1.Chiếc xe công nông nổ phành phạch, tỏa khói trên đoạn đường chạy ngang qua đồn biên phòng Bu P’răng. Người đàn ông trung niên điều khiển xe máy bị đất đỏ phủ kín khắp người nhưng không che được nụ cười tươi rói. Anh là Phan Văn Dũng (49 tuổi), nhà ở gần cửa khẩu Bu P’răng. Anh cho biết gia đình có 3 ha đất trồng cà phê, tiêu và anh thường đến rẫy cùng chiếc xe công nông của mình để vận chuyển vật tư thiết bị chăm sóc vườn cây và đưa nông sản thu hoạch về nhà. Anh Dũng cùng gia đình sinh sống ở đây từ hơn 20 năm qua. Anh kể, trước đây đường tuần tra cũng như các con đường khu vực biên giới này toàn đất đỏ gồ ghề, nắng bụi mù, mưa xuống lầy lội, trơn trượt. Những năm gần đây nhà nước đầu tư xây dựng lại với mặt đường rộng và phẳng, đi lại rất thuận tiện. Đường dây điện cũng được nâng cấp chạy ôm theo các cung đường, đưa điện đến từng nhà dân. Nhờ đó việc chăm sóc, thu hoạch hay chế biến nông sản bây giờ khá nhàn vì tất cả đều có máy móc, phương tiện vận chuyển. Cũng nhờ có điện và mạng lưới viễn thông thông suốt nên việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi thông qua truyền hình và internet, mạng xã hội được thuận tiện. Mỗi năm gia đình anh thu gần tỉ đồng. Kinh tế ổn định, đời sống từng bước khấm khá nên vợ chồng anh nuôi được cả 3 con ăn học. Hiện hai con anh đang học đại học và một chuẩn bị bước vào lớp 12. Với anh, đó là điều tuyệt vời và hạnh phúc nhất. Khu vực biên giới Lâm Đồng cũng là nơi có nhiều người dân từ các nơi xa đến khai hoang lập nghiệp. Riêng xã Đắk Wil hiện có hàng trăm hộ gia đình người dân tộc Thái, Mường đang sinh sống. Với bản tính cần cù, sáng tạo và chịu thương chịu khó, họ đã tạo dựng được cuộc sống ổn định, ấm no. Anh Lương Công Cẩn ở thôn Phú Sơn - nơi có 13 km đường biên giới- là một trong số đó. Cậu bé người Mường theo cha mẹ từ miền cao xứ Thanh vào lập nghiệp những năm đầu thập niên 90. Đến nay, ở tuổi 38, anh trở thành người có kinh tế khá vững vàng trong thôn với 1,3 ha cà phê. Từ năm 2022, khi thấy điện lưới quốc gia được nhà nước đầu tư nâng cấp, đời sống người dân dần trở nên khấm khá, anh quyết định mở xưởng gia công sắt và mua bán vật tư điện nước. Anh Cẩn cho biết, công việc ngày càng ổn định nên thu nhập của gia đình cũng tăng thêm. Ông Hoàng Văn Tám - Chủ tịch UBND xã Đắk Wil cho hay, sắp tới địa phương sẽ hình thành những khu vực sản xuất tập trung như chăn nuôi, sản xuất cà phê, sầu riêng và chế biến. Kết cấu hạ tầng nông thôn đang được đầu tư phát triển đồng bộ. Hiện tại tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt đầu tư 65 tỉ đồng nâng cấp mở rộng 2 con đường trong xã đi về các địa bàn dân cư với tổng chiều dài khoảng 19 km. “Khi hai dự án hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất theo hướng cơ giới hóa và ứng dụng khoa học kỹ thuật mạnh mẽ, hiệu quả hơn; đồng thời kéo theo nhiều nhà đầu tư đến làm ăn”, ông Tám bày tỏ hy vọng. 2. Ngày về nhà mới ở Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới (thuộc bon Bu Dăr, xã Quảng Trực), anh Điểu Đên chuẩn bị sẵn bức ảnh chân dung Bác Hồ để treo ở vị trí trang trọng nhất trong nhà. “Vui lắm!” chủ nhân ngôi nhà mới thốt lên. Điểm dân cư này gồm 60 căn nhà xây do Quân khu 7 và tỉnh Lâm Đồng tặng cho đồng bào bản địa M’Nông, vừa hoàn thành và bàn giao trong dịp 30/4/2026. Mỗi căn nhà rộng khoảng 50 m2, được xây dựng trong khuôn viên đất rộng trên 300m2, có phòng khách, hai phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh với điện, nước đầy đủ. Ngoài được tặng nhà, mỗi hộ dân còn được hỗ trợ các thiết bị điện như nồi cơm, bếp, bình đun nước… Anh Điểu Đên là một trong những hộ gia đình được tặng nhà. Vừa lo về nhà mới, anh Điểu Đên vừa phải tập trung học chuyển đổi số. Chả là, việc làm hồ sơ cho con trai dự tuyển vào học trường dân