Báo Tiền Phong số 197

14 n Thứ Năm n Ngày 16/7/2026 THỂ THAO Tây Ban Nha trở thành đội đầu tiên giành vé vào chung kết World Cup 2026 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Pháp ở bán kết. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente hoàn toàn áp đảo thế trận, khiến hàng công đầy sao của “Les Bleus” gần như không có cơ hội. ỨNG VIÊN SỐ MỘT GỤC NGÃ Nếu trận bán kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Pháp mang đến một bài học, thì đó là bóng đá vẫn luôn là môn thể thao của tập thể. Khi được vận hành bằng một hệ thống chiến thuật hợp lý, sức mạnh của cả đội có thể vượt xa tổng giá trị của những ngôi sao riêng lẻ. Tây Ban Nha đã thể hiện điều đó một cách hoàn hảo. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente tận dụng triệt để nền tảng kỹ thuật vượt trội để kiểm soát thế trận, đồng thời biến chính điểm mạnh ấy thành “liều thuốc giải” cho vũ khí nguy hiểm nhất của tuyển Pháp. Việc ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch phải dừng bước chắc chắn sẽ trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều nhất. Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng Tây Ban Nha là mẫu đối thủ đặc biệt phù hợp để khắc chế đội bóng của Didier Deschamps. Khả năng cầm bóng vượt trội cùng hệ thống pressing cường độ cao ngay sau khi mất bóng khiến Pháp gần như không thể triển khai lối chơi quen thuộc. Bộ đôi tiền vệ Adrien Rabiot và Aurélien Tchouaméni hoàn toàn lép vế trước Rodri và các đồng đội ở khu trung tuyến. Trong khi đó, hàng thủ với những hậu vệ thiên về phòng ngự cũng không thể hỗ trợ khâu luân chuyển bóng, khiến khoảng cách giữa các tuyến ngày càng bị kéo giãn. Chấn thương buộc William Saliba rời sân càng khiến hệ thống phòng ngự của Pháp thêm rối loạn. Điểm mấu chốt nằm ở việc Tây Ban Nha đã bóp nghẹt hoàn toàn những đường chuyền chuyển trạng thái dành cho các cầu thủ tốc độ như Bradley Barcola, Ousmane Dembélé hay Kylian Mbappé. Không còn khoảng trống để khai thác, hàng công vốn là niềm tự hào của tuyển Pháp gần như bị vô hiệu hóa. HLV Deschamps đã cố gắng xoay chuyển tình thế khi kéo Michael Olise lùi sâu hỗ trợ tổ chức bóng, trước khi tung Manu Koné vào sân thay Rabiot nhằm tăng khả năng luân chuyển bóng. Tuy nhiên, Rodri và Fabián Ruiz kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, khiến mọi điều chỉnh đều trở nên vô nghĩa. Nhà cầm quân 57 tuổi vẫn kiên trì với phương án quen thuộc: giữ Mbappé và Dembélé ở vị trí cao để chờ những đường chuyền dài phản công. Nhưng chiến thuật ấy đồng nghĩa với việc Pháp phải chịu sức ép liên tục và chấp nhận rủi ro ở phần sân nhà. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Pedro Porro chính là hệ quả từ cách tiếp cận đó. Đây chắc chắn không phải cái kết như mong muốn cho triều đại của Didier Deschamps, người từng đưa tuyển Pháp lên ngôi vô địch World Cup và vào ba trận chung kết lớn liên tiếp. Ông phải đối mặt với không ít chỉ trích, nhất là khi đứng bên kia chiến tuyến là HLV Luis de la Fuente, người đang xây dựng một Tây Ban Nha hiện đại, linh hoạt và giàu tính chiến thuật. Dẫu vậy, cũng