HOA HẬU VIỆT NAM 2026: Trong những ngày đầu vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hải Phòng, lịch hoạt động của Top 25 trải dài từ Trung tâm Điều dưỡng người có công đến Làng trẻ em SOS, từ bãi biển Đồ Sơn đến rừng ngập mặn Bàng La. Các thí sinh vào bếp, dọn phòng, pha nước ngâm chân, cùng trẻ học đàn, học tiếng Anh, rồi thu gom rác và đến từng cơ sở kinh doanh vận động bảo vệ môi trường. Cống hiến, một trong bốn trụ cột của cuộc thi bên cạnh Nhan sắc, Văn hóa và Trí tuệ, được đặt vào những công việc gần gũi như thế. HIỂU LÒNG BIẾT ƠN TỪ CÂU CHUYỆN THẾ HỆ ĐI TRƯỚC Ngày 13/10, tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng, thí sinh chuẩn bị chậu, khăn, ghế và pha nước thuốc ngâm chân theo hướng dẫn của điều dưỡng. Nhân viên trung tâm kiểm tra lại trước khi các bác sử dụng. Công việc tiếp tục với bữa cơm, việc dọn phòng và những cuộc trò chuyện giữa các cô gái với cựu chiến binh, thanh niên xung phong, người có công. Trong cuộc gặp ấy, Đinh Hoàng Gia Linh được nghe bác Trợ kể về tuổi 18 của mình. Bác sinh ra trong gia đình có năm chị em gái. Bác giấu người thân tham gia lực lượng thanh niên xung phong, rồi cùng đồng đội tải đạn, mở đường, vận chuyển tiếp viện cho chiến trường. Có lần, bác cõng một đồng đội bị thương nặng qua quãng đường dài về trạm cứu chữa. Người ấy sống sót, chỉ mới qua đời cách đây vài năm. Nhưng điều khiến Gia Linh day dứt nhất là những lần đơn vị cho phép về thăm nhà, bác Trợ lại không dám về. Bác sợ gặp người thân rồi sẽ bị giữ lại, không thể tiếp tục nhiệm vụ. Người phụ nữ kể chuyện vẫn nhớ những lúc tủi thân, những lần phải nén lòng khi có cơ hội đoàn tụ. Gia Linh nghĩ đến khoảng cách giữa tuổi 18 của bác và tuổi trẻ mình đang sống: cùng có gia đình, ước mơ, những điều muốn làm, nhưng hoàn cảnh đã đặt người đi trước vào lựa chọn quá khác. Cô nhận ra sự hy sinh còn nằm trong những điều rất riêng: nỗi nhớ nhà, mong muốn gặp lại cha mẹ, những ngày phép đã tự mình từ bỏ. “Họ cũng biết nhớ nhà, có những phút yếu lòng, khao khát được sống cuộc đời bình yên bên người mình thương”, Gia Linh chia sẻ về điều cô hiểu thêm sau cuộc gặp. Trước đó, khi dâng hương tại Bến tàu không số K15, Nguyễn Yến Trang xúc động nghe chuyện những người lính lên đường khi tuổi đời còn trẻ. NHÂN ÁI BẮT ĐẦU TỪ HÀNH ĐỘNG GIẢN DỊ Trong hành trình ngày 13/10, các thí sinh đến Làng trẻ em SOS Hải Phòng. Đội Hoa phượng đỏ chuẩn bị bữa ăn, dọn nhà, chăm sóc trẻ, đội Son sắc cùng các em chơi cờ vua, vẽ tranh, tập piano và học tiếng Anh. Trần Xuân Khánh Linh hướng dẫn bé Phúc chơi Twinkle Twinkle Little Star trên đàn piano, rồi cùng em đánh cờ. Phúc học đàn nhanh, còn thắng cô trong ván cờ. Khi Khánh Linh chuyển sang hoạt động khác, cậu bé nhìn theo tìm cô. “Mỗi lần quay lại, em đều bắt gặp ánh mắt và nụ cười của Phúc. Có những lúc em bận quay hình, Phúc vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ”, Khánh Linh kể. Sau buổi học, điều cô nhớ không chỉ là Phúc chơi được bản nhạc. Cậu bé đã tin tưởng, muốn ở bên người chị vừa quen. Khoảng thời gian dành cho em, vì thế trở thành lý do để Khánh Linh nghĩ đến việc trở lại. Cô mong xây dựng chuỗi 10 buổi học kỹ năng sống, từ nói lời cảm ơn, biết tiết kiệm đến âm nhạc, kể chuyện, quay phim, chụp ảnh. Đinh Diệu Anh cũng dùng khả năng ngoại ngữ, âm nhạc để hướng dẫn các em học đàn, hát và giao tiếp bằng tiếng Anh. Nhìn trẻ tò mò, hào hứng với điều mới, cô hiểu giá 8 n Thứ Năm n Ngày 22/10/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Tại Hải Phòng, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia chăm sóc người có