MANG CHAI NHỰA ĐẾN ĐỔI BỮA SÁNG 6h sáng, Nhà văn hóa thôn An Long (xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi) đã có người ra vào. Người xách túi, người mang bao tải nhỏ, bên trong là những chai nhựa, vỏ lon, giấy vụn được gom và phân loại từ nhà. Tại đây, những thứ thường bị bỏ đi trở thành “tấm vé” để người dân nhận một phần cháo nóng trong chương trình “Đổi rác nhựa, nhận bữa sáng yêu thương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Giang triển khai. Người già, phụ nữ, trẻ em cùng tham gia. Có người chỉ mang một túi nhỏ, có người gom được cả bao chai nhựa sau nhiều ngày. Chai nhựa, vỏ lon, giấy vụn được cân, phân loại rồi tập kết để bán gây quỹ. Bà Lê Thị Ánh, trú thôn An Long, cho biết gia đình bà đã hình thành thói quen phân loại rác ngay tại nhà. “Tôi thường xuyên phân loại rác. Rau, củ, quả thừa tận dụng làm thức ăn cho gà; bao ni lông để riêng để thu gom, còn chai nhựa dành lại để đóng góp cho mô hình. Tôi thấy cách làm này rất ý nghĩa, vừa bảo vệ môi trường vừa giúp những người có hoàn cảnh khó khăn có được bữa sáng ấm lòng”, bà Ánh chia sẻ. Điểm dễ nhận thấy tại buổi đổi rác là nhiều người không nhận cháo bằng hộp nhựa dùng một lần. Họ chủ động mang theo cà mèn. Chiếc cà mèn nhỏ vừa đựng được phần cháo nóng, vừa không tạo thêm một hộp nhựa phải bỏ đi sau bữa sáng. “Lâu nay, chai lon bị vứt nhiều, gây ô nhiễm môi trường. Nay chị em phụ nữ phối hợp với chùa làm mô hình này, tôi thấy rất ý nghĩa nên nhiệt tình tham gia”, bà Nguyễn Thị Ngọc Trị, trú thôn An Long, nói. Theo bà Lê Thị Bích Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Giang, toàn bộ chai nhựa, vỏ lon, giấy vụn sau khi thu gom được bán gây quỹ. Số tiền thu được từ mỗi lần bán không lớn, nhưng được góp lại từ nhiều người để mua nguyên liệu, chuẩn bị những bữa sáng dành cho người có hoàn cảnh khó khăn. DUY TRÌ THÓI QUEN PHÂN LOẠI, THU GOM RÁC Để những phần cháo có mặt tại Nhà văn hóa thôn An Long vào sáng sớm, công việc đã bắt đầu từ trước đó nhiều giờ. Khoảng 1h sáng, các thành viên Hội Phụ nữ cùng ni sư, phật tử chùa Điền Long bắt đầu sơ chế nguyên liệu, vo gạo, chuẩn bị rau củ và nấu cháo. Cà rốt, khoai lang, khoai tây, bắp cùng các loại đậu được nấu nhừ. Khi trời còn chưa sáng, những nồi cháo đã được chuẩn bị để kịp trao cho người dân. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trị, phật tử chùa Điền Long, cho biết trước đây bà thường bắt gặp chai nhựa, lon và nhiều loại rác bị vứt ngoài đường. Khi Hội Phụ nữ phối hợp với chùa thực hiện mô hình, bà cùng nhiều phật tử tham gia. Ni sư Thích Nữ Phước Hạnh, Trụ trì chùa Điền Long, cho rằng mô hình kết hợp việc giữ gìn môi trường với hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. “Chùa đã vận động phật tử tham gia và sẽ tiếp tục đồng hành để duy trì mô hình”, ni sư Phước Hạnh nói. Theo bà Lê Thị Bích Lan, mô hình “Nồi cháo tình thương” đã được triển khai ở nhiều nơi, nhưng việc kết hợp thu gom rác tái chế để gây quỹ rồi đổi lấy bữa sáng là cách làm mới tại địa phương. “Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã dự kiến nhân rộng mô hình đến các thôn, qua đó thu hút thêm người dân duy trì thói quen phân loại, thu gom rác tái chế tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa phát sinh, góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch và chung tay chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn”, bà Lan nói. NGUYỄN NGỌC Với sinh viên đang sinh sống và học tập tại Ký túc xá khu B, việc đến trường bằng xe buýt là lựa chọn hàng đầu vì tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, để kịp giờ học, nhiều sinh viên phải đặt xe ôm công nghệ hoặc đi xe ôm truyền thống với giá “chát”. Theo ghi nhận, sáng 8/9, các trạm xe buýt phía trước Ký túc xá khu B chật kín sinh viên ngồi chờ từ tờ mờ sáng. Năm đầu tiên nhập học tại TPHCM, Minh Nguyệt (sinh viên năm nhất, Trường ĐH Quốc tế ĐHQG TPHCM) ngỡ ngàng khi mới 6 giờ 20 phút đã không còn chỗ đứng, sinh viên tràn xuống đường để đón xe buýt nhưng đa số bác tài đi ngang đều “lắc đầu”, ra hiệu không còn chỗ. “5 chuyến xe chạy qua thì may mắn có 1 chuyến nhận thêm được vài sinh viên. Bạn lên trước cố gắng lùi về sau nhiều nhất có thể để