Báo Tiền Phong số 262-263

19-20/9/2026 www.tienphong.vn XÃ HỘI 9 Vinh danh chiến sĩ anh nuôi tạo ra bếp Hoàng Cầm Sư đoàn 308 (Quân đoàn 12) vừa tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với Đại úy Hoàng Cầm, nguyên Tiểu đội trưởng nuôi quân thuộc Đội Phẫu thuật, Phòng Quân y, Đại đoàn 308 - Đại đoàn Quân Tiên Phong (nay là Sư đoàn 308). Hoàng Cầm tên thật Đỗ Văn Cầm, sinh năm 1916 tại xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định (nay thuộc tỉnh Ninh Bình). Trước khi vào quân ngũ, ông học nghề đầu bếp và làm việc tại một hàng cơm ở Hà Nội. Sau Cách mạng tháng Tám, ông tham gia tự vệ thành Hà Nội. Năm 1946, khi toàn quốc kháng chiến bùng nổ, ông tham gia chiến đấu bảo vệ Hà Nội và bị thương. Đầu năm 1947, ông xung phong vào An dưỡng đường của Cục Quân y trên núi Tam Đảo và từ đó nhập ngũ, làm nhiệm vụ nuôi quân. Cuối năm 1948, ông chuyển về đội phẫu thuật tiền phương; đến tháng 8/1949, khi Sư đoàn 308 được thành lập, ông về công tác tại Đội điều trị, Phòng Quân y của Sư đoàn. Trong những năm tháng chiến tranh, công việc của người nuôi quân tưởng như đứng phía sau trận đánh nhưng lại gắn trực tiếp với sự an toàn và sức khỏe của bộ đội. Một sự việc xảy ra vào khoảng tháng 3/1951 khiến Hoàng Cầm trăn trở. Khi đơn vị dừng hành quân để nấu cơm, khói bếp bị máy bay trinh sát đối phương phát hiện, sau đó bom đạn trút xuống vị trí đóng quân. Từ thực tế ấy, ông tìm cách tạo ra một kiểu bếp vừa bảo đảm cơm nước cho bộ đội, vừa hạn chế dấu hiệu có thể làm lộ vị trí. Hoàng Cầm tự nghiên cứu, vẽ sơ đồ, đào và thử nghiệm hàng chục kiểu bếp. Ý tưởng quan trọng đến khi ông nhớ lại cách khói lan trong những hang chuột. Từ đó, ông thiết kế bếp đào sâu xuống đất, có hầm phụ chứa khói và các rãnh dẫn khói ra nhiều hướng. Các rãnh được phủ cành cây, cỏ tươi và đất. Khi đun, khói theo đường rãnh, thấm qua lớp đất và tỏa lên nhẹ như hơi sương, thay vì tạo thành cột khói cao dễ quan sát từ trên không. Bếp mới giúp bộ đội có thể nấu ăn cả ngày lẫn đêm, đồng thời hạn chế nguy cơ bị máy bay đối phương phát hiện. Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, bếp Hoàng Cầm được sử dụng rộng rãi. Khi chiến dịch bước vào đợt tấn công thứ hai, bộ đội còn đào bếp ngay gần hầm súng, sau đó tiếp tục cải tiến thành những bếp hầm sâu hơn, vừa nấu ăn vừa tăng khả năng bảo đảm an toàn trước hỏa lực địch. n Ngày 18/9/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Chiến sĩ nấu bếp Hoàng Cầm”, ca ngợi người chiến sĩ nuôi quân và nhấn mạnh vai trò của công tác bảo đảm ăn uống đối với sức chiến đấu của bộ đội. Tháng 10/1952, Đại đoàn 308 quyết định lấy tên người sáng tạo để đặt tên cho loại bếp này: bếp Hoàng Cầm. Từ đó, sáng kiến được nhân rộng trong toàn quân và trở thành một trong những dấu ấn của công tác hậu cần thời chiến. Sau khi đất nước thống nhất, bếp Hoàng Cầm tiếp tục được sử dụng trong