Báo Tiền Phong số 280

THEO BỘ ĐỘI ĐẾN TỪNG CHIẾN HÀO Trong lịch sử hơn 80 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam, những người lính trên mặt trận tư tưởng, văn hóa đã góp phần bồi đắp niềm tin, ý chí chiến đấu cho các thế hệ “Bộ đội Cụ Hồ”. Một câu chuyện trong hồi ức của Trung tướng Phạm Hồng Cư cho thấy công việc ấy gắn với chiến trường như thế nào. Ngày 5/8/1964, Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (sau này là Trung tướng và trở thành Chủ tịch Quốc hội), cùng Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Phạm Hồng Cư (sau này là Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị) đi kiểm tra tình hình sẵn sàng chiến đấu tại căn cứ hải quân ở sông Gianh, Quảng Bình. Khi máy bay Mỹ ném bom, bắn phá cửa sông, ông Hồng Cư vội đưa ông Đạo tạm lánh vào một cái cống bên đường. Giữa lúc bom đạn, ông Đạo vẫn ghé sát nhắc: “Theo dõi diễn biến, nhanh chóng đưa tin chiến sự!”. Với ông Hồng Cư, lời nhắc ấy chính là một mệnh lệnh tác chiến của ngành tuyên huấn. Từng là Cục trưởng đầu tiên của Cục Tuyên huấn, sau đó tiếp tục phụ trách công tác tuyên huấn trên cương vị Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trung tướng Lê Quang Đạo luôn coi trọng việc theo sát diễn biến chiến sự, đưa tin kịp thời để cổ vũ tinh thần đồng bào, chiến sĩ. Những chuyến đi thực tế cũng giúp người làm công tác tư tưởng, văn hóa nắm bắt hoạt động và yêu cầu nhiệm vụ của bộ đội ngay tại chiến trường. Trong đội ngũ cán bộ gắn bó với ngành Tuyên huấn còn có Trung tá Lê Nam, người từng cùng Trung đoàn 141 (Đại đoàn 312) đánh trận Him Lam mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Trên cương vị Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn, ông trực tiếp cùng bộ đội trải qua những giờ phút quyết liệt của trận đánh. Trong tác phẩm “Chiến thắng Him Lam”, Chính ủy Trung đoàn Mạc Ninh kể lại: đêm 13/3/1954, khi bộ đội gặp khó khăn ở lớp hàng rào cuối cùng, ông Lê Nam đề nghị xuống trực tiếp nắm tình hình. Trung đoàn trưởng muốn ông ở lại vì đang yếu mệt, nhưng ông vẫn rời chỉ huy sở xuống đơn vị. Dù bị sốt rét, Chủ nhiệm Chính trị Lê Nam đã trực tiếp cùng bộ đội giải quyết khó khăn trên hướng tiến công. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ông Lê Nam được điều động phụ trách Phòng Giáo dục của Cục Tuyên huấn. Trong chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh, ông được cử làm phái viên Tổng cục Chính trị, cùng sáu cán bộ của Cục vào tăng cường cho Bộ Tư lệnh mặt trận. Ông và sáu đồng đội đã hy sinh trong một đợt máy bay B-52 rải thảm. Theo Trung tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn, trong hai cuộc kháng chiến, nhiều cán bộ, phóng viên, biên tập viên, văn nghệ sĩ theo sát từng đơn vị, từng trận địa, đến từng chiến hào để giải thích, giáo dục, cổ vũ, động viên bộ đội. Công tác tuyên huấn góp phần giúp bộ đội nắm chắc phương châm tác chiến, đặc biệt là sự thay đổi từ “đánh nhanh, giải quyết nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc” trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. GIEO NIỀM TIN TRONG THỜI ĐẠI SỐ Từ những chiến hào năm xưa, công việc bồi đắp niềm tin, chăm lo đời sống tinh thần cho bộ đội tiếp tục được các thế hệ cán bộ tuyên huấn thực hiện bằng nhiều hình thức mới trong thời gian qua. Hình ảnh người lính đến với công chúng qua chương trình “Quân khu số 1”, “Giai điệu tự hào”, những bộ phim truyền hình “Cuộc chiến không giới tuyến”, “Không thời gian”… Cùng với giáo dục chính trị trong đơn vị, các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật góp phần đưa đời sống, nhiệm vụ và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đến gần hơn với người dân. Theo Trung tướng Nguyễn Văn Đức, trong 5 năm qua, Cục Tuyên huấn đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức gần 700 chương trình nghệ thuật tổng hợp, 15 trại sáng tác văn học, nghệ thuật với 1.500 tác phẩm; biên soạn và phát hành hơn 1,2 triệu cuốn sách. Công việc của người làm tuyên huấn còn gắn với những vấn đề tác động trực tiếp đến nhận thức, tâm lý bộ đội. Trước các cuộc xung đột quân sự trên thế giới, Cục đã biên soạn nhiều tài liệu về xây dựng, phát huy nhân tố chính trị, tinh thần; hướng dẫn các giải pháp định hướng tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ. Sáng 6/10, tại lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai của Cục Tuyên huấn, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, đặt ra yêu cầu đổi mới công tác tư tưởng, văn hóa trước sự phát triển của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và không gian mạng. Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, những thay đổi ấy đang tác động sâu sắc đến tư tưởng, tâm lý và hành vi xã hội. Người làm công tác tuyên huấn cần nhạy bén nhận diện vấn đề mới, những điểm nghẽn về tư tưởng, chủ động tham mưu giải quyết từ sớm, từ cơ sở, không để tích tụ thành vấn đề lớn. “Phải chuyển mạnh từ tư duy nắm tình hình để xử lý sang dự báo để chủ động dẫn dắt, từ phản ứng trước các vấn đề phát sinh sang chủ động tạo lập môi trường tư tưởng lành mạnh, thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin”, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam nhấn mạnh, trong môi trường số, công tác tư tưởng cần chuyển sang phương thức truyền thông đa nền tảng, đa phương tiện, tăng tương tác và cá thể hóa. Để gieo niềm tin, người cán bộ tuyên huấn trước hết phải có tư tưởng vững vàng, phương pháp khoa học và tình cảm chân thành; yêu nghề, sâu sát cơ sở, gần gũi bộ đội và nhân dân; nói đúng, nói trúng, có sức thuyết phục, làm việc bằng trách nhiệm và tình cảm. NGUYỄN MINH Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ hai) tặng Cục Tuyên huấn ẢNH: NGUYỄN MINH 7 n Thứ Tư n Ngày 7/10/2026 NGƯỜI LÍNH “Công nghệ phải trở thành công cụ nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, không được làm giảm vai trò của con người, không thay thế sự sâu sát, đối thoại và thuyết phục trực tiếp”. Đại tướng NGUYỄN TRỌNG NGHĨA - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Từ chiến hào năm xưa đến nhiệm vụ hôm nay, những người lính làm công tác tuyên huấn luôn gắn bó với bộ đội, bồi đắp niềm tin, ý chí và chăm lo đời sống tinh thần. Với những cống hiến trên mặt trận đặc biệt này, Cục Tuyên huấn vừa được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai. Những người lính anh hùng trên mặt trận tư tưởng Ngày 1/9/2015, tôi nhận quyết định bổ nhiệm Trợ lý Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Lữ đoàn Tàu ngầm 189. Trao quyết định trước ngày Quốc khánh, đồng chí Chính ủy Lữ đoàn nhắn nhủ rằng công việc sẽ rất vất vả, nhưng sẽ giúp tôi rèn bản lĩnh chính trị, tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng. Qua hơn mười năm gắn bó với ngành tuyên huấn, tôi vẫn nhớ lời dặn ấy. Mười năm công tác tại Lữ đoàn 189 giúp tôi hiểu công việc của mình qua những câu chuyện của đồng đội. Bên cạnh chuẩn bị giáo án, viết bài tuyên truyền hay tổ chức hoạt động văn nghệ, tôi phải học cách lắng nghe, hiểu những khó khăn bộ đội trải qua khi thực hiện nhiệm vụ. Trong không gian khép kín, chật hẹp dưới lòng biển sâu, người lính tàu ngầm chịu nhiều áp lực. Có những trăn trở về công việc, có những nỗi lo gia đình theo thủy thủ xuống tàu. Muốn sẻ chia cùng họ, người cán bộ tuyên huấn phải gần gũi, hiểu đồng đội và biết lúc nào cần một lời động viên, lúc nào cần kiên nhẫn lắng nghe. Tôi nhớ những bản tin nội bộ truyền giữa các khoang tàu, những lần trực ca cùng thủy thủ, những lời động viên giản dị trước giờ tàu rời bến. Qua những việc ấy, tôi hiểu thêm rằng chăm lo đời sống tinh thần cho bộ đội bắt đầu từ sự quan tâm cụ thể. Một tiếng thở dài của đồng đội cũng cần được lắng nghe, bởi phía sau có thể là điều họ chưa dễ nói thành lời. Tháng 2/2026, tôi về nhận nhiệm vụ tại Học viện Hải quân. Từ đơn vị sẵn sàng chiến đấu sang môi trường giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, tôi mang theo những kinh nghiệm đã tích lũy ở lữ đoàn. Trước đây, tôi cùng đồng đội giữ vững ý chí vượt qua thử thách trong mỗi chuyến đi biển. Giờ đây, công việc hướng tới bồi đắp lý tưởng, đạo đức cho những sĩ quan Hải quân tương lai. Nhìn những gương mặt học viên trẻ trung, khát khao cống hiến, tôi muốn đưa thực tiễn đơn vị chiến đấu vào từng trang giáo án, từng buổi sinh hoạt chính trị. Những điều đã trải qua nhắc tôi rằng bài giảng muốn thuyết phục phải gắn với cuộc sống, với nhiệm vụ và những câu hỏi của người học. Bởi lời nói chỉ có thể chạm tới người nghe khi người nói hiểu được những điều họ đang trải qua mỗi ngày. Tôi cũng phải tiếp tục học. Không gian mạng đặt ra những yêu cầu mới; thông tin sai lệch đòi hỏi người làm tuyên huấn phải nhạy bén, nắm bắt công nghệ và giải thích có sức thuyết phục. Muốn giúp bộ đội giữ vững niềm tin, mình phải có kiến thức, bản lĩnh và sự chân thành. Trong 17 năm quân ngũ, tôi đã dành hơn mười năm cho công việc ấy. Từ khoang tàu đến giảng đường, điều tôi luôn tự nhắc mình vẫn là gần gũi đồng đội. Hiểu họ đang nghĩ gì, cần gì, tôi mới có thể sẻ chia và làm tốt nhiệm vụ của mình. Trích nhật ký Trung tá Lê Đắc Thắng - Trợ lý Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Học viện Hải quân NHẬT KÝ QUÂN NGŨ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==