cần nhìn nhận công bằng rằng triết lý của Deschamps không hoàn toàn sai. Ông xây dựng một hệ thống đơn giản, chú trọng sự chắc chắn và trao quyền sáng tạo cho những ngôi sao tấn công hàng đầu. Chiến lược ấy đã giúp Pháp tiến một mạch tới bán kết và phát huy hiệu quả trong phần lớn giải đấu. Chỉ có điều, trước một Tây Ban Nha kiểm soát bóng vượt trội, pressing nghẹt thở và gần như không mắc sai lầm, ngay cả dàn sao tấn công đắt giá của Les Bleus cũng không còn đất diễn. Và khi những cá nhân xuất sắc không thể tạo khác biệt, ứng viên số một cho chức vô địch cũng đành chấp nhận gục ngã. “LÁ CHẮN THÉP” ĐƯA TÂY BAN NHA TIẾN GẦN ĐỈNH THẾ GIỚI Nếu hàng công mang về hai bàn thắng, thì hệ thống phòng ngự gần như hoàn hảo mới là nền tảng giúp Tây Ban Nha đánh bại Pháp để giành quyền vào chung kết World Cup 2026. Trước trận bán kết, La Roja mới chỉ để lọt lưới một lần sau 6 trận đấu. Đối đầu hàng công được đánh giá mạnh nhất giải với Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise và Bradley Barcola, hàng thủ của HLV Luis de la Fuente tiếp tục chứng minh vì sao họ là bức tường vững chắc nhất World Cup năm nay. Nhờ khả năng kiểm soát bóng vượt trội, Tây Ban Nha hiếm khi phải chịu sức ép kéo dài. Mỗi khi tuyển Pháp tìm được cơ hội tiếp cận khung thành, hệ thống phòng ngự của La Roja đều phản ứng nhanh và chính xác. Thủ môn Unai Simón chỉ phải thực hiện 3 pha cứu thua tương đối đơn giản trong suốt 90 phút. Dù Marc Cucurella thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công, Tây Ban Nha vẫn duy trì sự cân bằng nhờ bộ khung gồm Rodri, Fabián Ruiz, Pedro Porro cùng cặp trung vệ Aymeric Laporte và Pau Cubarsí. Mỗi khoảng trống vừa xuất hiện lập tức bị lấp kín, còn các pha tranh chấp tay đôi phần lớn đều thuộc về đội bóng áo đỏ. Những con số phản ánh rõ sự áp đảo của La Roja. Riêng bộ năm Porro, Rodri, Laporte, Cubarsí và Fabián Ruiz thắng tới 25 trong tổng số 34 pha tranh chấp, đạt tỷ lệ 74%, đồng thời thực hiện 44 tình huống phòng ngự thành công. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự, Pedro Porro còn trực tiếp ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 sau pha phối hợp đẹp mắt với Dani Olmo. TRỌNG ĐẠT Chiến thắng 2-0 trước Pháp là minh chứng rõ nét cho triết lý bóng đá tập thể của Tây Ban Nha. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, khóa chặt Mbappé cùng các đồng đội để hiên ngang tiến vào chung kết World Cup 2026. Lamine Yamal của Tây Ban Nha và Kylian Mbappé của Pháp Trước giờ khai chiến, phần lớn quần hùng đều cho rằng người sẽ bước vào trận chiến cuối cùng phải là Pháp Lan Tây. Dẫu sao, môn phái ấy cũng quy tụ quá nhiều thiên kiêu xuất thế. Suốt chặng đường vừa qua, không ít đại phái hùng mạnh đều lần lượt khuất phục dưới những đợt công kích như cuồng phong bão táp của đoàn quân áo lam. Người trong giang hồ vẫn thường nói, muốn chặn bước Pháp Lan Tây chẳng khác nào lấy tay không cản nước lũ. Nhưng Tây Ban Nha chưa từng tin vào những lời đồn ấy. Tiếng trống khai trận vừa vang, đám thiếu hiệp áo trắng lập tức tản ra khắp chiến trường, bày thành một tòa kiếm trận