Báo Tiền Phong số 253

Chiều 8/9, thông tin học sinh Trường Tiểu học Kim Bài đến gần 13h vẫn chưa được ăn trưa do suất ăn bán trú giao đến trường muộn được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh. Một phụ huynh có hai con học tại trường cho biết, ngày 8/9 là ngày thứ hai liên tiếp đơn vị cung cấp suất ăn giao thực phẩm đến muộn. “Đến gần 13h, suất ăn mới được đưa tới trường, trong khi các con đáng ra phải ăn từ 11 giờ hơn để đi ngủ và chuẩn bị cho giờ học buổi chiều”, phụ huynh này nói. Lo lắng con chịu đói vì sáng đi học sớm, ăn ít, gia đình phụ huynh này đã đến trường đón hai con về nhà. Nhiều phụ huynh cũng bày tỏ sự bức xúc khi nhà trường để học sinh phải chờ đợi bữa ăn trưa quá lâu. Năm học này, mỗi học sinh tiểu học được Thành phố hỗ trợ 28.000 đồng cho bữa ăn bán trú; học sinh thuộc diện chính sách được hỗ trợ 40.000 đồng. Theo phụ huynh, ngày 7/9, tình trạng tương tự cũng xảy ra khi suất ăn được giao muộn, khoảng 12h30 học sinh mới được ăn trưa. TRƯỜNG LẬP BIÊN BẢN, TẠM DỪNG BÁN TRÚ Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Phạm Trung Anh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Bài, cho biết sau lễ khai giảng, nhà trường bắt đầu tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Trong hai ngày qua, đơn vị cung cấp suất ăn An Việt đều vận chuyển cơm đến trường muộn. Theo lịch, suất ăn phải được đưa đến trường muộn nhất khoảng 10h15 để nhà trường kịp tiếp nhận và chuyển về các lớp cho học sinh. Tuy nhiên, trong cả hai ngày, cơm được đưa đến trường muộn so với cam kết. Cũng theo Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Bài, suất ăn đến muộn, nhà trường không để học sinh bị đói mà chủ động mua bánh, sữa để các em có đồ ăn trong thời gian chờ suất cơm. “Không chỉ chậm giờ, phương tiện vận chuyển cơm đến trường trong ngày 8/9 cũng không phải là xe chuyên dụng. Nhà trường đã lập biên bản sự việc và phía Công ty An Việt nhận trách nhiệm”, ông Trung Anh nói. Phía công ty giải thích nguyên nhân là năm nay đơn vị cùng lúc cung cấp suất ăn cho nhiều trường nên rơi vào tình trạng quá tải. Bên cạnh đó, nguồn thực phẩm được chuyển đến công ty chậm, khiến thời gian chế biến và các khâu tiếp theo bị kéo dài. Tại Trường tiểu học Trung Giã, xã Trung Giã, phụ huynh phản ánh suất ăn có giá 40.000 đồng nhưng chỉ có cơm, ít giá xào, ít thịt băm và 1 xiên thịt nướng nhỏ. Theo lịch, 11h trưa học sinh ăn cơm nhưng đến 12h30 đơn vị cung cấp suất ăn mới chuyển các phần ăn đến trường. Phụ huynh đang đi làm được giáo viên gọi đến đón con về giữa trưa. Anh Thìn, có con học lớp 2 tại Trường tiểu học Trung Giã cho biết, trưa 8/9, anh phải sắp xếp đến trường đón con về ăn cơm trưa tại nhà thay vì ăn bán trú như kế hoạch. Điều anh bức xúc hơn là suất ăn cho học sinh có giá 40.000 đồng nhưng rất ít ỏi. Cũng như anh Thìn, nhiều phụ huynh cũng đã đến trường đón con về nhà ăn uống, nghỉ ngơi chờ ngày trường mở bán trú trở lại. Năm học này, Thành phố Hà Nội giao cho UBND phường, xã lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, kiểm