tộc nội trú của tỉnh đều phải thực hiện qua mạng. Do đó anh phải tập làm quen với tất cả những gì liên quan trên không gian mạng. “Mình chỉ biết làm rẫy và quen sử dụng điện thoại “cục gạch”, giờ học chuyển đổi số khó quá, nhưng phải cố gắng làm để cho con có cơ hội đi học”, anh Điểu Đên nói. Chuyển đổi số đang là câu chuyện sôi nổi ở vùng biên giới này. Từ chính quyền đến mọi người dân đều đang bước vào lĩnh vực chuyển đổi số. Ở tuổi 65, lão nông Lê Văn Lộc (thôn Lộc Tân, xã Đắk Wil) mới lần đầu làm quen với chuyển đổi số khi được các nhân viên Điện lực Cư Jut (Công ty Điện lực Lâm Đồng) hướng dẫn sử dụng dịch vụ điện thông qua các kênh giao dịch trực tuyến. Sau thời gian lúng túng, ngập ngừng, ông đã nắm vững các thao tác cơ bản. Ông Hoàng Văn Tám chia sẻ, trước khi sáp nhập, việc chuyển đổi số ở địa phương là vô cùng khó khăn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 63% dân số). Khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, địa phương đã tăng cường phổ cập chuyển đổi số, “xòa mù” công nghệ cho người dân. 3. Thiếu tá Nguyễn Văn Chinh - Phó chỉ huy trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Bu P’răng cho biết, Đồn quản lý trên 11 km đường biên giới nằm trong đoạn chưa phân giới, cắm mốc. Dù có phần khó khăn hơn nhưng những năm vừa qua, các vụ vi phạm quy chế biên giới, quy chế khu vực cửa khẩu đã thuyên giảm rõ nét và trên địa bàn không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng. Đơn vị cũng đang góp sức xây dựng mô hình xã phường khu vực biên giới không ma túy. Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm qua thư điện tử, quét mã QR. Ông Vũ Minh Tiến, Trưởng bon Bu Dăr (xã Quảng Trực) cũng cho hay, từ khi có đèn chiếu sáng, camera an ninh được lắp đặt trên các con đường hay trong các gia đình, các tệ nạn giảm mạnh và tình trạng đua xe không còn. Theo ông Trần Minh Huy, Trưởng Điện lực Tuy Đức (Công ty Điện lực Lâm Đồng), vùng biên giới này địa hình đồi dốc, dân cư phân tán nên suất đầu tư lưới điện rất cao và việc quản lý, vận hành gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, ngành điện đã chủ động đầu tư phát triển, nâng cấp lưới điện, tăng cường kiểm tra kiểm soát và kịp thời xử lý các sự cố nhờ đó điện cung cấp cho người dân luôn đầy đủ, ổn định. Cũng lời ông Huy, hiện có 99% hộ dân trên địa bàn đã được cấp điện lưới. Trong thời gian tới, ngành điện tiếp tục kéo điện về những khu vực vùng lõm, dân cư không tập trung theo dự án đưa điện về thôn buôn chưa có điện (giai đoạn 2). Việc cấp điện không chỉ đảm bảo cho người dân phát triển kinh tế mà còn đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực biên giới được ổn định. Với những gì đang chuyển động, vùng biên yên ả sẽ tiếp tục sáng lên và ngày càng thêm trù phú, vui tươi. n 22-23/8/2026 www.tienphong.vn PHÓNG SỰ 11 TUYẾN ĐƯỜNG TUẦN TRA BIÊN GIỚI, ĐOẠN THUỘC ĐỊA PHẬN XÃ QUẢNG TRỰC (TỈNH LÂM ĐỒNG) DÀI HƠN 40 KM ĐƯỢC TRẢI NHỰA PHẲNG LỲ, UỐN LƯỢN NHƯ DẢI LỤA, BAO BỌC CẢ MỘT VÙNG NƯỚC NON XANH TƯƠI. NƠI ẤY, CUỘC SỐNG THANH BÌNH, YÊN Ả NHƯNG ĐANG TỪNG NGÀY CHUYỂN ĐỘNG, ĐỔI THAY. ĐẠI DƯƠNG Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Chinh, một trong những yếu tố để Đồn Biên phòng cửa khẩu Bu P’răng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là nhờ hạ tầng kỹ thuật như đường điện, viễn thông được đầu tư xây dựng bài bản và duy trì hoạt động ổn định. Cung đường tuần tra biên giới ở xã Tuy Đức ẢNH: ĐẠI DƯƠNG VÙNG BIÊN Nhân viên điện lực Tuy Đức và chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Bu P’răng phối hợp kiểm tra lưới điện nơi biên giới ẢNH: ĐẠI DƯƠNG yên ả Anh Phan Văn Dũng và chiếc xe công nông - phương tiện vận chuyển vật tư, trang thiết bị chăm sóc vườn cà phê
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==