các hoạt động huấn luyện, dã ngoại của Quân đội. Hoàng Cầm ra quân đầu năm 1959 với quân hàm Thiếu úy. Ông qua đời năm 1996, sau đó được truy thăng quân hàm Đại úy. MỘT LẦN KHÓI BẾP BỊ MÁY BAY TRINH SÁT PHÁT HIỆN, KÉO THEO BOM ĐẠN TRÚT XUỐNG VỊ TRÍ ĐÓNG QUÂN KHIẾN CHIẾN SĨ ANH NUÔI HOÀNG CẦM TRĂN TRỞ. ÔNG MÀY MÒ, THỬ NGHIỆM HÀNG CHỤC KIỂU BẾP, TÌM CÁCH DẪN VÀ PHÂN TÁN KHÓI DƯỚI LÒNG ĐẤT, VỪA BẢO ĐẢM CƠM NÓNG CHO BỘ ĐỘI, VỪA HẠN CHẾ NGUY CƠ LỘ VỊ TRÍ. NGUYỄN MINH Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, sáng 18/9, lũ trên các sông Tích, Bùi, Đáy, Nhuệ tiếp tục lên. Dự báo chiều và tối 18/9, mực nước sông Bùi tại trạm Yên Duyệt lên mức 7,75m, vượt báo động III là 0,75m; đến 8h ngày 19/9 xuống mức 7,65m, vẫn vượt báo động III là 0,65m. Tại xã Quảng Bị, mưa lũ lớn những ngày vừa qua khiến nhiều khu dân cư tại 5 thôn hiện nay vẫn bị ngập, cô lập lối đi. Trong đó có 495 hộ dân với 2.072 người bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, 800m đê, 3.150m đường giao thông nông thôn và 2.300m đường giao thông nội đồng bị ngập, tràn; 52,2ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Ngay khi nước bắt đầu dâng, thực hiện chỉ đạo của UBND xã Quảng Bị, các thôn đã tổ chức di dời người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai ra khỏi những khu vực ngập sâu. Đến nay, phần lớn người già và trẻ nhỏ đã được đưa đến tạm trú an toàn tại nhà người thân. Cùng với việc di dời dân, lực lượng chức năng phối hợp người dân vận chuyển, kê cao tài sản, hạn chế thiệt hại do nước lũ. Ngoài ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã cấp 1.000 bao tải, 100m³ cát cho các thôn để đắp chống tràn. Thôn Ninh Kiều được cấp 310 bình nước, 185 đèn pin; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trao 10 suất quà gồm 80 lốc sữa cho các hộ bị ảnh hưởng nặng. Lũ lớn trên sông Bùi đã ảnh hưởng đến 1.659 hộ dân với khoảng 3.615 người tại xã Xuân Mai. Trong đó, 483 hộ bị ngập vào nhà, 1.176 hộ bị ngập lối đi. Khoảng 18km đường giao thông nông thôn, 47km đường giao thông nội đồng và 6,1km đê bị ngập. Diện tích sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng lên tới 822,9ha, gồm lúa, rau màu, cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản. Để duy trì việc học tập của học sinh trong tình trạng úng ngập, xã Xuân Mai đã chỉ đạo ba điểm trường tổ chức học trực tuyến, một điểm trường mầm non cho học sinh nghỉ học. Địa phương cung cấp 250 suất ăn cho lực lượng hỗ trợ và người dân di dời; chuẩn bị nhu yếu phẩm, thuốc men cho khu vực ngập lụt. Rác tại hai điểm tập kết có nguy cơ ngập đã được thu gom, hạn chế ô nhiễm môi trường. Đại diện UBND xã Trần Phú thông tin, lũ sông Bùi đã ảnh hưởng tới 298 hộ với 1.230 người. Trong đó, 145 hộ với 580 người phải di dời, tập trung tại Khôn Duy, Mỹ Tiến và Hoàng Văn Thụ. Khoảng 4.060m đê, bờ bao và 3.100m đường giao thông bị