Báo Tiền Phong số 195

MỘT ĐÊM NHẠC KHÔNG NHƯ MƠ Tên chương trình dễ động lòng người: Những thành phố mơ màng, thuộc chuỗi sự kiện âm nhạc thu hút giới trẻ. Những thành phố mơ màng summer 2026 diễn ra tại công viên Yên Sở, Hà Nội (ngoài trời). Quảng cáo hấp dẫn về sự kiện này: “Sẽ là một mùa hè sôi động, kỳ diệu, bùng nổ và vô vàn điều bất ngờ dành cho cư dân. 10 nghệ sĩ cùng kết hợp với dàn liveband chất lượng sẽ mang tới một trải nghiệm cực kỳ mãn nhãn và đặc biệt cho mùa hè năm nay”; thậm chí: “không chỉ tổ chức sự kiện, mà còn là sợi dây kết nối cảm xúc đầy ý nghĩa qua từng giai điệu”. Thực tế, khán giả không được trải nghiệm một đêm nhạc giàu cảm xúc tích cực như quảng cáo. Họ đã trải qua một đêm tồi tệ. Một khán giả đánh giá: “Không khác gì đi cấy”. Người này bỏ gần 900.000 đồng để mua vé mà thấy không đáng “đồng tiền bát gạo”. Khán giả than: “Mùi phân trâu, phân bò trộn với bùn non”, về nhà bị “ngứa khắp người vì ruồi bọ các thể loại bò lên người, lên tóc”. Khán giả khác bỏ ra 1 triệu đồng mua vé nhưng bị đứng đúng vũng bùn trũng, mùi khai khắp nơi nên quyết định bỏ về giữa chừng. Một khán giả lần đầu “đu” Những thành phố mơ màng lên tiếng: “Ám ảnh, đứng 7 tiếng đồng hồ dưới chân dính bùn sình, đứng tới đâu lún tới đó, bọ khắp người từ trên đầu xuống tay chân”. “Đu” Những thành phố mơ màng summer 2026 lỗ ngang, lỗ dọc: “Bỏ 900.000 đồng đi show về phải vứt luôn đôi giày. Kết thúc show tôi trông không khác con ma dại”, một khán giả tự thuật hoàn cảnh tồi tệ của mình. Nhiều khán giả chấm điểm cực thấp cho đêm nhạc. Theo họ, sự tồi tệ không chỉ diễn ra một lần, trong mùa hè 2026: “Luôn tệ. Có năm tôi đi dính bão, ngắt điện, xong lủi thủi đi về do mọi người nhắc nhau show hủy phần cuối, chứ Ban Tổ chức có thông báo đâu. Ám ảnh tới già”. Họ phê bình: “Mùa mưa, Yên Sở mưa thối đất thối cát. Ban Tổ chức kém, chỉ thu tiền là nhanh”. Nhiều ý kiến đề nghị đổi Những thành phố mơ màng thành Những thành phố mưa trong khi nhà tổ chức “không có một lời hỏi han hay tìm cách khắc phục”. Ở khu VIP, tình trạng khá hơn, tuy có côn trùng nhưng không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm đêm nhạc. Nhưng “đi ra mua đồ ăn, mà đi qua cái cổng bùn lầy dính đầy chân, nước mưa ngập hết chân, cảm giác như sắp ghẻ lở”, khán giả miêu tả. “THƯỢNG ĐẾ” VẪN QUÁ ĐỘ LƯỢNG Vì sao Những thành phố mơ màng khiến người xem cảm giác đu show như “đi trả nghiệp” mà rồi vẫn bỏ tiền mua vé đến xem? Có phải do không cưỡng được sức hút từ dàn nghệ sĩ (line-up)? Hè năm nay, dàn line-up của Những thành phố mơ màng gồm: Justa Tee, Thắng, MCK, Obito, Low G, GREY D, WEAN, Shiki, marzuz, Dangrangto và Liveband. “Dàn line-up nổ tan sân khấu”, một khán giả bình luận. Tuy nhiên, chỉ vì dàn nghệ sĩ tạo hứng thú mà chấp nhận tất cả để “đu” show, liệu có phải chính khán giả đang giúp đơn vị kinh doanh sự kiện âm nhạc nghĩ: Làm giàu không khó? Một khán giả viết: “Cứ chê, cứ chửi nhưng năm sau nhiều người đã chửi, đã chê lại vẫn mua vé vào xem”. Đu show trong hoàn cảnh mưa, ướt bẩn đã diễn ra mấy mùa, khiến mùa hè, concert và Yên Sở, bị khán giả bình là “tổ hợp đau thương”. Đã bắt đầu có những ý kiến khán giả kêu gọi tẩy chay những concert không xứng tầm, đưa lại trải nghiệm 8 n Thứ Ba n Ngày 14/7/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Khán giả Việt đã quen với những đêm nhạc khổng lồ khi concert được mùa chưa từng có. Nhiều đêm nhạc mãn nhãn, mãn nhĩ khiến mạng xã hội tràn ngập những hình ảnh, khoảnh khắc gây phấn chấn. Nhưng đã xuất hiện những concert thể hiện sự yếu kém và cẩu thả của đơn vị tổ chức khiến những người trải nghiệm bị “sốc”. Chương trình Những thành phố mơ màng summer 2026 vừa diễn ra là một ví dụ. CHỢ SÂM TIỀN TỶ HÚT KHÁCH Tối cuối