Trong bối cảnh Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau nhiều ngày ngừng bắn, lực lượng Iran đã sử dụng máy bay không người lái để phá hủy các bệ phóng HIMARS ở Kuwait, mà họ cho rằng đã được chuẩn bị để bắn vào lãnh thổ Iran. Ba tên lửa đạn đạo đã được bắn về phía khu vực Al Mina ở Kuwait và một địa điểm đặt hệ thống tên lửa ATACMS của Mỹ. Các mục tiêu quân sự của Mỹ ở Bahrain, Qatar, Jordan và Oman cũng đã bị nhắm mục tiêu trong suốt cả ngày. Quân đội Kuwait xác nhận nước này đã bị tấn công nhưng không đề cập đến hệ thống HIMARS hay bất kỳ thương vong nào của người Mỹ, cũng không đổ lỗi cho Iran. Kuwait cho biết, ba trạm biên giới trên bộ ở phía Bắc nước này đã bị nhắm trúng, gây ra “thiệt hại vật chất”. Một máy bay không người lái thù địch đã tấn công một giàn khoan dầu ngoài khơi do Công ty Dầu khí Kuwait vận hành, làm bị thương một công nhân. Iran và quân đội Mỹ đang tiếp tục đối đầu sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sụp đổ vào tuần trước. Washington cáo buộc Tehran tấn công các tàu thuyền ở eo biển Hormuz, trong khi Iran cho rằng một số tàu đã không tuân thủ chỉ thị khi đi qua. Tehran sau đó tuyên bố đóng cửa eo biển - một tuyên bố mà các quan chức Mỹ bác bỏ, cho rằng giao thông thương mại vẫn tiếp tục được duy trì trên tuyến đường thủy này. MỸ TUYÊN BỐ HOÀN THÀNH ĐỢT TẤN CÔNG MỚI VÀO IRAN Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 13/7 tuyên bố, quân đội nước này đã hoàn thành đợt tấn công mới nhằm vào Iran, sử dụng vũ khí chính xác để đánh trúng hàng chục mục tiêu quân sự tại nhiều địa điểm. Theo CENTCOM, đây là lần đầu tiên Mỹ đồng thời tập kích các hệ thống phòng không, radar ven biển, năng lực tên lửa, máy bay không người lái (UAV) cùng các tàu cỡ nhỏ của Iran. Chiến dịch được thực hiện bằng máy bay chiến đấu, tàu hải quân, UAV trên không và trên biển. Quân đội Mỹ cho biết, mục tiêu của chiến dịch là làm suy yếu khả năng của Iran trong việc tấn công các tàu thương mại quốc tế đi qua eo biển Hormuz. Thông báo này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Washington tuyên bố đã không kích khoảng 140 địa điểm quân sự của Iran trong đợt tấn công trước đó. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin, các cuộc không kích của Mỹ đã diễn ra tại một số tỉnh miền Trung và miền Nam nước này, khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Hãng tin Fars dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết Tehran đã phát động các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào nhiều cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực. Theo IRGC, Không quân Iran đã tập kích Căn cứ Không quân Sheikh Isa ở Bahrain, nhắm vào các cơ sở bảo dưỡng và sửa chữa trực thăng, nhà chứa máy bay tuần tra P-8 Poseidon cùng trung tâm chỉ huy và kiểm soát UAV của quân đội Mỹ. IRGC khẳng định “các hoạt động trả đũa sẽ tiếp tục”. Bộ Nội vụ Bahrain xác nhận còi báo động đã được kích hoạt và khuyến cáo người dân nhanh chóng tìm nơi trú ẩn. Iran cũng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ tại Kuwait. Theo tuyên bố của IRGC, căn cứ Ali Al Salem - nơi có binh sĩ Mỹ đồn trú đã bị đánh trúng, khiến các bể chứa nhiên liệu và hệ thống phòng không Patriot bị phá hủy hoàn toàn. IRGC cũng tuyên bố đã tấn công căn cứ không quân Ahmad Al Jaber gần đó, làm hư hại hệ thống radar FPS. MINH HẠNH-QUỲNH NHƯ (theo Fars, CNN, Washington Post) 16 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 14/7/2026 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Iran phá hủy vũ khí Mỹ ở Kuwait Hãng thông tấn Iran Fars hôm qua đưa tin, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran đã phá hủy một số hệ thống phóng rốc-két HIMARS của Mỹ tại Kuwait. Ba sĩ quan Mỹ thiệt mạng và một số người khác bị thương. Hệ thống HIMARS của Mỹ ẢNH: RFERL.ORG Đây là một trong những vụ hỏa hoạn gây chết người nghiêm trọng nhất tại trung tâm du lịch này trong những năm gần đây. “Chúng tôi đã đưa được 27 thi thể ra ngoài, những người khác đang được chuyển đến bệnh viện”, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết sau khi đến hiện trường vụ cháy xảy ra lúc 23h57 đêm 12/7. Dựa trên lời kể của những người sống sót, ông Anutin cho biết quán bar tại quận Chatuchak nhanh chóng bị khói bao trùm sau khi ngọn lửa bùng phát. Nhiều người đã chạy về phía cuối quán, gần khu vực nhà vệ sinh, nhưng ở đó không có lối thoát hiểm. Ông Suriyachai Rawiwan, Giám đốc Sở Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai thuộc Chính quyền đô thị Bangkok, cho