7 n Thứ Sáu n Ngày 25/9/2026 GIỚI TRẺ ký ức Trung thu thường gắn với những hình ảnh đẹp về gia đình và cộng đồng, theo các em đến cả khi trưởng thành”, TS Linh nói. Theo TS. Đặng Vũ Cảnh Linh, trong bối cảnh trẻ em ngày nay có nhiều lựa chọn giải trí trên các thiết bị công nghệ, việc tạo ra những không gian vui chơi trực tiếp, có sự tham gia của bạn bè và người lớn càng có ý nghĩa, thay vì chỉ tập trung vào việc trao quà. Đặc biệt, việc gìn giữ nét đẹp Trung thu truyền thống cần gắn với sở thích và nhu cầu của trẻ em hôm nay. Trẻ có thể được khuyến khích đưa ra ý tưởng mới trong việc làm đèn, bày cỗ, kể chuyện, tổ chức trò chơi hay thiết kế các hoạt động của đêm hội. “Những hoạt động có bạn bè cùng tham gia, có người lớn đồng hành sẽ giúp trẻ tạm rời thiết bị di động để tận hưởng niềm vui của sự gặp gỡ và gắn kết”, TS Linh nói thêm. ANH KHOA TRUNG THU TRỌN VẸN Hai năm sau trận lũ quét lịch sử vùi lấp cả một bản làng bình yên, chúng tôi trở lại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, khi những khóm hoa trên khu tái định cư mới đã bắt đầu bén rễ, trổ bông. Không khí chuẩn bị Tết Trung thu năm 2026 nơi đây không còn cái lặng lẽ, nghẹn ngào của mùa trăng cũ, một sức sống mới đang hồi sinh mạnh mẽ. Dọc hai bên đường vào khu tái định cư Làng Nủ rực rỡ cờ hoa, những ngôi nhà sàn bê tông khang trang do quân đội và chính quyền xây dựng đã đỏ lửa, rộn rã tiếng cười con trẻ. Trên các ngả đường, màu áo xanh tình nguyện của đoàn viên, thanh niên bện chặt cùng sắc áo chàm của đồng bào Tày. Họ tất bật chuyền tay nhau từng khung tre, mảnh giấy kiếng để dựng nên những chiếc lồng đèn ông sao cỡ lớn. Từng phần quà được các thầy cô giáo, đoàn viên chuẩn bị kỹ lưỡng, đóng gói cẩn thận để chuẩn bị cho buổi Trung thu. Trên sân trường, tiếng trống lân tập dượt vang lên, tiếng loa phát thanh rộn ràng thông báo lịch tổ chức Trung thu cho các cháu vào tối 25/9, tại nhà văn hoá Trung tâm thôn. Chị Hoàng Thị Cảnh (thôn Làng Nủ) chia sẻ, năm nay thôn tổ chức trung thu đúng ngày, lại vào cuối tuần nên các cháu nhỏ rất háo hức. Các cháu chỉ mong chờ đến tối thứ 6 để được đi rước đèn và nhận quà. Chị Hoàng Thị Thu Hà, Bí thư Chi Đoàn thôn Làng Nủ cho biết, công tác chuẩn bị đã được các đơn vị phân công, sắp xếp một cách tỉ mỉ. Những phần quà cũng được các thầy cô đóng gói cẩn thận và tập trung tại nhà văn hoá cho chương trình Trung thu. “Đoàn xã Phúc Khánh đã huy động lực lượng dọn dẹp vệ sinh quanh khu vực khu tái định cư, cắm cờ hai bên đường cũng như sắm sửa đèn lồng cho các cháu nhỏ với mong muốn tổ chức một Tết Trung thu đầm ấm cho các em nhỏ”, chị Hà cho biết thêm. VĂN ĐỨC Năm nay, chương trình Đêm hội Trăng rằm cấp Trung ương lấy chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, lan tỏa đến các em nhỏ tại 248 xã biên giới và các vùng đặc biệt khó khăn trên cả nước. Chương trình được kết nối trực tuyến toàn quốc, với điểm cầu chính tại Công viên sông Hậu (phường Cái Khế, TP Cần Thơ) và 16 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, 6 điểm cầu biên giới được kết nối trực tiếp, gồm: xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên); xã Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn); xã Môn Sơn (tỉnh Nghệ An); xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai); xã Bình Hòa (tỉnh Tây Ninh) và xã Tân Hộ Cơ (tỉnh Đồng Tháp). Chương trình được phát sóng trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Ứng dụng Thanh niên Việt Nam cùng các nền tảng số. Tại chương trình, hàng nghìn em thiếu nhi sẽ được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đậm chất truyền thống. Điểm nhấn là liên khúc “Rước đèn Tháng Tám, Ông trăng miệng cười”, màn múa “Giã cốm đêm trăng” đậm đà bản sắc văn hóa Ok om bok của đồng bào Khmer, bên cạnh các giai điệu tươi vui do các ca sĩ và đội nghệ thuật trẻ biểu diễn. Trao đổi với PV Tiền Phong, chị Lư Thị Ngọc Anh - Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ cho biết, tại Cần Thơ, tổ chức Đoàn cùng với các ban ngành, đơn vị đồng hành sẽ không để trẻ em nào có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, lang thang, cơ nhỡ, mồ côi hay mắc bệnh hiểm nghèo bị bỏ lại phía sau. “Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn Cần Thơ phối hợp cùng các sở ngành, địa phương nỗ lực xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho các em. Tạo điều kiện để mọi trẻ em đều được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, đặc biệt các em được đón Trung thu một cách vui tươi, ấm áp và trọn vẹn”, chị Ngọc Anh cho