Báo Tiền Phong số 178-179

TÌM GIẤY TỜ THẤT LẠC Tôi tên là: Nguyễn Công Minh; Số CCCD: 068200002475; Tôi có làm thất lạc một số giấy tờ bản gốc bao gồm: Bản gốc Hợp đồng Mua bán (HĐMB) và Xác nhận chuyển nhượng từ Chủ đầu tư. Kèm Văn bản chuyển nhượng HĐMB mã nhà ở: T2-19 ký với Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh. Địa chỉ dự án: Vinhomes Grand Park, phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu ai nhặt được hoặc có thông tin về số giấy tờ trên, xin vui lòng liên hệ với tôi qua số điện thoại: 0333866666. Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ! www.tienphong.vn 16 27-28/6/2026 THẾ GIỚI MUÔN MÀU Một sở thú ở miền Trung Trung Quốc đã đăng tin tuyển dụng người mặc trang phục gấu đen để tương tác với du khách, với mức lương hằng năm lên tới 100.000 Nhân dân tệ (387 triệu VND). Sở thú Lạc Hà, nằm tại thành phố Lạc Hà, tỉnh Hà Nam, đăng thông báo tuyển dụng vào ngày 13/6 nhằm tìm kiếm người mặc trang phục gấu đen, đi lại trong khuôn viên sở thú và tương tác với khách tham quan. Ứng viên phải từ 18 tuổi trở lên và có sức khỏe tốt. Trong quá trình giao lưu với khách, những “diễn viên gấu” không được nói chuyện, chỉ được phát ra những tiếng gầm gừ nhẹ, trừ trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp. “Đây là vị trí tự do nhất của chúng tôi. Nếu mệt, bạn có thể nằm xuống và mơ màng. Nếu có năng lượng, bạn có thể nhảy, múa, leo cây hoặc thậm chí bắt cá. Hãy làm bất cứ điều gì khiến bạn thấy thoải mái”, thông báo tuyển dụng viết. Sở thú cho biết tất cả các vị trí đã được tuyển chỉ sau vài ngày, với hơn 100 người nộp đơn ứng tuyển. THÙY ANH (theo scmp.com) TRƯỢT VÁN QUA NƯỚC MỸ TRONG 39 NGÀY M ộ t vận động viên trượt ván đã đi từ bang California đến bang Florida chỉ trong 39 ngày nhằm phá chính kỷ lục thế giới của mình. Ô n g C h a d C a r u s o đã hoàn thành hành trình dài hơn 4.830 km từ bãi biển Venice, California, đến thành phố Jacksonville, Florida, từ ngày 1/5 đến ngày 8/6, với quãng đường trung bình 116 km mỗi ngày. Ông Caruso từng trượt ván từ bãi biển Venice Beach đến bãi biển Virginia (bang Virginia) trong 57 ngày, 6 giờ và 56 phút vào năm 2023. Chuyến đi đó giúp ông giành danh hiệu Guinness cho người băng qua nước Mỹ bằng ván trượt nhanh nhất. “Trượt ván đã giúp tôi tránh xa rắc rối. Tôi từng gắn bó với nó cả đời nhưng rồi tôi bị chấn thương và phải từ bỏ”, ông chia sẻ. “Khi quay trở lại với ván trượt, mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều tốt đẹp hơn”. THÙY ANH (theo upi.com) BỮA TIỆC DIMSUM LỚN NHẤT THẾ GIỚI Một khu phố ở thành phố Seattle (Mỹ) đã lập kỷ lục Guinness Thế giới khi quy tụ 830 người cùng thưởng thức dimsum. Lễ hội mùa Hè của khu Chinatown International District, diễn ra vào ngày 18/6, đã tổ chức bữa tiệc dimsum đông người nhất thế giới. Mỗi người tham dự được phát một hộp đựng với bốn chiếc há cảo và bánh bao do nhà hàng Jade Garden chuẩn bị. Ban tổ chức cho biết khoảng 900 người cùng ngồi xuống ăn dimsum, nhưng chỉ có 830 người đủ điều kiện được tổ chức Guinness công nhận vì một số người đã rời chỗ trước khi hoàn tất việc kiểm đếm chính thức. Kỷ lục trước đó thuộc về 764 người tại một sự kiện do đài phát thanh WSFM tổ chức ở Sydney, Úc vào năm 2019. “Tôi rất vui với số người tham dự. Và tôi càng vui hơn khi chúng tôi giành được kỷ lục, bởi cha tôi cùng đội ngũ đầu bếp đã tự tay làm 3.600 chiếc há cảo”, chủ nhà hàng Jade Garden, anh Eric Chan, chia sẻ. TRỌNG HOÀNG (theo seattletimes.com) GIẢI VÔ ĐỊCH NÉM BÁNH KEM Hàng trăm khán giả đã đổ về hội trường làng Coxheath tại hạt Kent (Anh) ngày 20/6 để theo dõi Giải vô địch Ném bánh kem Thế giới – một cuộc thi vừa lộn xộn vừa đầy tính cạnh tranh. Sự kiện thường niên, được tổ chức lần đầu vào