tuần, từ 5h chiều, công viên bờ đông Cầu Rồng (phường An Hải, TP Đà Nẵng) đã tấp nập người dân và du khách bởi phiên chợ Sâm Ngọc Linh và dược liệu lần đầu xuống phố. Những gian hàng được bố trí san sát, trang trí đậm chất đại ngàn với những sơn nữ, trai tráng Xơ Đăng trong trang phục truyền thống hào hứng mời khách, giới thiệu sản phẩm, bán hàng. Khách mua thích thú chen chân để xem những cây sâm, bình rượu sâm Ngọc Linh tiền tỷ lần đầu được mang từ miền sơn cước xuống đô thị hiện đại. Những sản phẩm trà sâm, rượu sâm, lá sâm… với chất lượng “vàng mười” và giá cả phải chăng được khách ưa chuộng. Cẩn thận xếp những củ sâm vào chiếc rổ tre, ông Nguyễn Văn Lượng (HTX Bảo tồn, sản xuất Sâm Ngọc Linh và cây dược liệu khu nguồn suối Thác nước Pam, xã Trà Linh) nhiệt tình trả lời những thắc mắc của khách mua về sản phẩm. Nếu không được giới thiệu, có lẽ ít ai biết rằng, người đàn ông chân chất với nước da bánh mật này chính là “vua sâm” nổi tiếng trên đỉnh Ngọc Linh. 36 năm gắn bó với vườn sâm dưới tán rừng già, ông Lượng là một trong những nông dân tỷ phú tiêu biểu của huyện Nam Trà My (cũ), giúp đỡ nhiều hộ nghèo trên địa bàn đổi đời nhờ sâm. Đây là lần đầu tiên ông Lượng đem gian hàng của HTX cùng các sản phẩm đặc trưng xuống trung tâm thành phố với kỳ vọng mở ra kênh kết nối mới, tiếp cận với khách du lịch trong nước và quốc tế. Theo ông Lượng, sâm Ngọc Linh là dược liệu quý, bởi vậy, người mua cũng e dè, lo ngại về chất lượng với các sản phẩm được bán trên thị trường. “Thông qua phiên chợ này, những nông dân trồng sâm có thể trực tiếp giới thiệu sản phẩm với khách hàng, tạo dựng uy tín, niềm tin. Chúng tôi cũng kỳ vọng có thể kết nối được với các doanh nghiệp lớn để hợp tác chế biến sâu, nâng cao giá trị của các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh”, ông Lượng nói. Từ những cánh rừng nguyên sinh trên đỉnh Ngọc Linh, những củ sâm quý lần đầu theo chân người trồng xuống phố du lịch Đà Nẵng. Phiên chợ không chỉ mang quốc bảo Việt Nam đến gần hơn với du khách, mà còn mở ra kỳ vọng về hành trình mới - đưa dược liệu đại ngàn bước sâu hơn vào thị trường du lịch, thương mại và xuất khẩu. Theo ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, thành phố hiện có 2 phiên chợ sâm Ngọc Linh và dược liệu. Một phiên chợ được tổ chức đều đặn vào đầu tháng ở xã Trà My và tới đây là phiên chợ định kỳ vào giữa tháng ở Chợ đêm Sơn Trà. “Ý tưởng ‘cõng’ sâm Ngọc Linh và dược liệu từ các xã miền núi xuống phố rất độc đáo. Du khách tới đây đều được thưởng thức sâm thật với giá cả hợp lý và quy trình sản xuất minh bạch. Chúng tôi kỳ vọng sẽ quảng bá được các sản phẩm dược liệu chiến lược của thành phố đến với đông đảo người dân và bạn bè quốc tế”, ông Bửu nói. “Cõng” quốc bảo xuống phố du lịch “Vua sâm” Nguyễn Văn Lượng (bên trái) giới thiệu sản phẩm Sâm Ngọc Linh của HTX với Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu ẢNH: GIANG THANH Phía sau đêm nhạc nhiều trải nghiệm Hình ảnh từ hiện trường do khán giả phản ánh từ sự kiện âm nhạc Những thành phố mơ màng summer 2026 Ách tắc giao thông khi tham gia concert ở chiều đi và chiều về là “vấn nạn” chưa tìm ra lời giải. “Thượng đế” phải tự lo đến và đi, “đu” concert về đến nhà khi đã gần hết đêm là chuyện không còn lạ ở ta. Sau đêm nhạc tại Yên Sở, khán giả chịu cảnh ùn tắc nhiều giờ đồng hồ trên trục đường xung quanh công viên. Công viên Yên Sở và nút giao lân cận vốn hay xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Một đạo diễn cho biết, ban đầu Những thành phố mơ màng là cuộc chơi của anh em cùng đam mê âm nhạc, sau phát triển thành đêm nhạc quy mô hơn, song công tác tổ chức vẫn non kém để xảy ra nhiều sạn.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==