Báo Tiền Phong số 181

Argentina khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng để giành ngôi nhất bảng J. Đoàn quân của HLV Lionel Scaloni lần lượt đánh bại Algeria 3-0, Áo 2-0 và Jordan 3-1, trong đó đội trưởng Lionel Messi tiếp tục bùng nổ với 6 bàn thắng sau ba trận. Đối thủ tiếp theo của Albiceleste là Cape Verde - đội bóng lần đầu góp mặt tại World Cup nhưng đã tạo nên câu chuyện cổ tích khi cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 và Uruguay 2-2 để giành vé vào vòng knock-out. Trước những nhận định cho rằng Argentina có con đường dễ thở để tiến sâu, HLV Lionel Scaloni lập tức lên tiếng cảnh báo các học trò không được phép chủ quan. “Nếu tôi ngồi đây và nói rằng Cape Verde không phải đối thủ khó chơi thì đó sẽ là lời nói dối. Có thể nhiều người không nghĩ vậy, nhưng tôi khẳng định họ là một đội bóng rất tốt và sẽ khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn”, chiến lược gia người Argentina nhấn mạnh. Theo phân nhánh, Argentina sẽ không phải đối đầu bất kỳ nhà vô địch thế giới nào trước vòng bán kết nếu tiếp tục đi tiếp. Dẫu vậy, trong nội bộ đội bóng Nam Mỹ, tất cả đều hướng sự tập trung tuyệt đối vào trận đấu trước mắt. Tiền đạo Giuliano Simeone chia sẻ: “Chúng tôi luôn tập trung vào chính mình. Ở World Cup, đối thủ nào cũng nguy hiểm. Điều quan trọng nhất là phát huy tối đa điểm mạnh để gây khó khăn cho họ”. Tiền vệ Leandro Paredes cũng khẳng định mục tiêu của Argentina không dừng lại ở việc vượt qua vòng bảng: “Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên, nhưng giờ muốn tiến xa hơn. Toàn đội sẽ bắt đầu chuẩn bị cho trận gặp Cape Verde ngay khi trở lại tập luyện”. Theo kế hoạch ban đầu, Argentina dự kiến tập luyện tại Kansas City vào cuối tuần trước khi di chuyển tới Miami để chuẩn bị cho trận đấu diễn ra ngày 3/7. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Argentina quyết định hủy buổi tập, cho toàn đội nghỉ thêm một ngày và sẽ trở lại sân tập vào thứ Hai nhằm đảm bảo thể lực cho giai đoạn knock-out. HLV Scaloni cũng xác nhận trung vệ Cristian Romero, người gặp chấn thương trong trận gặp Áo, vẫn là trường hợp duy nhất không thể thi đấu. LO CELSO VIẾT NÊN CÁI KẾT ĐẸP SAU 8 NĂM CHỜ ĐỢI Chiến thắng trước Jordan còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu trận đấu World Cup đầu tiên của 5 cầu thủ Argentina gồm Giuliano Simeone, Giovani Lo Celso, Valentin Barco, Marcos Senesi và Jose Manuel Lopez. Trong số đó, Giovani Lo Celso để lại dấu ấn đậm nét nhất với bàn thắng đẹp mắt từ cú đá phạt trực tiếp ở phút 19. Đó là phần thưởng xứng đáng cho tiền vệ sinh năm 1996 sau hành trình đầy trắc trở. Lo Celso từng được triệu tập dự World Cup 2018 nhưng không có cơ hội ra sân, trước khi lỡ hẹn với chức vô địch World Cup 2022 vì chấn thương ngay trước ngày giải đấu khởi tranh. “Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt một thời gian rất dài. Tôi từng mơ về nó rất nhiều lần và thực tế còn tuyệt vời hơn cả những gì mình tưởng tượng. Sớm hay muộn, những nỗ lực rồi cũng sẽ được đền đáp. Đây là một hành trình dài và đêm nay còn đẹp hơn cả giấc mơ của tôi”, Lo Celso xúc động chia sẻ. TRỌNG ĐẠT 14 n Thứ Ba n Ngày 30/6/2026 THỂ THAO Hơn nửa tháng kể từ ngày bảo vật chí tôn tái hiện nơi Bắc Mỹ, giang hồ vẫn cuồn cuộn phong ba, các lộ anh hùng nối nhau kéo tới, khiến ba miền Mỹ Lợi Kiên, Gia Nã Đại và Mễ Tây Cơ chưa từng có một ngày yên tĩnh. Trên quan đạo, cờ xí phần phật, khoái mã rong ruổi không ngừng. Trong tửu quán, khách giang hồ tụm năm tụm ba, chén rượu chưa cạn đã bàn tới trận chiến kế tiếp. Thiên hạ tưởng rằng, kỳ đại hội có đến bốn mươi tám môn phái tham dự, tất sẽ là một trường long tranh hổ đấu, ngày nào cũng có cao thủ giao phong. Tiếc rằng thực tế lại không hoàn toàn như vậy. Bảo vật chí tôn tuy có sức mê hoặc vô cùng, nhưng võ học trong thiên hạ vốn có cao thấp khác biệt. Khi số lượng môn phái ngày một đông, khoảng cách giữa cường giả và kẻ yếu cũng theo đó mà càng thêm rõ rệt. Trận mở màn vòng tam thập nhị cường chính là minh chứng rõ ràng nhất. Nam Phi và Gia Nã Đại (Canada) đều mang theo khát vọng tiến xa, ôm mộng lưu danh thiên hạ. Chỉ tiếc cả hai đều thiếu đi những nhân vật đủ sức xoay chuyển càn khôn. Một bên công mà không sắc, một bên thủ lại chẳng vững, kiếm chiêu qua lại tuy không ít nhưng đều thiếu vài phần hiểm ác. Hai phe giằng co suốt hơn trăm hiệp vẫn không thể tạo nên khí tượng kinh thiên động địa như quần hùng từng kỳ vọng. Đến khi tiếng chiêng mãn trận vang lên, người xem chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Song nhìn ở một góc độ khác, chính bởi sự chênh lệch ấy mà những tuyệt thế cao thủ của thời đại lại càng có dịp phô bày thần thông. Mễ Xích (Messi) vẫn ung dung như bậc tông sư đứng trên đỉnh núi cao. Mỗi lần xuất thủ đều không cần phô trương thanh thế, nhưng kiếm khí vừa động đã khiến đối thủ mất sạch ý chí chống cự. Nhiều người cảm thán rằng, võ công của hắn nay đã bước vào cảnh giới phản phác quy chân, càng giản dị lại càng khó lường. Mễ Bội Ba (Mbappe) cũng chẳng chịu kém cạnh. Thân pháp như lưu tinh truy nguyệt, ra vào giữa tầng tầng phòng tuyến mà chẳng khác nào chỗ không người, thiếu niên năm nào giờ đã thành đại tướng của Pháp Lan Tây, phong mang rực rỡ đến mức chỉ cần xuất hiện trên chiến trường cũng đủ khiến quần hùng biến sắc. Phía bắc Âu Châu, Hắc Lan (Haaland) cũng bắt đầu bộc lộ nanh vuốt. Thân hình cao lớn như thiết tháp, mỗi lần xung trận đều mang theo khí thế bạt sơn đảo hải. Những đường kiếm của hắn không cầu hoa mỹ, chỉ lấy cương mãnh làm gốc, nhưng chính sự đơn giản ấy lại khiến người ta khó lòng chống đỡ, sát chiêu tung ra tựa sấm động giữa trời quang. Có người nói kỳ đại hội năm nay thiếu đi những trận long tranh hổ đấu. Lời ấy không phải không có lý. Song các bậc tiền bối trong võ lâm lại chỉ cười nhạt. Bọn họ đều hiểu rằng, từ xưa đến nay, đại chiến chân chính chưa bao giờ diễn ra quá sớm. Muốn thấy rồng hổ tranh phong, trước hết phải để những con cá nhỏ rời khỏi dòng nước. Muốn chứng kiến thần kiếm va chạm, cũng phải chờ quần hùng tầm thường lần lượt lui bước. Đợi đến khi chiến trường chỉ còn lại những môn phái mạnh nhất, khi Mễ Xích, Mễ Bội Ba, Hắc Lan, Vĩnh Ni Tư (Vinicius), Đức Ý Chí, Ba Tây hay Anh Cát Lợi cùng đứng dưới ánh hào quang của bảo vật chí tôn, khi ấy mỗi một trận chiến đều sẽ đủ sức chấn động thiên địa, mỗi một lần xuất kiếm đều có thể quyết định vận mệnh của cả võ lâm… GIA CÁT LẠNG Cường giả đã hiện, đại chiến còn xa Sau màn trình diễn thuyết phục ở vòng bảng, đội tuyển Argentina lập tức hướng sự tập trung sang thử thách tiếp theo Cape Verde tại vòng 32 đội World Cup 2026. Dù được đánh giá vào nhánh đấu khá thuận lợi, nhà đương kim vô địch khẳng định sẽ không xem nhẹ đối thủ đến từ châu Phi. Các cầu thủ Argentina chuẩn bị cho vòng loại trực tiếp Lo Celso sẽ viết nên cái kết đẹp Argentina dè chừng hiện tượng Cape Verde HLV Scaloni cũng hạnh phúc khi chứng kiến cậu học trò tỏa sáng. “Lo Celso đã đồng hành cùng chúng tôi từ những ngày đầu. Cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời và từng bỏ lỡ World Cup 2022 theo cách vô cùng nghiệt ngã. Chúng tôi thực sự hạnh phúc vì hôm nay cậu ấy đã được tận hưởng khoảnh khắc xứng đáng. Lo Celso luôn là một phần rất quan trọng của tập thể này”. Lionel Messi sẽ tiếp tục tỏa sáng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==