1-2/8/2026 www.tienphong.vn THẾ GIỚI MUÔN MÀU 17 Anh Tommy Cherry, 21 tuổi, đã lấy lại danh hiệu người giải khối Rubik 3x3x3 nhanh nhất khi bịt mắt trong 11,56 giây tại giải Mid-Atlantic Quiet Championship 2026 ở bang New Jersey (Mỹ). Anh Cherry lần đầu lập kỷ lục với thành tích 15,27 giây vào năm 2021 và gần như phá kỷ lục của chính mình mỗi năm kể từ đó. Kỷ lục gần đây nhất là 11,67 giây, do vận động viên người Úc Charlie Eggins thiết lập tại giải Cubing at The Cube 2026 ở Sydney vào tháng 1. “Đây là kỷ lục đầu tiên của tôi kể từ năm 2024, nên tôi vô cùng phấn khích khi cuối cùng cũng có thể cải thiện thành tích. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục duy trì điều này càng lâu càng tốt”, Cherry nói. THÙY ANH (theo upi.com) TRẢ SÁCH MUỘN 116 NĂM Một thư viện ở xứ Wales vừa đón một vị khách đặc biệt: một người đàn ông đến trả hai cuốn sách mà ông nội của mình đã mượn 116 năm trước. Theo Hệ thống Thư viện Conwy, ông Peter O’Sullivan đã đến Thư viện Llanrwst để trả lại hai cuốn sách mà ông nội ông, ông Walter Griffith Owen, mượn vào năm 1910 nhưng không trả lại sau một tuần theo quy định. Nếu ông Owen còn sống đến nay, ông sẽ phải nộp khoản tiền phạt tương đương 883.000 VND. Thư viện cho biết ông Owen từng phục vụ trong cả hai cuộc Thế chiến. “Nhân viên của chúng tôi rất vui mừng khi được nhận lại những cuốn sách này, gặp gỡ ông O’Sullivan và trở thành một phần trong câu chuyện của gia đình ông”, thư viện cho biết. THÙY ANH (theo upi.com) BỨC THƯ TRÔI DẠT TRONG 53 NĂM Một người đàn ông ở bang New Jersey (Mỹ) đã tìm thấy một bức thư trong chai được một bé gái 9 tuổi thả xuống biển từ 53 năm trước. Ông John Kauterman đang dọn vệ sinh tại vùng đầm lầy Upper Township thì phát hiện một chiếc chai được bịt kín, bên trong chứa một mẩu giấy với nội dung: “Chiếc chai này đã trôi dạt từ ngày 20/8/1973 khi những kẻ bắt cóc đang đưa tôi ra một hòn đảo ngoài khơi Đại Tây Dương. Xin hãy báo cho gia đình tôi biết rằng một nhóm ngư dân tàn nhẫn đang ép tôi lặn xuống vùng biển đầy cá mập! Hãy gửi lại bức thư này về nhà tôi tại [địa chỉ]. Có thể bạn vừa cứu mạng tôi! Xin cảm ơn. Laurie Blair”. Ông Kauterman đã đăng ảnh bức thư lên mạng xã hội với hy vọng tìm được Laurie Blair. Cuối cùng, bài đăng đã đến được với em gái bà là bà Allison Spencer. “Chị tôi là một người rất sáng tạo, khác biệt và có khiếu hài hước tuyệt vời”, bà Spencer cho biết. “Chị ấy đã nghĩ ra câu chuyện kỳ quặc đó”. Bà Blair đã qua đời vì ung thư vào năm 2019. Ông Kauterman sau đó gửi bức thư cho bà Spencer, người đóng khung nó và trưng bày tại nhà. TRỌNG HOÀNG (theo cbc.ca) CẢNH SÁT TỪ CHỐI NHẬN LỰU ĐẠN Cảnh sát bang Ontario (Canada) đang nhắc nhở người dân không mang chất nổ đến đồn cảnh sát sau khi một quả lựu đạn từ thời Thế chiến II được giao nộp tại một đồn cảnh sát. Theo Cảnh sát Bang Ontario (OPP), một người dân mang quả lựu đạn chưa nổ đến trụ sở OPP ở thành phố Ottawa hôm 24/7. “OPP muốn nhắc nhở người dân rằng nếu phát hiện những vật như vậy, xin đừng đem chúng đến đồn cảnh sát địa phương”, họ viết trên mạng xã hội. “Điều này rõ ràng có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho người mang vật đó cũng như những người xung quanh”. Họ khuyến cáo người dân nên để nguyên các vật liệu nổ tại nơi phát hiện và thông báo cho cơ quan chức năng. “Cảnh sát sẽ cử Đơn vị Xử lý Chất nổ đến thu gom và tiêu hủy nó một cách an toàn”, bài đăng cho biết. THÀNH LONG (theo foxnews.com) NHÀ SINH VẬT HỌC VỚI 106 HÌNH XĂM CÁ MẬP Tình yêu dành cho các loài cá săn mồi đã giúp một phụ nữ bang Maine (Mỹ) lập kỷ lục thế giới với 106 hình xăm cá mập trên người. Cô Emily Morrison, nhà sinh vật học chuyên nghiên cứu cá mập với biệt danh “Quý cô Cá mập Emily”, cho biết cô lần đầu biết đến loài cá này qua bộ phim kinh dị “Jaws” hồi cô mới 8 tuổi. Tuy nhiên, niềm đam mê của cô thật sự bắt đầu khi cha cô khuyến khích cô tìm hiểu thêm về cá mập tại thư viện, và từ đó cô dần yêu thích loài vật này. “Tôi từng cho cá mập hổ và cá mập đầu búa lớn ăn ở Bahamas, lặn trong lồng cùng cá mập trắng lớn tại Úc, bơi với cá mập voi ngoài khơi Mexico và còn rất nhiều trải nghiệm đáng quý khác”, cô Morrison nói. THÀNH LONG (theo usatoday.com) NGƯỜI NHỆN GIÚP NGƯỜI QUA ĐƯỜNG Camera giao thông tại bang Arkansas (Mỹ) đã ghi lại cảnh một người đàn ông mặc trang phục Người Nhện thực hiện màn giải cứu ngoài đời thực trên một con đường đông đúc. Đoạn video do Sở Cảnh sát Jonesboro chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông ngồi xe lăn đang cố gắng băng qua một ngã tư đông đúc. Đúng lúc đó, Người Nhện bước xuống từ một chiếc xe đang dừng chờ đèn đỏ và nhanh chóng giúp người đàn ông sang đường. Người hùng đeo mặt nạ sau đó được xác định là anh Christopher Hellenthal, người hôm đó hóa trang để hưởng ứng Ngày Siêu anh hùng tại nơi làm việc của anh là công viên giải trí Ultimate Air Trampoline Park. Anh Hellenthal cho biết anh hy vọng hành động của mình sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người khác. “Tôi chỉ nghĩ đó sẽ là một việc nên làm. Tôi hy vọng rằng, dù có ai nhìn thấy hay không, mọi người đều sẽ sẵn sàng làm điều đúng đắn”, anh nói. TRỌNG HOÀNG (theo cleveland.com) Anh Tommy Cherry giải khối Rubik trong khi bịt mắt Ông Peter O›Sullivan trả hai cuốn sách cho thư viện Anh Christopher Hellenthal trong trang phục Người Nhện Giải khối Rubik khi bịt mắt Bà Allison Spencer, em gái bà Laurie Blair, với bức thư Quả lựu đạn từ Thế chiến II được nộp tại đồn cảnh sát Ottawa Cô Emily Morrison
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==