công, nấu ăn và dạy trẻ chơi đàn, dọn rác và trồng rừng ngập mặn. Những hoạt động ấy giúp các cô gái hiểu thêm sự hy sinh và trách nhiệm với nơi mình đi qua. Chuỗi hoạt động vòng Chung kết tại Hải Phòng mở rộng cách hiểu về cống hiến: từ tri ân người có công, chăm sóc trẻ em đến gìn giữ môi trường sống. Có việc cần sức lực, có việc cần kiến thức, có việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, khả năng thuyết phục. Qua đó, mỗi thí sinh tìm được phần việc mình có thể đảm nhận. THẾ HỆ “XẾP BÚT NGHIÊN” Ai đã đọc Chinh phụ ngâm nổi tiếng của Đặng Trần Côn (qua bản dịch của Đoàn Thị Điểm) hẳn sẽ nhớ những câu như “Chàng trai trẻ vốn dòng hào kiệt/ Xếp bút nghiên theo việc binh đao”. Một “thế hệ vàng” quý giá từ Cách mạng Tháng Tám 1945, khi đang chuyên tâm đèn sách bèn xếp bút nghiên hăng hái lên đường cứu nước, nhiệt huyết tham gia kháng chiến trường kỳ, trừ họa ngoại xâm, thống nhất đất nước và luôn vững vàng theo đuổi đến cùng con đường mình đã chọn. Có một sự trùng hợp khá đặc biệt trong lịch sử, đó là sau khi Nhật đảo chính Pháp (tháng 3/1945), chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim khi nắm quyền đã thành lập Trường Thanh niên tiền tuyến Huế với mục đích đào tạo sĩ quan phục vụ cho chính phủ mới. Nhưng điều đặc biệt đây là ngôi trường “xanh vỏ, đỏ lòng”. Vì người sáng lập trường là vị trí thức lớn - GS Tạ Quang Bửu (cùng với luật sư Phan Anh), là cựu học sinh Quốc học Huế vốn giàu lòng yêu nước và tinh thần dân tộc. Bằng uy tín của mình, ông Tạ Quang Bửu đã kêu gọi các trí thức yêu nước, những cựu học sinh trường Quốc học Huế đầu quân vào trường võ bị này. Ông kêu gọi, và nhắc nhủ rằng: “Tình hình thế nào, các anh em cũng cần có kiến thức về quân sự, Trường Thanh niên Tiền tuyến không đặt điều kiện cho sinh viên phải phục vụ cho chính phủ hiện nay. Các anh được đảm bảo chọn con đường riêng của các anh”. Nhiều trí thức ưu tú là cựu học sinh Quốc học Huế đã hăng hái tham gia với ý thức cứu nước rõ rệt, phát triển tài năng quân sự, về sau trở thành những tướng tài của Quân đội Nhân dân Việt Nam như Cao Văn Khánh, Cao Pha, Đặng Văn Việt, Tôn Thất Hoàng,… Hiệu trưởng Trường Thanh niên Tiền tuyến là Phan Tử Lăng, cựu học sinh Quốc học, thủ khoa trường sĩ quan chính quy Pháp, chỉ huy trưởng Bảo an Trung Kỳ. Khi Cách mạng Tháng Tám nổ ra tại Huế, Trung úy Phan Tử Lăng đã cùng các học viên ôm súng hướng theo ngọn cờ Việt Minh. Sau này, ông trở thành Đại tá Cục trưởng Cục Quân chính đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được Bác Hồ tin tưởng. KÉO CỜ ĐỘC LẬP Ở NGỌ MÔN HUẾ Trước khi vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị tại Huế 2 ngày, vào ngày 21/8/1945, hai trí thức trẻ là Đặng Văn Việt và Cao Pha (Nguyễn Thế Lương) được tổ chức Việt Minh phân công hạ cờ quẻ Ly của triều đình Huế Quốc học Huế có truyền thống tốt đẹp nhất là tinh thần yêu nước và cách mạng được truyền qua nhiều thế hệ, đào tạo nên những con người đúng nghĩa là tận trung với nước, tận hiếu với dân, xem thường danh lợi. KÝ SỰ nPHẠM XUÂN DŨNG Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Trung tá Đặng Văn Việt - hai cựu học sinh Quốc học một thời ẢNH: BÁO TP 130 NĂM TRƯỜNG QUỐC HỌC HUẾ (23/10/1896 - 23/10/2026) Bài 3: Xếp bút nghiên theo việc binh đao Cuộc gặp, trò chuyện với các cựu chiến binh giúp thí sinh Hoa hậu Việt Nam hiểu thêm những hy sinh của thế hệ đi trước, trân trọng cuộc sống hòa bình và ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình với cộng đồng ẢNH: HOÀNG TUYÊN Cống hiến ở nơi mình đi qua
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==