8 n Thứ Tư n Ngày 14/10/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Bên cạnh quy mô dàn dựng và yếu tố hành động, phim vẫn tạo tranh luận về việc có nhiều tuyến nhân vật, tình tiết và cách phát triển tâm lý chưa đồng đều. Tuy nhiên, hiệu ứng truyền miệng vẫn giúp Trại buôn người duy trì sức nóng sau gần 3 tuần công chiếu. VÌ SAO PHIM HÚT KHÁCH? Tính đến ngày 11/10, phim Trại buôn người đã vượt mốc 400 tỷ đồng sau khoảng 17 ngày công chiếu. Theo giảng viên Phương Dung (Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội), sức hút của Trại buôn người đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố. Điểm thuận lợi đầu tiên là một câu chuyện dễ khiến người xem cảm thấy có liên quan đến mình. Phim khai thác bẫy tuyển dụng, lừa đảo xuyên biên giới thông qua hành trình người anh tìm cứu em gái. Để tăng độ chân thật, ê-kíp còn sử dụng chất liệu từ lời kể của một nạn nhân ngoài đời để phát triển nhân vật. Những yếu tố ấy tạo ra hai động lực đến rạp: tò mò về thế giới tội phạm và lo lắng cho sự an toàn của bản thân, người thân. Như vậy, đề tài hoàn toàn có khả năng vượt khỏi nhóm khán giả vốn yêu thích phim hành động. “Mạch truyện đơn giản có lợi thế là giúp khán giả nhanh chóng nhập cuộc. Với câu chuyện giải cứu người thân, người xem hiểu ngay nhân vật chiến đấu vì điều gì, phải đối mặt với ai và có thể mất những gì. Sức hấp dẫn nằm ở cách bộ phim tăng dần hiểm nguy, duy trì căng thẳng rồi giải tỏa cảm xúc ở cao trào. Hành động tạo sự hồi hộp, tình thân khiến khán giả có lý do để lo lắng cho nhân vật. Khi những yếu tố ấy được xử lý hiệu quả, cảm xúc đọng lại có thể đủ mạnh để người xem giới thiệu phim cho người khác, dù họ vẫn nhận ra những chỗ thiếu thuyết phục trong kịch bản”, bà Phương Dung lý giải. Theo giảng viên Phương Dung, tranh luận về kịch bản vẫn có thể tồn tại cùng sự hài lòng về trải nghiệm giải trí. Một người có thể thấy phim thiếu chặt chẽ nhưng vẫn đánh giá buổi xem đáng tiền vì hành động hoặc cảm xúc. Do đó, doanh thu cao chưa đủ để kết luận khán giả đồng thuận về chất lượng kịch bản. Nó chỉ cho thấy tác phẩm đã đáp ứng được nhu cầu của một lượng lớn người mua vé. Giảng viên Phương Dung cho rằng thành công về doanh thu của phim liên quan rất lớn tới tính thời điểm. Một tác phẩm ra rạp khi ít đối thủ đủ sức cạnh tranh sẽ có thêm cơ hội chiếm lĩnh sự chú ý và giữ suất chiếu thuận lợi. Khi doanh thu tăng, các cột mốc lại trở thành chất liệu truyền thông, kích thích sự tò mò của người chưa xem. Đó cũng là phần may mắn của cuộc đua phòng vé: chất lượng có thể được chuẩn bị, nhưng sự hưởng ứng của thị trường khó tính trước. ĐIỀU QUAN TRỌNG CỦA SỰ “ĐÚNG THỜI ĐIỂM” Trước Trại buôn người, rạp Việt đã có 6 phim vượt mốc 400 tỷ đồng gồm: Mưa đỏ đạt khoảng 714 tỷ đồng, Mai khoảng 551 tỷ đồng, Lật mặt 7: Một điều ước khoảng 483 tỷ đồng, Nhà bà Nữ khoảng 475 tỷ đồng, Thỏ ơi!! Cán mốc hơn 400 tỷ đồng, "Trại buôn người" tiếp tục thắng lớn giữa những tranh luận về kịch bản. Thành tích ấy càng đáng bàn khi "Anh hùng" cũng khai thác đề tài lừa đảo, chỉ thu khoảng 46,7 tỷ đồng. Bên cạnh sức hút của tác phẩm và hoạt động quảng bá, vận may đóng vai trò đến đâu trong cuộc đua phòng