biết 63 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết trong số những người bị thương đang điều trị tại bệnh viện, có 22 người rơi vào tình trạng nguy kịch. Theo ông Suriyachai, khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, đám cháy đã thiêu rụi gần như toàn bộ khu vực này. Các nhân chứng cho biết lửa bùng lên từ khu vực sân khấu phía trước quán. Đoạn video ghi từ camera gắn trên người của nhân viên cứu hộ cho thấy lực lượng lính cứu hỏa đeo mặt nạ dưỡng khí, cầm đèn pin tiến vào khu vực tối đen của quán Rong Beer Na Lat Phrao để tìm kiếm người sống sót. Nhiều nạn nhân được nhìn thấy nằm bất động trên sàn gần khu vực nhà vệ sinh, trong khi lực lượng cứu hộ mang cáng vào bên trong để đưa họ ra ngoài. Video cũng cho thấy khu vực chính của quán bar bị hư hại nặng sau vụ cháy, với bàn và ghế vẫn nằm ngổn ngang. Ông Chadchart cho biết, quán bar đã được cấp đầy đủ giấy phép hoạt động và có các lối thoát hiểm theo quy định. Tuy nhiên, ngọn lửa lan quá nhanh và khói nhanh chóng bao trùm căn phòng, khiến khách bên trong có thể không kịp tìm đường thoát. Một thành viên ban nhạc biểu diễn tại quán nói với truyền thông trong nước rằng căn phòng bất ngờ ngập trong khói sau khi điện chập chờn rồi tắt trong chốc lát, tiếp đó là tiếng nổ lớn và ngọn lửa bùng lên. “Sau vụ nổ, tôi không thấy ai cố gắng chạy cả. Hầu hết đều nằm trên sàn kêu cứu”, người này nói với các phóng viên. “Tôi chạy từ sân khấu về phía cửa, chỉ khoảng 5m. Mọi thứ tối om, khói dày đặc và gần như không còn oxy để thở”, anh cho biết. BÌNH GIANG (theo Reuters, AP) Cháy quán bar ở Bangkok, 49 người thương vong Ít nhất 27 người thiệt mạng và 22 người bị thương đến mức nguy kịch trong vụ hỏa hoạn kèm theo tiếng nổ tại quán bar nổi tiếng ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đêm 12/7. Hiện trường vụ cháy quán bar ở Bangkok ẢNH: AP Các binh sĩ Mỹ đóng quân tại cảng Shuaiba (Kuwait) cho rằng, các tướng lĩnh chỉ huy căn cứ đã phớt lờ cảnh báo về khả năng địa điểm này trở thành mục tiêu của Iran. Sau đó, căn cứ bị máy bay không người lái tấn công, khiến 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Vụ tấn công gây hậu quả nghiêm trọng này xảy ra ngày 1/3, ngay sau khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát. “Chúng tôi biết căn cứ này sẽ bị nhắm mục tiêu”, tờ Washington Post dẫn lời một binh sĩ Mỹ. “Vì căn cứ này không bị tấn công trong lần leo thang căng thẳng đầu tiên giữa Mỹ và Iran vào tháng 6/2025”. Theo cuộc điều tra, dựa trên báo cáo của 17 người, bao gồm cả những binh lính sống sót sau cuộc tấn công và các nhân chứng trực tiếp khác, các chỉ huy đã thúc giục binh lính ở lại trong các tòa nhà thay vì tìm nơi trú ẩn khi chuông báo động vang lên. Các chỉ huy cũng được cho là không chấp thuận để binh lính ngủ trong các hầm trú ẩn. Tướng Clint Barnes - một trong các chỉ huy căn cứ - đã rời khỏi Shuaiba sau cuộc tấn công, trong khi các binh lính dưới quyền ông vẫn ở lại. Báo cáo dẫn lời các binh lính cho biết, họ cảm thấy “bị phản bội”. Thêm vào đó, các binh sĩ bị thương được cho là cảm thấy hệ thống y tế của quân đội Mỹ đã bỏ rơi họ, theo điều tra của tờ Washington Post. Báo cáo cũng trích dẫn các quan chức Mỹ nắm rõ cuộc điều tra nội bộ do quân đội Mỹ tiến hành sau vụ tấn công cho biết không có động thái trừng phạt hay quy trách nhiệm nào đối với ban lãnh đạo căn cứ về vụ tấn công và phản ứng sau đó. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố, các tướng lĩnh “đã ngay lập tức hỗ trợ việc sơ tán nhân sự tại hiện trường và làm việc trực tiếp với các nhân viên để thiết lập danh sách ban đầu trước khi được sơ tán y tế, do chính các chỉ huy cũng bị thương”. “Nếu chúng ta không học hỏi từ những sai lầm này, nếu tất cả chúng ta chỉ tin vào cùng một lời nói dối, thì điều đó sẽ xảy ra với một đơn vị khác sau này, và họ sẽ rơi vào tình huống tương tự như chúng ta”, Thiếu tá Stephen Ramsbottom, người có mặt trong căn cứ khi nó bị tấn công, nói với tờ Washington Post. Cuộc điều tra cũng đi sâu vào các cảnh báo và sự thiếu chuẩn bị tại cảng Shuaiba, cho rằng căn cứ này không có hệ thống phòng thủ đủ mạnh để bắn hạ máy bay không người lái Shahed của Iran. Ngoài ra, báo cáo cho rằng các khu vực trú ẩn an toàn không được chuẩn bị đầy đủ, vì không có mái che cho binh lính. Tuy nhiên, các chỉ huy Mỹ phủ nhận các cáo buộc và khẳng định cơ sở quân sự này được bảo vệ đầy đủ. Binh sĩ Mỹ ở Kuwait tố cáo chỉ huy phớt lờ cảnh báo trước đòn tập kích của Iran
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==