9 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Năm n Ngày 22/10/2026 trị của việc kiên nhẫn hướng dẫn, động viên để các em tự tin thử sức. “Với em, nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, mà có thể đến từ việc chúng ta dành thời gian cho nhau, trao đi sự quan tâm chân thành và giúp một người khác có thêm niềm tin vào bản thân”, Diệu Anh nói. CỐNG HIẾN CÒN LÀ TRÁCH NHIỆM VỚI NƠI MÌNH ĐI QUA Trên bãi biển Đồ Sơn, Lê Phương Nghi nhận xét sau khi bắt tay thu gom rác rằng nhìn qua, bãi biển tưởng như sạch, nhưng chai nhựa, túi ni lông vẫn nằm trong kẽ đá, dưới nước và sâu dưới cát. Có mảnh rác phải đào mới lấy ra được. Khi mang về điểm tập kết, cát ướt bám theo khiến túi rác nặng hơn, các thí sinh phải cùng nhau vận chuyển. Những vật bị bỏ lại có thể khuất khỏi tầm mắt, nhưng vẫn cần người tìm, đào lên và mang đi. Trực tiếp làm công việc ấy giúp thí sinh hiểu công sức phía sau bãi biển sạch, đồng thời nhận ra việc giữ gìn cảnh quan cần bắt đầu từ thói quen của người dân và du khách. Vì thế, hoạt động tại Đồ Sơn còn có những cuộc gõ cửa, trò chuyện với chủ nhà hàng ven biển. Các nhóm thí sinh chuẩn bị poster, tranh vẽ, video, vận động cơ sở kinh doanh hạn chế đồ nhựa dùng một lần và sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Nguyễn Thái Anh Thư ban đầu lo lắng về việc thuyết phục người dân. Khi trực tiếp gặp gỡ, cô bất ngờ trước sự cởi mở của các chủ cơ sở. Theo cô, họ mong bờ biển sạch hơn để bảo vệ môi trường, đồng thời thu hút khách du lịch. Cuộc trao đổi giúp các cô gái hiểu rằng vận động cộng đồng cần cả khả năng lắng nghe. Người kinh doanh có những quan tâm gắn với đời sống hằng ngày, thí sinh phải tìm cách trình bày để thông điệp môi trường trở nên gần gũi với chính công việc ấy. Từng kỹ năng được huy động: người lên ý tưởng, người vẽ, người làm video, người trực tiếp trò chuyện. Có nhóm chọn video khoảng 60 giây, tập trung vào thông điệp ngắn, dễ hiểu. Kiến thức và khả năng sáng tạo của thí sinh được sử dụng để kêu gọi thêm người cùng hành động. Tại rừng ngập mặn Bàng La, trải nghiệm lại bắt đầu bằng việc làm quen với địa hình. Các cô gái mang ủng, đeo găng tay, cầm dụng cụ xuống bãi. Có đoạn bùn ngập đến đầu gối, mỗi bước đi phải chậm và giữ thăng bằng. Trước đó, thí sinh đã di chuyển bằng cano, chèo kayak tìm hiểu khu vực rừng. Nhiều người lần đầu trồng cây trong môi trường ngập mặn. Nguyễn Yến Trang từng tham gia trồng cây ở trường, nhưng lần này có thêm cơ hội tìm hiểu về hệ sinh thái ven biển. Nguyễn Thị Thúy Linh mong được quay lại xem cây mình trồng lớn lên. Chuỗi hoạt động vòng Chung kết tại Hải Phòng mở rộng cách hiểu về cống hiến: từ tri ân người có công, chăm sóc trẻ em đến gìn giữ môi trường sống. Có việc cần sức lực, có việc cần kiến thức, có việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, khả năng thuyết phục. Qua đó, mỗi thí sinh tìm được phần việc mình có thể đảm nhận. Như Diệu Anh chia sẻ chuyến đi nhắc cô “sống có trách nhiệm hơn, biết quan tâm đến những người xung quanh và nỗ lực đóng góp cho cộng đồng bằng chính khả năng của mình”. Hoa hậu Việt Nam tạo cơ hội cho các cô gái tham gia những khóa học đặc biệt bên ngoài sân khấu. ĐỖ QUYÊN - TÚ OANH Tại rừng ngập mặn Bàng La, trải nghiệm lại bắt đầu bằng việc làm quen với địa hình. Các cô gái mang ủng, đeo găng tay, cầm dụng cụ xuống bãi. Có đoạn bùn ngập đến đầu gối, mỗi bước đi phải chậm và giữ thăng bằng. Trước đó, thí sinh đã di chuyển bằng cano, chèo kayak tìm hiểu khu vực rừng. xuống, treo cờ đỏ sao vàng lên kỳ đài Ngọ Môn. Cột cờ này có cả một đội lính canh gác khá nghiêm ngặt. Ông Đặng Văn Việt nhớ lại “Tất cả binh hỏa lực để xung trận là “hai đứa tui”, là khẩu barillet to đùng bằng bàn tay và 6 viên đạn út”. Nhưng với lòng quả cảm và khí thế cách mạng dâng cao nên họ đã hoàn thành nhiệm vụ khó khăn và vô cùng nguy hiểm. Khi lá cờ quẻ Ly hạ xuống, lá cờ đỏ sao vàng được đưa lên, hai thanh niên cách mạng và cả đội lính dõng dạc chào theo nghi thức quân đội trong tiếng reo hò của nhân dân xung quanh. Sau đó 2 ngày, trong lễ thoái vị, viên lãnh binh Nam Triều nói với hai chàng sinh