ngập, tràn. Địa phương cũng đã di chuyển 17.500 con gia súc, gia cầm. Để chủ động ứng phó, xã đã huy động cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự xã, 50 cán bộ, công chức xã, dân quân và khoảng 200 người thuộc lực lượng tại chỗ tại các thôn tham gia kiểm tra, trực chốt và xử lý các tình huống phát sinh. DÂN PHẢI ĐI VÒNG VÀI CÂY SỐ ĐỂ SANG SÔNG Do mưa lớn kéo dài, mực nước sông Đáy dâng cao và tràn qua cầu 72, cầu Đại Thành cùng cầu Tân Phú trên địa bàn Hà Nội. Lực lượng chức năng đã cấm hoàn toàn người dân lưu thông qua 3 cây cầu này, khiến việc đi lại giữa hai bên bờ bị gián đoạn. Ghi nhận ngày 18/9 tại cầu 72, nước lũ dâng cao tràn qua mặt cầu khiến công trình hiện hữu gần như mất dấu hoàn toàn dưới dòng nước. Liền kề đó, các trụ bê tông của dự án cầu mới đang thi công dở dang cũng bị nước ngập quá nửa thân trụ. Tại cầu Đại Thành, nước lũ dâng cao tràn sâu qua mặt cầu buộc lực lượng chức năng phải lập chốt, cấm hoàn toàn người và phương tiện qua lại. Cây cầu vốn có kết cấu yếu, là tuyến kết nối dân cư hai bên sông Đáy phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương và học tập hằng ngày của người dân địa phương. Còn tại cầu Tân Phú, từ hôm 17/9, nước lũ nhấn chìm cầu. Trong khi đó, công trình cầu Tân Phú mới kề bên vẫn chưa hoàn thiện. Bà Loan, một người dân địa phương, chia sẻ: “Bình thường chạy xe qua cầu Tân Phú chỉ mất vài phút là sang bờ bên kia, nay cầu cấm ngặt vì nước ngập sâu, bà con quanh đây ai nấy đều phải đi vòng xa thêm vài cây số. Đường vòng vừa hẹp, vừa đông xe lại trơn trượt mùa mưa, việc đưa đón con đi học hay chở hàng hóa mưu sinh đều vất vả hơn”. TRẦN HOÀNG - PHÙNG LINH Học viên trong Quân đội thực hành chế biến món ăn trên bếp Hoàng Cầm Người dân xã Quảng Bị tranh thủ sơ tán người và tài sản trước nguy cơ nước lũ sông Bùi tiếp tục dâng cao Di dời hàng trăm hộ dân ngoại thành Hà Nội BÁO TIỀN PHONG VÀ GIA ĐÌNH THƯƠNG TIẾC BÁO TIN Bà: Vũ Thị Kim Nga Sinh năm: 1940 Là mẹ nhà báo Trần Ngọc Tuấn – Trưởng văn phòng đại diện miền Trung, báo Tiền Phong. Nơi ở: Số 389 Nguyễn Phước Nguyên, phường An Khê, TP. Đà Nẵng. Đã từ trần hồi: 05 giờ 15 phút, ngày 18 tháng 9 năm 2026 (tức ngày 8 tháng 8 năm Bính Ngọ). Hưởng thọ: 87 tuổi. Lễ viếng vào hồi: 16 giờ 30 ngày 18 tháng 9 năm 2026. Lễ di quan vào hồi: 5 giờ 30 ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại số nhà 389 Nguyễn Phước Nguyên, phường An Khê, TP. Đà Nẵng. Lễ an táng vào hồi: 7 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại Trung tâm hỏa táng An Phước Viên, phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng. BÁO TIỀN PHONG VÀ GIA ĐÌNH KÍNH BÁO MỰC NƯỚC SÔNG BÙI LÊN CAO KHIẾN NHIỀU HỘ DÂN TẠI CÁC XÃ TRẦN PHÚ, QUẢNG BỊ, XUÂN MAI (TP HÀ NỘI) BỊ CÔ LẬP. TRONG ĐÓ HÀNG TRĂM HỘ ĐÃ PHẢI DI DỜI ĐẾN NƠI TRÁNH TRÚ AN TOÀN. TIN BUỒN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==