biết. Tại chương trình Đêm hội Trăng rằm cấp Trung ương năm nay, Ban Tổ chức sẽ trao tặng hàng nghìn suất quà, học bổng, thiết bị học tập, hàng trăm chiếc xe đạp tới các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi khu vực biên giới, hải đảo, con em dân tộc thiểu số... với tổng kinh phí gần 1,1 tỷ đồng. HOÀ HỘI em. “Từ những món quà Trung thu, một hành trình đồng hành dài hơn được mở ra, tiếp thêm niềm tin để những đứa trẻ vùng biên vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng ước mơ”, anh Nguyễn Đình Quang, Bí thư Đoàn xã Tiền Phong nói. HƠN 30.000 “GÓI TRĂNG” GỬI YÊU THƯƠNG Câu chuyện ở Tiền Phong chỉ là một lát cắt trong bức tranh lớn hơn của chiến dịch “Gói trăng trao em” năm 2026 do Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An triển khai từ ngày 6/9 đến 30/9. Từ một chủ trương chung, chiến dịch đã trở thành hoạt động được đông đảo đội viên, thiếu nhi trên toàn tỉnh hưởng ứng. Chị Trịnh Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An cho biết, đến ngày 22/9, tất cả các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã triển khai chiến dịch, với hơn 400 liên đội tham gia. Đáng chú ý, hơn 25.000 thiếu nhi đã trực tiếp tham gia gói và chuẩn bị quà. Khoảng 30.000 phần quà Trung thu, với tổng trị giá ước tính hơn 2,5 tỷ đồng, được trao tới thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, các cụm thi đua phối hợp trao khoảng 10.000 phần quà tới thiếu nhi tại 21 xã biên giới theo phân công. Khoảng 20.000 phần quà còn lại được các xã, phường trao cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại trường học và các khu dân cư. “Điểm đặc biệt của chiến dịch nằm ở chỗ, người chuẩn bị những món quà ấy cũng chính là những em nhỏ. Các đội viên, thiếu nhi tự nguyện đóng góp, lựa chọn, gói quà và gửi kèm những tấm thiệp chúc mừng Trung thu. Vì thế, “Gói trăng trao em” không đơn thuần là một hoạt động trao tặng quà, mà còn là một bài học sinh động về sự sẻ chia”, chị Hằng nói. Theo chị Hằng, một em nhỏ có thể chưa có nhiều điều kiện về vật chất, nhưng vẫn có thể dành cho một người bạn ở vùng biên một chiếc bánh, một hộp sữa hay một món quà nhỏ. Một liên đội có thể không tạo ra những nguồn lực lớn, nhưng khi hàng trăm, hàng nghìn liên đội cùng chung tay, những món quà nhỏ có thể trở thành một dòng chảy yêu thương lớn. “Thông qua việc trực tiếp tham gia chuẩn bị và trao quà, các em thiếu nhi có thêm cơ hội được sẻ chia, biết yêu thương và quan tâm tới những người bạn đang sinh sống, học tập ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Đó cũng là cách tinh thần “lá lành đùm lá rách” được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng những hành động rất cụ thể”, chị Hằng nói thêm. LƯU TRINH Trao ước mơ tới trẻ khó khăn Đón chị Hằng ở Làng Nủ Chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư thăm hỏi, tặng quà bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương, ngày 22/9 Tại chương trình, báo Tiền Phong sẽ trao tặng 100 triệu đồng và 10 xe đạp cho thiếu nhi khu vực các xã biên giới của tỉnh An Giang và thiếu nhi dân tộc, hoàn cảnh khó khăn của TP. Cần Thơ. Tối 25/9, tại TP Cần Thơ, Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương phối hợp cùng TP Cần Thơ tổ chức chương trình Đêm hội Trăng rằm cấp Trung ương năm 2026. Sự kiện mang niềm vui, hơi ấm tình thương và những phần quà ý nghĩa đến với thiếu nhi tại 248 xã biên giới, vùng sâu, vùng xa cùng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc. Người dân trong Làng Nủ chuẩn bị quà cho trẻ em dịp Tết Trung thu ẢNH: VĂN ĐỨC Hai năm sau trận lũ quét vùi lấp cả một bản, Làng Nủ hôm nay đã khác. Những con đường mới rực cờ hoa, nhà sàn mới đỏ lửa, còn trẻ nhỏ háo hức chờ đêm rước đèn. yêu thương “Chiến dịch ‘Gói trăng trao em’ đã tạo sức lan tỏa tích cực, góp phần mang đến một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và ý nghĩa cho thiếu nhi, nhất là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi vùng biên giới. Mỗi ‘gói trăng’ là một nhịp cầu nối những trái tim thiếu nhi trên mọi miền quê Nghệ An”. Chị TRỊNH THỊ HẰNG, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An Theo TS Đặng Vũ Cảnh Linh, điều quan trọng nhất là không nên chỉ coi trẻ em là đối tượng thụ hưởng trong các hoạt động Trung thu. Các em cần được tham gia vào quá trình tạo nên ngày hội của chính mình. “Hãy để các em được tham gia, được tôn trọng, được chia sẻ và góp phần tạo nên mùa Trung thu ý nghĩa của chính mình”, TS Linh nhấn mạnh.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==