19-20/9/2026 www.tienphong.vn THẾ GIỚI MUÔN MÀU 17 Một gia đình ở bang Iowa (Mỹ) đã được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận vì một điều đặc biệt: năm thế hệ trong gia đình chung một ngày sinh. Tổ chức xác nhận ông Fred Harlow và gia đình chính thức giữ kỷ lục về số thế hệ nhiều nhất cùng sinh nhật. Ông Harlow sinh ngày 14/9, trùng ngày sinh với ông nội Wilbur, mẹ Addie, con gái Emma Bell và cháu trai Arthur. “Bạn biết đấy, con cái là một món quà, và đây là một món quà rất đặc biệt”, ông Harlow nói. “Chúng tôi luôn nghĩ điều đó khá thú vị, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều đến việc lập kỷ lục. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó”. Cô Emma Bell cho biết chỉ sau khi con trai cô chào đời, gia đình mới quyết định xin xác nhận kỷ lục chính thức. Gia đình nói rằng còn một khía cạnh khác khiến ngày sinh chung của họ trở nên đặc biệt hơn. “Mọi chuyện bắt đầu với ông Wilbur, và thứ tự lần lượt là trai, gái, trai, gái, trai – xuyên suốt cả năm thế hệ”, cô Emma nói. THÙY ANH (theo upi.com) HÒN ĐẢO BÍ ẨN XUẤT HIỆN RỒI BIẾN MẤT Một hòn đảo có diện tích hơn 9.700 m2 xuất hiện trên một hồ chứa nước ở bang British Columbia (Canada), rồi biến mất. Người dân địa phương phát hiện hòn đảo phủ đầy cây cối trên hồ chứa Williston vào đầu tháng này. “Chắc chắn đây là điều mà trước giờ chúng tôi chưa từng nghe nói đến”, ông Bob Gammer, người phát ngôn của công ty điện lực tiểu bang, nói. “Và vì không có nhiều người báo tin về nó nên việc xác định vị trí hòn đảo khá khó khăn”. Các quan chức đã có thể xác nhận sự tồn tại của hòn đảo trong một ảnh vệ tinh chụp ngày 20/7. Hòn đảo nổi sau đó biến mất khỏi dữ liệu vệ tinh vào ngày 5/8. Ông Gammer suy đoán hòn đảo có thể đã hình thành trong nhiều năm. Ông cho biết gỗ trôi dạt có thể tích tụ dọc theo bờ hồ, sau đó cây cối bén rễ trong gỗ mục, tạo thành một khối đất nổi trên mặt nước. THÙY ANH (theo upi.com) HƠN 100 NGƯỜI CÙNG HÉT Một đám đông gồm hơn 100 người tập trung tại San Francisco (Mỹ) để giải tỏa bức xúc bằng cách đồng thanh hét về hướng biển. Sự kiện “Tiếng Hét Bên Biển” do cư dân địa phương Danielle Egan tổ chức, quy tụ hơn 100 người cùng hét về phía Thái Bình Dương vào ngày 12/9 tại bãi biển Ocean Beach. “Thời đại này có quá nhiều thứ để bực bội, nên tôi nghĩ đơn giản là tập hợp thật nhiều người lại và cùng giải tỏa”, cô Egan nói. Màn hét tập thể được mở đầu bằng một cuộc thi, trong đó các thí sinh được đánh giá dựa trên âm lượng, độ dài và phong cách của tiếng hét. Cô Olivia Gugliemotto, người giành chiến thắng, phát ra tiếng hét đạt mức 121,9 decibel – chỉ thấp hơn một chút so với kỷ lục thế giới là 129 decibel. Cô Gugliemotto, người được trao một chiếc loa phóng thanh nhỏ làm phần thưởng, cho biết tiếng hét của cô hướng tới “thế giới nói chung”. “Tôi sống xa gia đình. Điều đó khiến tôi buồn. Chủ nghĩa tư bản, môi trường, nạn diệt chủng, rất nhiều thứ”, cô nói. TRỌNG HOÀNG (theo sfgate.com) PHÁT HIỆN MẢNH GIẤY DA VIẾT THƠ ODYSSEY Một mảnh giấy da nhỏ chứa những câu thơ trong quyển 12 của sử thi Odyssey, có niên đại từ thế kỷ 3 hoặc 4, đã được tìm thấy tại một thư viện ở Hà Lan. Phát hiện này là bằng chứng về sự phổ biến của tác phẩm của Homer trong thời kỳ hậu cổ đại. Mảnh giấy da chỉ có kích thước khoảng 6,6 x 7,6 cm, được tìm thấy trong bộ sưu tập các bản thảo Cơ đốc giáo sơ khai của học giả người Đức Carl Schmidt. Các nhà nghiên cứu nghi ngờ mảnh giấy này có thể từng là một phần của một cuốn sách bỏ túi vào khoảng năm 300 sau Công nguyên. TRỌNG HOÀNG (theo independent.co.uk) BA CHÚ CHÓ HOANG VƯỢT CHÂU LỤC Nghe có vẻ như một bộ phim của Disney: ba chú chó hoang, đều là anh em, thực hiện một hành trình phi thường để tìm một nơi ở cho riêng mình sau khi gia đình buộc chúng phải rời đi. Chúng vượt qua những chiếc bẫy săn thú cho đến khi tìm thấy nơi trú ẩn mới trên thảo nguyên châu Phi. Đó chính xác là những gì đã xảy ra tại Zambia vào năm ngoái, khi ba chú chó hoang châu Phi có nguy cơ tuyệt chủng thực hiện chuyến đi dài nhất từng được ghi nhận của một loài động vật có vú trên lục địa này. Ba anh em đã di chuyển hơn 4.100 km trong suốt tám tháng, sau khi chúng trưởng thành và phải thiết lập lãnh thổ mới và bắt đầu một gia đình riêng. Hiện chỉ còn khoảng 6.600 cá thể trưởng thành thuộc 39 quần thể riêng biệt của loài chó hoang châu Phi, và loài này được xếp vào nhóm nguy cấp trong Sách Đỏ. THÀNH LONG (theo science.org) NĂM THẾ HỆ Hòn đảo trôi nổi trên hồ chứa nước Đám đông đồng thanh hét tại bãi biển Ocean Beach Các nhà nghiên cứu đã sử dụng vòng cổ GPS để theo dõi cuộc di cư của nhóm chó hoang Mảnh giấy da có niên đại được ước tính từ thế kỷ 3 hoặc 4 Tổ chức Guinness xác nhận ngày sinh của năm thế hệ gia đình ông Harlow chung ngày sinh
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==