nhường chỗ cho bạn khác cùng đến trường. Hầu như không thể nhúc nhích”, Nguyệt chia sẻ. Em Trần Tiến Đạt (sinh viên năm ba, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn), cho biết 2 ngày qua, xe buýt liên tục bỏ trạm vì không thể đón thêm khách. Để kịp giờ học, Đạt và nhiều bạn khác buộc phải đặt xe ôm công nghệ hoặc xe ôm truyền thống gần đó. Thông thường, giá xe công nghệ từ cổng ký túc xá khu B đến các trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa học Tự nhiên, Quốc tế chỉ mất khoảng 20.000 - 25.000 đồng/ chuyến. Tuy nhiên, đến giờ cao điểm như sáng hoặc trưa, giá xe “đội” lên từ 50.000- 70.000 đồng/ chuyến. “Em đi học bằng xe buýt từ năm nhất đại học, khi ấy cũng đông nhưng không chen chúc, ngộp thở đến mức bỏ trạm. Bây giờ muốn đi xe buýt thì phải đón xe tầm từ 5 giờ 40 đến 6 giờ. Đến sau khoảng thời gian đó chắc chắn phải chờ rất lâu, đặc biệt là tuyến 53, 99” , Đạt nói. Theo nhiều sinh viên, tình trạng xe buýt qua làng Đại học quá tải không còn là chuyện lạ. Tháng 9/2025, khi tuyến xe buýt số 33 - tuyến xe buýt “vàng” của sinh viên điều chỉnh lộ trình, không còn dừng tại khu vực trước ký túc xá khu B, rất nhiều sinh viên phải thay đổi lịch trình đi học. Ngay sau đó, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM đã bổ sung thêm tuyến xe buýt số 60-5 vào hoạt động, kết nối từ Ký túc xá khu B đến các trường trong Đại học Quốc gia. Tuy nhiên, đến nay tình hình vẫn chưa cải thiện nhiều, đặc biệt vào các giờ cao điểm và đầu năm học. Nhiều sinh viên bày tỏ mong muốn tăng thêm số chuyến xe qua ký túc xá để việc đi học thuận tiện, tiết kiệm hơn. “Xe 53, 99 bây giờ “gánh” sinh viên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa học Tự nhiên, Nông lâm TPHCM, Công nghệ Thông tin. Với tuyến 170, chúng em chỉ đi buổi chiều, không chọn đi vào buổi sáng vì xe chạy lâu, mất nhiều thời gian” - một sinh viên cho biết. HUẾ XUÂN 10 n Thứ Tư n Ngày 9/9/2026 ĐỜI SỐNG Gom rác đổi cháo Từ những chai nhựa, vỏ lon, giấy vụn được gom lại từ mỗi gia đình, người dân xã Nghĩa Giang (tỉnh Quảng Ngãi) có thể đổi lấy một bát cháo nóng. Những thứ từng bị xem là rác bỏ đi đang được biến thành nguồn quỹ để sẻ chia với người khó khăn. Người dân mang dụng cụ cá nhân đến nhận cháo, góp phần hạn chế đồ nhựa dùng một lần ẢNH: N.N Để kịp giờ vào học, nhiều sinh viên ở Ký túc xá khu B (Đại học Quốc gia TPHCM), buộc phải đặt xe ôm công nghệ với giá tăng cao gấp đôi, thậm chí là gấp ba thay cho việc đi xe buýt. Xe buý t quá tải, sinh viên gặp khó đến trường Trước khi triển khai chương trình “Đổi rác nhựa, nhận bữa sáng yêu thương”, xã Nghĩa Giang đã thực hiện mô hình “Phân loại rác thải tại nhà”. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tuyên truyền, hướng dẫn hội viên phân loại rác sinh hoạt và trao 300 giỏ đựng rác cho người dân. Từ việc phân loại rác tại nhà, người dân có thêm một lý do để giữ lại những chai nhựa, vỏ lon, giấy vụn thay vì bỏ chung vào túi rác. 6 giờ 20 phút sáng, sinh viên ở Ký túc xá khu B xếp hàng chờ xe buýt kín 2 bên đường ẢNH: T.ĐẠT Quảng Trị phát hiện 21 cơ sở nha khoa hoạt động không phép Ngày 8/9, theo Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, trong 8 tháng đầu năm 2026, Sở phối hợp Công an tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 21 cơ sở khám, chữa bệnh răng - hàm - mặt không có giấy phép hoạt động. Trong số này, 7 cơ sở đã bị xử phạt, 13 cơ sở đang được tiếp tục xác minh, làm rõ. Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất các cơ sở khám, chữa bệnh và người hành nghề có dấu hiệu vi phạm hoặc nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn người bệnh. Đặc biệt, cơ quan chức năng được yêu cầu tăng cường hậu kiểm sau cấp phép, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và công khai danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. HOÀNG NAM Theo đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM, hiện có 12 tuyến xe buýt kết nối trực tiếp với Đại học Quốc gia TPHCM. Một số tuyến đi ngang qua khu vực, gồm: 8, 10, 19, 33, 50, 52, 53, 60-5, 99, 166, 170, 61-77. Trong đó, đi ngang khu vực Ký túc xá khu B có tuyến 99, 53, 60-5.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==