viên hôm trước kéo cờ, rằng “Hôm hạ cờ nhà vua, cả đại đội lính khố vàng chúng tôi nằm rạp dọc thành cổng Ngọ Môn. Hơn 100 tay súng chĩa về các anh. Xin ý kiến Hoàng đế, ngài bảo “Chớ, chớ, Việt Minh đấy…”. Những thanh niên cựu học sinh Quốc học Huế như Nguyễn Thế Lâm trở thành Đại đoàn trưởng trong kháng chiến chống Pháp, cuối đời là Tư lệnh binh chủng Tăng thiết giáp, Cao Pha là Phó Tư lệnh bộ đội Đặc công, Cao Văn Khánh là Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, còn Đặng Văn Việt là Trung đoàn trưởng, đánh giặc Pháp giỏi đến mức được mệnh danh là “Hùm xám Đường số 4”… NHỮNG NGƯỜI THẦY CHIẾN ĐẤU, HY SINH Họ là những thầy giáo, sinh viên, học sinh, trong đó nhiều người từ trường Quốc học Huế tập kết ra Bắc từ năm 1954, hay lên chiến khu tham gia kháng chiến chống Mỹ hoặc xuống đường cùng đồng bào trong phong trào đấu tranh đô thị đòi thực hiện quyền dân chủ, dân sinh, đòi ngoại bang rời khỏi miền Nam để dân Việt quyết và kêu gọi chấm dứt chiến tranh, đem lại hòa bình cho quê hương đất nước. Trong những tên tuổi tận hiến cho Tổ quốc ngày hôm qua, có thầy giáo Ngô Kha (1935-1973) từ học sinh Quốc học trở thành giáo viên của chính ngôi trường này, hay thầy giáo Trần Quang Long (19411968) học sinh Quốc học rồi tốt nghiệp Đại học Sư phạm và đi dạy nhiều nơi… Nhắc đến Ngô Kha, nhiều người vẫn nhớ đến tập thơ “Ngụ ngôn của người đãng trí” của ông. Một nhà giáo, nhà thơ say đắm thơ siêu thực nhưng lại cũng không hề một phút nào sao nhãng trước hiện thực nóng bỏng của đất nước nên đã xung phong tham gia phong trào yêu nước của đô thị miền Nam bất chấp gian nan, nguy hiểm. Ông vẫn luôn hiện diện với tư cách là một nhà thơ chiến sĩ. Ông kêu gọi tranh đấu và xuống đường cùng với đồng bào, đồng môn, học trò. Năm 1966, trong biến động miền Trung, khi xuất hiện đơn vị quân đội Sài Gòn ly khai chính quyền và phản chiến, thầy giáo Ngô Kha đã thành lập “Chiến đoàn Nguyễn Đại Thức” để tập hợp lực lượng chống Mỹ-Thiệu. Khi cuộc đấu tranh thất bại, ông bị bắt đi đày ở Phú Quốc một thời gian. Ông đã viết những câu thơ thật hiên ngang, mạnh mẽ “Con nước phù sa đắp bồi thành lũy/ Giọt máu kiên cường nuôi lúa đồng hoang/ Em vẫn dày công trên đường kháng chiến/ Mãi có anh hùng chí hướng bền gan” (Mai có hòa bình). Sau nhiều lần xuống đường, bị địch bắt rồi được đồng nghiệp, học trò đấu tranh nên được thả ra, lần cuối vào năm 1973, ông bị địch bắt và thủ tiêu. Năm 1981 ông được Nhà nước công nhận là liệt sĩ. Nhà giáo, nhà thơ Trần Quang Long cũng đã sống một cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng luôn sôi động và tràn đầy ý nghĩa nhân sinh. Ông đã tham gia hết mình trong phong trào đấu tranh của sinh viên, học sinh ở Huế, rồi sau này đi dạy ở phía Nam, ông cũng không ngừng xuống đường hăm hở với tâm nguyện cháy bỏng vì hòa bình, thống nhất non sông. Ông bày tỏ một thái độ sống trực diện, mạnh mẽ và quyết liệt đến cùng, viết như đã sống và sống như đã viết. Thầy giáo Trần Quang Long đã hy sinh trong một trận địch ném bom ở Tây Ninh năm 1968. Một cuộc đời tận hiến, như những câu thơ của ông trong bài thơ “Thưa mẹ, trái tim”: “Nếu thơ con bất lực/ Con xin nguyện trọn đời/ Dùng chính trái tim mình thành trái phá/ Sống chết một lần thôi”. P.X.D Suốt chiều dài lịch sử, nhiều thế hệ học sinh Quốc học Huế được tắm gội, hít thở trong bầu khí quyển của tinh thần yêu nước hừng hực đã dấn thân và tận hiến. Những con người như vậy đã dùng chính máu đào từ trái tim mình để viết lên những dòng son trong lịch sử quật cường của dân tộc Việt Nam. Thầy giáo, nhà thơ liệt sĩ Ngô Kha ẢNH: TL Thí sinh Hoa hậu Việt Nam dành một ngày cùng chơi, nấu ăn và dạy đàn, dạy hát các em nhỏ ở Làng trẻ SOS Hải Phòng ẢNH: HỒNG VĨNH Thí sinh Hoa hậu Việt Nam thu gom rác, thuyết phục người dân, khách du lịch cùng chung tay bảo vệ môi trường ẢNH: HOÀNG TUYÊN Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 lội bùn, trồng cây tại rừng ngập mặn Bàng La, TP Hải Phòng. Trải nghiệm giúp các cô gái hiểu thêm về hệ sinh thái ven biển và trách nhiệm bảo vệ môi trường ẢNH: HỒNG VĨNH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==