vé? NGƯỜI CŨ BÊN NGÔI MỘ Ông Võ Văn Thương dẫn chúng tôi vào khu vườn sum suê cây trái ở Khe Sanh. Tuổi ngoài 90, bước chân người đàn ông sống gần tròn một thế kỷ trên đất Khe Sanh không còn nhanh nhẹn. Ngôi mộ Eugène Poilane nằm trong vườn nhà cháu đích tôn của ông, anh Võ Văn Chương. Người đưa những hạt cà phê đầu tiên đến vùng đất này đã qua đời hơn 60 năm. Người đến thắp hương từng là một đứa trẻ sống trong đồn điền của ông. Trên bia mộ ghi tên Eugène Poilane, năm sinh 1888, năm mất 1964. Bên cạnh là dòng chữ Pháp - Việt: “Je ne suis plus Francais, mais Indochinois” - “Tôi không còn là người Pháp, tôi là người Đông Dương”. Giữa khu vườn xanh màu cây trái, dòng chữ lưu lại lựa chọn gắn bó của một người đến từ bên kia đại dương. Ông Thương kính cẩn thắp nén hương lên ngôi mộ. Với ông, người nằm dưới mộ không chỉ là một cái tên trong lịch sử cà phê Khe Sanh. Cha của ông từng làm cai tại đồn điền Poilane ở làng Trằm, gần sân bay Tà Cơn. Ông theo cha mẹ vào sống ở đó từ nhỏ, lớn lên cùng những mùa hái quả, những sân phơi cà phê. Nhắc đến người chủ đồn điền, ông Thương nhớ cách ông ấy chỉ dẫn người làm công chăm cây, thu hái, phơi hạt. Trong ký ức của ông, Poilane gần gũi với người làm, ít khi to tiếng; đời sống của họ cũng khá hơn mặt bằng chung thời bấy giờ. Những điều chứng nhân già kể đưa chúng tôi trở lại một Khe Sanh trước chiến tranh, ngày đó, cà phê còn là cây trồng mới. Người chủ đồn điền dành nhiều thời gian và tâm huyết cho những thử nghiệm của mình. Cậu bé Thương khi ấy chứng kiến những công việc hằng ngày, chưa thể biết mình sẽ trở thành người kể lại chúng gần một thế kỷ sau. Từ khu vườn có ngôi mộ, câu chuyện ngược về năm 1926. Theo những tư liệu về lịch sử cà phê địa phương, Eugène Poilane mang chín hạt giống cà phê Liberica (cà phê mít) đến Khe Sanh trồng thử. Đất đỏ bazan, độ cao hàng trăm mét so với mặt nước biển, khí hậu tương đối mát mẻ là những điều kiện để ông lựa chọn vùng đất phía tây Quảng Trị. Hành trình 100 năm cà phê Khe Sanh bắt đầu từ câu chuyện về một người Pháp đã chọn Khe Sanh để gieo những hạt giống đầu tiên và cuối cùng nằm lại trên chính mảnh đất này. “Sau khi ông Poilane nhân giống và lập đồn điền thành công trên đất Khe Sanh, nhiều người Pháp khác cũng đến đây lập đồn điền trồng cà phê. Đến năm 1945, tại vùng Khe Sanh này có 5 đồn điền cà phê của 5 ông chủ người Pháp. Họ trồng 4 giống cà phê là mít (liberica), vối (robusta), cơm (dạng cà phê chè – arabica) và bọc bông (hoa bọc trong lá)”. Ông VÕ VĂN THƯƠNG Đằng sau vận đỏ của “Trại buôn KÝ SỰ nHOÀNG NAM Steven Nguyễn được khen ngợi với vai Ny trong Trại buôn người Trùm cuối trong Trại buôn người 100 năm cà phê Khe Sanh Ông Thương kính cẩn thắp hương lên ngôi mộ người chủ đồn điền cà phê năm xưa Kỳ 1: Người gieo hạt giống đầu tiên Tròn một thế kỷ kể từ ngày những hạt cà phê đầu tiên được gieo xuống vùng đất đỏ Khe Sanh (Quảng Trị), cây cà phê đã trải qua bao thăng trầm cùng lịch sử vùng đất này. Từ những đồn điền thời Pháp, qua chiến tranh khốc liệt, đến hành trình hồi sinh, trở thành sinh kế của hàng nghìn gia đình và khát vọng vươn ra thế giới.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==