Báo Tiền Phong số 240

7 GIỚI TRẺ n Thứ Sáu n Ngày 28/8/2026 “TÔI HÀNH ĐỘNG”, “TÔI DỰNG XÂY”… Những ngày cuối tháng 8, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những câu chuyện, hình ảnh của người trẻ với lời dẫn “Tôi yêu Tổ quốc tôi bằng…”. Người chọn học tập, người tham gia hoạt động cộng đồng, người gìn giữ văn hóa, bảo vệ môi trường. Cũng có những bạn trẻ chọn nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo hay đơn giản là nỗ lực hoàn thành tốt công việc của mình. Điểm chung trong những câu chuyện ấy là tình yêu đất nước được đặt vào những việc làm cụ thể, thay vì chỉ dừng lại ở cảm xúc. Đây là tinh thần xuyên suốt Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Diễn ra từ ngày 21/8 đến hết ngày 2/9, chiến dịch mang thông điệp “Tôi yêu Tổ quốc tôi - Yêu Tổ quốc bằng hành động”, khuyến khích mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên tự hoàn thiện câu dẫn “Tôi yêu Tổ quốc tôi bằng…” thông qua một việc làm, hành động hoặc câu chuyện cụ thể của chính mình. Cách đặt vấn đề giản dị ấy mở ra nhiều cách thể hiện tình yêu đất nước. Với người trẻ hôm nay, yêu nước có thể bắt đầu từ việc học tập nghiêm túc, làm việc có trách nhiệm, sống tử tế với cộng đồng hay dấn thân vào những lĩnh vực mới để góp sức xây dựng đất nước. Chiến dịch được triển khai với 5 chủ đề: “Tôi nhớ”, “Tôi tự hào”, “Tôi gìn giữ”, “Tôi hành động” và “Tôi dựng xây”, tạo thành một hành trình từ ký ức, niềm tự hào đến trách nhiệm và hành động. “Tôi nhớ” là những câu chuyện về lịch sử, truyền thống cách mạng, sự hy sinh và cống hiến của các thế hệ đi trước. “Tôi tự hào” hướng đến những thành tựu phát triển của đất nước, vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam. Từ niềm tự hào ấy, “Tôi gìn giữ” đặt ra trách nhiệm bảo tồn bản sắc văn hóa, tiếng Việt, di sản, môi trường và những giá trị tốt đẹp. “Tôi hành động” đưa tình yêu nước về gần hơn với đời sống qua những việc làm vì cộng đồng, hoạt động tình nguyện, giúp đỡ người yếu thế, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh. Cao hơn, “Tôi dựng xây” khắc họa hình ảnh người trẻ trong học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. DÁM BƯỚC RA KHỎI VÙNG AN TOÀN Với Nguyễn Lâm Trường Quốc, sinh viên Trường Đại học Kiên Giang, tỉnh An Giang, tình yêu Tổ quốc của người trẻ không nhất thiết bắt đầu từ những việc lớn lao. “Đôi khi, đó chỉ là lúc chúng ta nhìn thấy một vấn đề và chọn cách chung tay thay vì bước qua, nhìn thấy một cơ hội và chọn học hỏi thay vì ngại thay đổi, thấy cộng đồng cần mình và sẵn sàng dành thời gian, sức lực để đóng góp”, Quốc chia sẻ. Với nam sinh này, yêu nước trước hết là học thật, làm thật và sống có trách nhiệm với những gì mình đang được trao. Quốc học ngoại ngữ để mở rộng cách nhìn thế giới, tham gia hoạt động Đoàn, Hội để học cách kết nối và làm việc vì tập thể, đồng thời không ngừng thử sức ở những điều mới. “Tôi tin rằng một đất nước muốn bước vào kỷ nguyên mới thì trước hết cần những người trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình”, Quốc nói. Nam sinh thừa nhận chưa làm được điều gì lớn cho Tổ quốc nhưng tin sức mạnh của tuổi trẻ có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ: Mỗi người làm tốt phần việc của mình, chủ động trước thay đổi và sẵn sàng đóng góp khi cộng đồng cần. “Tôi yêu Tổ quốc tôi bằng cách không đứng ngoài - không đứng ngoài trước cơ hội, không đứng ngoài trước trách nhiệm và càng không đứng ngoài trước tương lai của đất nước mình”, Quốc nói. SỐNG TỬ TẾ VÀ TRÁCH NHIỆM CỐNG HIẾN Nguyễn Tấn Hưng, sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt, lựa chọn tri thức và trách nhiệm làm cách thể hiện tình yêu Tổ quốc. “Có những tình yêu không cần bắt đầu bằng những điều lớn lao. Với tôi, tình yêu Tổ quốc bắt đầu từ những điều rất gần gũi: một lá cờ đỏ sao vàng tung bay, một lần Quốc ca vang lên, hay khoảnh khắc nhận ra mình đang được sống, học tập và theo đuổi ước mơ trên chính quê hương mình”, Hưng chia sẻ. Với Hưng, tình yêu ấy trước hết là sự biết ơn đối với những thế hệ đã hy sinh để đất nước có được độc lập, tự do và cuộc sống bình yên hôm nay. Nhưng biết ơn không chỉ dừng ở cảm xúc. Cách thiết thực để trân trọng những gì đang có là sống có trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện và trở thành người có ích cho xã hội. Là sinh viên luật, Hưng đặc biệt coi trọng việc trau dồi kiến thức pháp lý, tôn trọng và chấp hành pháp luật. Anh cho rằng, mỗi kiến thức