tra đánh giá năng lực để phục vụ bữa ăn bán trú cho các nhà trường. Bữa ăn bán trú được tổ chức theo hai hình thức gồm: nấu ăn tại trường và cung cấp suất ăn. Năm học này cũng là năm thứ hai, Thành phố Hà Nội thực hiện chính sách hỗ trợ suất ăn bán trú đối với học sinh tiểu học các trường. Theo đó, mỗi học sinh trường công lập, tư thục được hỗ trợ 28.000 đồng, học sinh diện chính sách được hỗ trợ 40.000 đồng. Cùng với mức tiền hỗ trợ, Hà Nội đặt ra yêu cầu giám sát chặt chẽ bữa ăn bán trú. Nhưng thực tế, trong vài ngày đầu năm học, không ít phụ huynh phản ánh bữa ăn học sinh đến muộn, xe chở suất ăn chưa đảm bảo, định lượng bằng cảm quan không đảm bảo dinh dưỡng. Một phụ huynh có con học tại Trường tiểu học Kim Bài, xã Thanh Oai (Hà Nội) bức xúc vì con tan học 10h30 nhưng ngồi đợi cơm đến 13 giờ. Nhà trường xử lý bằng cách mua sữa, bánh về “cứu đói”cho học sinh nhưng thấy “mẹ đến đón con vẫn mếu máo”. Điều phụ huynh này lo lắng là trường không có bếp ăn, các suất ăn được công ty cung cấp nấu ở một địa điểm khác vận chuyển đến bằng xe không chuyên dụng, không đảm bảo an toàn thực phẩm. NHÀ CUNG CẤP NÓI GÌ? Liên quan đến bữa ăn được cung cấp muộn, khẩu phần ăn lèo tèo vài món ở Trường tiểu học Trung Giã, đơn vị thực hiện cung cấp suất ăn là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Sản xuất Đức Tiến. Theo lý giải của công ty này, để xảy ra sự việc như trên là sáng cùng ngày có sự cố cháy, chập điện ở khu chế biến. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Trà Liên, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Trung Giã cho biết, sau khi làm việc với hiệu trưởng nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn, xã yêu cầu công ty kiểm tra lại quy trình chế biến, đóng gói, vận chuyển, giao nhận, chất lượng món ăn và tổ chức phục vụ, đồng thời có biện pháp khắc phục với các nội dung chưa phù hợp. Nhà trường được yêu cầu tăng cường theo dõi thực tế bữa ăn, tiếp nhận phản ánh của phụ huynh, phối hợp với đơn vị cung cấp để xử lý ngay các nội dung phát sinh. Việc xử lý được thực hiện theo hướng ưu tiên quyền lợi, sức khỏe, an toàn của học sinh và ổn định tâm lý phụ huynh. UBND xã quyết định, đổi đơn vị cung cấp suất ăn đối với trường Trung Giã từ ngày 10/9. 4 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 10/9/2026 CHẤT LƯỢNG SUẤT ĂN BÁN TRÚ: Ai chịu trách nhiệm? Năm học mới bắt đầu chỉ vài ngày, tại Hà Nội đã liên tiếp để xảy ra tình trạng suất ăn bán trú của học sinh không đảm bảo chất lượng. Nhiều nơi, học sinh phải đợi cơm đến 13 giờ. Hai ngày liên tiếp suất ăn được giao đến Trường Tiểu học Kim Bài, xã Thanh Oai (Hà Nội) quá muộn, nhà trường phải mua bánh, sữa cho học sinh ăn và tạm dừng tổ chức bán trú. Trường Tiểu học Kim Bài: Suất ăn đến quá muộn Suất ăn đến muộn, phụ huynh đến trường đón con về nhà Học sinh tự đạp xe về nhà ăn trưa sau khi trường dừng ăn bán trú ẢNH: CÔNG HƯỚNG Anh Thìn bức xúc khi bữa ăn của con thiếu dinh dưỡng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==