kỳ dị. Gia Mẫn du tẩu bên cánh hữu như chim bằng lướt gió, trong khi đồng môn người tiến kẻ lui, kiếm ý liên kết như mây tụ nước dâng, tất cả hóa thành một chỉnh thể không thể phân cắt. Pháp Lan Tây nhiều phen liều mình đột nhập trung lộ. Tiếc rằng mỗi lần một lỗ hổng vừa hiện ra, lập tức đã có một bóng áo trắng xuất hiện bù đắp. Trận thế Tây Ban Nha vận chuyển tròn trịa như bánh xe trời, không nhanh không chậm, không hề rối loạn, khiến mọi sát chiêu của Pháp Lan Tây đều như đá chìm đáy biển. Quần hùng quan chiến càng nhìn càng kinh hãi. Đến lúc ấy họ mới hiểu, điều đáng sợ nhất của Tây Ban Nha chưa bao giờ là một hai thiên kiêu xuất chúng, mà là khả năng khiến cả môn phái hợp thành một thanh kiếm. Người người đều là lưỡi kiếm, người người đều là chuôi kiếm, khi kiếm trận vận chuyển, vạn kiếm đồng tâm, ngay cả Mễ Bội Ba (Mbappe) cũng không thể một mình phá trận. Giằng co hơn nửa canh giờ, thời cơ cuối cùng cũng xuất hiện. Chỉ nghe một tiếng nổ vang trời, sơn môn Pháp Lan Tây đã bị công phá, sạt luôn một góc trận. Một chiêu đắc thủ, Tây Ban Nha phái càng thêm ung dung. Bọn họ vẫn không nóng lòng kết liễu đối phương, chỉ lặng lẽ vận chuyển trận thế, từng bước từng bước bào mòn chân khí của đoàn quân áo lam. Mễ Bội Ba vẫn không chịu khuất phục, hết lần này đến lần khác dẫn đầu phản kích. Đãng Bối Lai (Dembele), Áo Lợi Tái (Lới), Đỗ Ái (Doue) cũng dốc sạch công lực, nhưng tất cả đều như những nắm đấm đánh vào biển lớn. Trận pháp Tây Ban Nha khi thì khép lại như thành đồng vách sắt, khi thì mở ra như nước chảy mây trôi, khiến đối thủ chẳng thể nắm bắt quy luật. Đến cuối trận, khi chân khí Pháp Lan Tây đã tiêu hao gần cạn, Tây Ban Nha mới tung ra nhát kiếm quyết định. Một đạo kiếm quang thứ hai xuyên thủng sơn môn trong sự bất lực của toàn bộ hàng phòng ngự áo lam, chính thức khép lại trận luận kiếm được mong chờ nhất đại hội. Tiếng chiêng mãn trận vang vọng khắp bốn phương. Mễ Bội Ba cúi đầu lặng lẽ rời chiến trường. Đãng Bối Lai, Áo Lợi Tái, Đỗ Ái cũng chỉ biết cười khổ. Những sát chiêu từng khiến vô số cường địch nghe danh tái mặt, hôm nay lại chẳng thể phá nổi kiếm trận Tây Ban Nha dù chỉ một lần. Chiến thắng ấy không chỉ đưa Tây Ban Nha hiên ngang tiến vào trận chiến cuối cùng, mà còn khiến cả võ lâm phải chấn động. Bởi từ ngày đại hội khai màn cho đến lúc này, sơn môn của họ vẫn chưa một lần thất thủ. Một kiếm trận công thủ viên mãn như thế, e rằng đã đủ tư cách sánh ngang với những truyền kỳ hiển hách nhất trong lịch sử túc cầu võ lâm. Chỉ còn một trận nữa thôi, nếu tiếp tục giữ được uy thế ấy, giấc mộng bá vương mà bao thế hệ Tây Ban Nha theo đuổi sẽ không còn là điều xa vời. GIA CÁT LẠNG Vạn kiếm đồng tâm, vấn đỉnh thiên hạ Thấy gì từ màn hạ gục tuyển Pháp của Tây Ban Nha? Sau 7 trận đấu, Tây Ban Nha mới chỉ để thủng lưới đúng một bàn. Thống kê ấn tượng ấy không chỉ cho thấy sự chắc chắn của hàng phòng ngự, mà còn là lời khẳng định rằng La Roja đang sở hữu một tập thể cân bằng bậc nhất World Cup 2026 và hoàn toàn xứng đáng góp mặt ở trận chung kết.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==