tích lũy hôm nay sẽ là hành trang để bảo vệ lẽ phải, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và thượng tôn pháp luật. “Với tôi, tôn trọng và chấp hành pháp luật cũng chính là cách thiết thực để thể hiện lòng yêu nước, bởi một đất nước vững mạnh được xây dựng từ ý thức và trách nhiệm của mỗi công dân”, Hưng nói. Không chỉ học tập, Hưng cho rằng, người trẻ cần chủ động trước những thay đổi của đất nước, dám học hỏi, đổi mới, bước ra khỏi vùng an toàn, dám chịu trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến khi Tổ quốc cần. Tình yêu nước có thể được thể hiện từ những việc rất nhỏ: Làm tốt công việc của mình, sống tử tế, giúp đỡ người khác và có ý thức với cộng đồng. “Tôi yêu Tổ quốc tôi bằng tri thức để vươn lên, bằng trách nhiệm để cống hiến, bằng sự tử tế để lan tỏa những điều tốt đẹp và bằng khát vọng góp một phần sức trẻ vào hành trình đưa Việt Nam ngày càng phát triển, văn minh và vững mạnh”, Hưng chia sẻ. Ở một góc nhìn khác, tình yêu Tổ quốc được đặt trong trách nhiệm tạo dựng môi trường để người trẻ trưởng thành và cống hiến. Với Vũ Lam Duy, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, yêu Tổ quốc là góp sức mình để tạo nên một thế hệ sinh viên sống có lý tưởng, có trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến. “Với tôi, lòng yêu nước của người trẻ hôm nay được thể hiện từ những hành động rất gần gũi. Đó là học tập nghiêm túc, không ngừng hoàn thiện bản thân, sống có trách nhiệm với cộng đồng và chủ động đóng góp bằng chính năng lực của mình”, Duy nói. Từ thực tiễn tham gia công tác Hội Sinh viên, Duy nhận thấy, mỗi hoạt động dành cho sinh viên đều có thể trở thành một cách nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm với xã hội và đất nước. Đó có thể là hỗ trợ học tập, tổ chức các hoạt động rèn luyện, tình nguyện vì cộng đồng hay tạo môi trường để sinh viên phát triển kỹ năng, bản lĩnh. Theo Duy, trong bối cảnh Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và kỳ vọng, Hội Sinh viên có vai trò quan trọng trong việc kết nối, truyền cảm hứng và tạo môi trường để sinh viên biến tình yêu quê hương thành những hành động cụ thể. “Yêu Tổ quốc bằng việc mỗi người trẻ cần cố gắng trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, biết sẻ chia với cộng đồng và sẵn sàng góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển chung của đất nước. Khi từng người trẻ chủ động hoàn thiện mình, biết sống vì tập thể và sẵn sàng cống hiến, những việc làm tưởng như nhỏ bé sẽ tạo thành nguồn lực cho sự phát triển của đất nước”, Duy nói. Mỗi người trẻ có một cách riêng để hoàn thiện câu nói “Tôi yêu Tổ quốc tôi bằng…”, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: Tình yêu nước không chỉ nằm trong những lời nói hay cảm xúc, mà được chứng minh bằng lựa chọn và hành động mỗi ngày. Từ một lời kêu gọi trên mạng xã hội đến những việc làm trong đời sống, “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đang gợi mở một cách thể hiện tình yêu nước gần gũi với thế hệ trẻ: không chỉ nhớ về những gì cha ông đã làm, mà tiếp tục viết câu chuyện của đất nước bằng chính hành động của mình hôm nay. LƯU TRINH Sinh viên tình nguyện Hà Nội thực hiện Công trình thanh niên “Con đường bích họa” tại tỉnh Tuyên Quang ẢNH: CTV Đội Sinh viên tình nguyện của Đại học Quốc gia Hà Nội lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Tuyên Quang ẢNH: CTV Từ những câu chuyện về lịch sử, niềm tự hào dân tộc đến những việc làm bình dị trong học tập, lao động, tình nguyện và sáng tạo, tuổi trẻ cả nước đang biến tình yêu Tổ quốc thành những hành động cụ thể. Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với câu truyền dẫn: “Tôi yêu Tổ quốc tôi bằng…” do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Thanh niên Việt Nam triển khai đang tạo không khí lan tỏa mạnh mẽ trước thềm Quốc khánh 2/9. Yêu Tổ quốc bằng những việc làm cụ thể Các sản phẩm được lan tỏa trên Facebook, TikTok, YouTube với hashtag #ToiYeuToQuocToi và chủ đề “toiyeutoquoctoi” trên Threads, tạo không gian để người trẻ chia sẻ câu chuyện của chính mình và tiếp nối những câu chuyện tích cực của cộng đồng. Đặc biệt, vào 7 giờ ngày 2/9, lễ chào cờ với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” sẽ được tổ chức đồng loạt trên cả nước, khuyến khích triển khai tới cấp chi đoàn, gắn với sinh hoạt truyền thống và tìm hiểu ý nghĩa Ngày Quốc khánh của đất nước.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==