier, Sơn đã tốt nghiệp loại xuất sắc vào năm 2019. Bố Sơn, ông Nguyễn Mạnh Dũng, cho hay: “Tuy được học bổng nhưng gia đình vẫn phải chu cấp thường xuyên cho Sơn. Cháu học đại học 5 năm rồi tiếp 2 năm học thạc sĩ. Thương bố mẹ phải gửi tiền thuê nhà, tiền ăn cho mình nên Sơn cũng phải căng mình ra tự đi chợ mua thức ăn, tự nấu nướng”. Ngoài giờ trên lớp, Sơn hầu như vùi đầu trong thư viện. “Còn học đàn thì âm thầm xuống tầng hầm để tập”, ông kể. CHÚ TRỌNG YẾU TỐ VĂN HÓA DÂN TỘC Hiện nay, Sơn vẫn đều đặn viết và hoàn thành một số tiểu phẩm khí nhạc, trong đó anh chú trọng yếu tố văn hóa dân tộc. Trong khuôn khổ Liên hoan Dàn nhạc Trẻ quốc tế lần thứ IV tổ chức tại Mátxcơva, Nga vào tháng 8 vừa qua, nhạc trưởng Nguyễn Phú Sơn chỉ huy dàn nhạc thính phòng trẻ Nhạc viện TPHCM biểu diễn tác phẩm “Đi cấy” - dân ca Thanh Hóa, do chính anh chuyển soạn theo phong cách Baroque nhưng vẫn đậm đà nét văn hóa làng quê Việt Nam.Tác phẩm này được anh sáng tác khi đang học tại nước ngoài. Yếu tố văn hóa dân tộc còn được Sơn khéo léo lồng vào các nội dung chương trình hòa nhạc. Dưới bàn tay chỉ huy uyển chuyển của vị nhạc trưởng trẻ, âm nhạc cách mạng không còn gói gọn trong những khuôn thước cũ mà được nâng tầm lên đẳng cấp quốc tế. Sự kết hợp giữa giọng ca vàng Vũ Thắng Lợi và những lớp dây, tiếng kèn đồng hào sảng đã chạm đến tận cùng giác quan của người nghe tại live concert “Mùa chim én bay” ở Nhà hát Hồ Gươm hồi tháng 3. Ngay từ bản overture “Mùa xuân gọi” (sáng tác Trần Tiến), khán giả đã thực sự choáng ngợp trước sự bề thế của gần 100 nhạc công từ Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội, dưới bàn tay chỉ huy uyển chuyển của nhạc trưởng trẻ Nguyễn Phú Sơn. Ngoài các hoạt động biểu diễn, anh còn là một nhà giáo dục âm nhạc, đóng góp vào nhiều dự án giáo dục âm nhạc tại các trường đại học, trường âm nhạc và tổ chức nghệ thuật. Hơn nữa, với tư cách là một nhà soạn nhạc, anh tiếp tục sáng tác âm nhạc, chủ yếu cho piano, đàn Clavecin, các nhóm nhạc nhỏ và dàn nhạc thính phòng. Hồi học đại học, Sơn đã rất tích cực tham gia các chương trình biểu diễn âm nhạc gây quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em khó khăn, như chương trình “Ấm áp mùa đông”. Anh đồng tổ chức và trực tiếp chỉ huy dàn nhạc của chương trình hòa nhạc cuối năm 2020 tại Nhà hát Lớn Hà Nội nhằm gây quỹ ủng hộ bà con giáo dân nghèo bị thiên tai…n 24-25/10/2026 www.tienphong.vn VĂN HÓA 16 Nhạc trưởng Nguyễn Phú Sơn SINH NĂM 1991, NGUYỄN PHÚ SƠN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ MỘT TRONG NHỮNG NGHỆ SĨ CHỈ HUY DÀN NHẠC TRẺ NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM. VỚI MONG MUỐN LAN TỎA ÂM NHẠC CỔ ĐIỂN TẠI VIỆT NAM, ANH CÙNG MỘT SỐ ĐỒNG NGHIỆP ĐÃ THÀNH LẬP TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN ÂM NHẠC MAESTOSO VÀ GẶT HÁI NHIỀU THÀNH CÔNG VỚI NHỮNG SỰ KIỆN HÒA NHẠC CỘNG ĐỒNG NHƯ “BAROQUE CONCERT” VÀ “CHRISTMAS CONCERT” TẠI CÁC NHÀ THỜ, “EVOLUTION - HÀNH TRÌNH QUA 4 THẾ KỶ” TẠI VIỆN GOETHE… CHUYỆN VỀ SƠN “MOZART” NGUYỄN TRỌNG VĂN KÍNH LĂNG Mới đây, Tuấn Hưng gửi tâm thư trên trang cá nhân có 4,6 triệu người theo dõi. Trong thư, nam ca sĩ kể hoàn cảnh của mình: Anh lớn lên trong khu nhà nghèo, hành trang cuộc sống chính là tình yêu thương của cha mẹ, những bài học từ trường lớp, đường phố và những va vấp của bản thân. Anh khẳng định, trong hơn 30 năm qua chỉ mưu sinh bằng giọng hát. Ngay cả khi sang Mỹ định cư, anh vẫn hát để thoả đam mê và trang trải cuộc sống. Sau những lời tâm sự, Tuấn Hưng mới đi vào vấn đề chính. Giọng ca “Nắm lấy tay anh” bất bình khi nhiều bình luận tiêu cực chĩa vào sân khấu mà anh tham gia biểu diễn ở hải ngoại. Với anh, sân khấu lớn hay nhỏ, nhiều đèn hay ít đèn đều đáng trân trọng như nhau. Gần đây, nhiều khán giả trong nước để lại những bình luận thiếu kiềm chế khi xem Tuấn Hưng biểu diễn nơi đất khách quê người, thông qua những video được phát tán trên mạng xã hội. Ở Việt Nam, mùa concert đang rực rỡ. Không chỉ ở Hà Nội, TPHCM, nhiều tỉnh thành khác trong cả nước cũng làm concert, hút vài chục ngàn khán giả, tạo nên những bữa tiệc tinh thần linh đình trên khắp dải đất hình chữ S. Concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” mùa 2 vẫn chứng tỏ sức mạnh của một “thương hiệu” khi kéo gần 100.000 khán giả tới sân trong 2 đêm. Trong khi đó, cuộc đua concert cuối năm vẫn rộn ràng. Tùng Dương lần đầu làm live concert ở sân vận động vào tháng 12, đã tung sơ đồ chỗ ngồi và giá vé. Giá vé cao nhất của đêm nhạc Tùng Dương lên tới 12 triệu đồng, thấp nhất 1,3 triệu đồng. Nhìn vào giá vé live concert của giọng ca “Chiếc khăn piêu” có thể thấy “ngôi sao” trong nước ở thời điểm này rất tự tin vào sức hút và tài năng của mình. (Giá vé world tour của BIGBANG tại Hà Nội dao động từ 1- 10,5 triệu đồng). Khi khán giả trong nước đã quen với những concert hoành tráng với sức chứa khổng lồ thì việc Tuấn Hưng, một anh tài từng trình diễn trong concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” mùa đầu tiên, bây giờ lại hát ở những sân khấu nhỏ xíu, không đảm bảo chất lượng âm thanh, ánh sáng, khán giả “sốc” nhẹ và để lại bình luận khiến Tuấn Hưng không vui cũng là điều dễ hiểu. Nhưng chỉ một thời gian ngắn nữa, khán giả sẽ dần lơi là “soi” Tuấn Hưng hát ở đâu, hát thế nào, bởi không khí concert ở trong nước quá sôi động. Đúng như giọng ca “Nắm lấy tay anh” nói, sân khấu biểu diễn lớn hay nhỏ, nhiều đèn hay ít đèn đều đáng trân trọng. Song Tuấn Hưng không thể phủ nhận, sân khấu lớn với hiệu ứng ánh sáng, âm thanh “đỉnh nóc kịch trần” mới đúng xu hướng. “Thượng đế” bây giờ đòi hỏi cao, họ đưa ra tiêu chí 2M: Mãn nhãn, mãn nhĩ. Đây là lý do nhiều khán giả Việt kiều có điều kiện về thời gian và tài chính đã bay về nước xem “Anh trai vượt ngàn chông gai” cùng nhiều concert khác. Đây cũng chính là lý do giúp nghệ sĩ Việt đại thắng khi mang concert ra nước ngoài. Người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài đã chán những bữa ăn nghèo nàn kiểu như những buổi biểu diễn của Tuấn Hưng, họ thèm không khí concert nội. MIU MIU Tiêu chí 2M Nguyễn Phú Sơn là nhạ c trưở ng khá ch mờ i hằng năm củ a Dà n nhạ c Giao hưở ng Quố c gia Việ t Nam từ thá ng 10/2021 và Dà n nhạ c Giao hưở ng Hà Nộ i (Hanoi Philharmonic) từ thá ng 10/2020. Anh là mộ t trong 4 thà nh viên đồ ng sá ng lậ p tổ chứ c phá t triể n âm nhạ c cổ điể n Maestoso, hoạt động năng nổ trong các dự án âm nhạc. Năm 2020-2021, anh được bình chọn là “Finest Artist - Audience’s Choices” (Nghệ sĩ xuất sắc do khán giả bình chọn) trong Hanoi Grapevine’s Finest - giải thưởng uy tín do tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận Hanoi Grapevine tổ chức.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==