năm 1967, năm nay quy tụ 27 đội tranh tài. Năm nay, chiến thắng thuộc về đội The Old School Ravers, những người đã vượt qua màn ném bánh trứng sữa hỗn loạn. Các thí sinh ghi điểm bằng cách ném những chiếc đĩa giấy chứa hỗn hợp bánh vào đối thủ. Một cú ném trúng thẳng vào mặt được tính sáu điểm, trúng vai hoặc cao hơn được ba điểm, còn những vị trí thấp hơn chỉ được một điểm. Ông Geoff Cooke, một trong những người tổ chức và là người dẫn chương trình, mô tả đây là “một ngày tuyệt vời” và “thực sự rất vui”. “Đây là ngày hội dành cho cả gia đình. Mọi người đến từ rất sớm để giữ chỗ và ở lại suốt cả ngày”, ông nói. Ước tính khoảng 1.500 người đã đến theo dõi sự kiện độc đáo này. Giải đấu ban đầu được tổ chức nhằm gây quỹ cho hội trường làng, và hiện nay số tiền thu được sẽ dành để hỗ trợ các tổ chức từ thiện địa phương. TRỌNG HOÀNG (theo independent.co.uk) THỊ TRẤN CÔNG NHẬN CÂY XANH CÓ QUYỀN RIÊNG Một thị trấn nhỏ ở Canada đã chính thức công nhận cây xanh là những sinh vật sống có quyền riêng. Nghị quyết được hội đồng thị trấn TerrasseVaudreuil thông qua ngày 9/6 tuyên bố rằng cây xanh xứng đáng được bảo vệ, “bao gồm quyền được sống, phát triển tự nhiên, duy trì sự toàn vẹn và tái sinh”. “Một cái cây cũng giống như một con người”, Thị trưởng Michel Bourdeau nói. “Nó hít thở, nó sống, nó hấp thụ nước. Nó bảo vệ chúng ta trước rất nhiều điều”. Theo ông Bourdeau, nghị quyết mới đồng nghĩa với việc thị trấn sẽ rà soát các quy định hiện hành để bảo đảm cây xanh được bảo vệ hoặc được trồng thay thế nếu buộc phải chặt bỏ. Ông cũng dự định triển khai thêm nhiều biện pháp nhằm tăng độ che phủ cây xanh, trong đó có việc tặng cây cho người dân đem về trồng. “Cây cối là một cơ sở hạ tầng xanh”, ông nói. “Chúng cải thiện chất lượng không khí, quản lý nguồn nước quý giá và bảo vệ đa dạng sinh học”. THÀNH LONG (theo cbc.ca) ROBOT GÂY SỐT KHI… ĂN XIN Một đoạn video ghi lại cảnh một robot hình người quỳ xin tiền trên vỉa hè tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, robot quỳ một gối, chắp hai tay và cúi đầu trước người qua đường. Bên cạnh robot là một chiếc khay nhỏ để nhận tiền mặt cùng mã QR dành cho thanh toán điện tử. Một bảng đèn LED và loa phát liên tục các thông điệp: “Không có tiền để sạc điện” và “Xin hãy giúp tôi trả tiền điện”. Một số người qua đường đã bỏ tiền xu vào khay hoặc quét mã QR để chuyển khoản. Theo các báo cáo, robot này được xác định là Unitree G1, mẫu robot hình người do công ty công nghệ robot Unitree của Trung Quốc sản xuất. Nhiều người đặt câu hỏi liệu đây là một chiến dịch quảng bá, một màn trình diễn nghệ thuật hay đơn giản chỉ là một cách kiếm tiền kỳ lạ. Đây không phải trường hợp cá biệt - những “robot ăn xin” tương tự đã xuất hiện tại Bắc Kinh, Thành Đô và Phúc Châu, thường mang theo các tấm biển viết “Tôi không có tiền để sạc pin” cùng mã thanh toán điện tử. THÀNH LONG (theo ndtv.com) Du khách quan sát những chú gấu tại một vườn thú ở Trung Quốc Robot ăn xin ngoài đường tại tỉnh Tứ Xuyên Ông Chad Caruso Ban giám khảo chấm điểm các thí sinh dựa trên độ chính xác và kỹ thuật ném bánh Nghị quyết là một nỗ lực nhằm bổ sung cây xanh cho thị trấn Sở thú tuyển người ĐÓNG VAI GẤU Đám đông tham dự bữa trưa dimsum tại thành phố Seattle Quảng cáo THÔNG BÁO chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Hà Nội, Việt Nam Văn phòng đại diện Công ty TNHH Hàng Không VOLGA - DNEPR tại Hà Nội, Giấy phép thành lập số: 541/GP-CHK do Cục Hàng không Việt Nam cấp lại lần 3 ngày 07/02/2023, Địa chỉ văn phòng: Phòng 334, Tầng 3, Ga hàng hóa ALS, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn (cũ), Hà Nội, Việt Nam. Công ty chúng tôi xin thông báo chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện tại Hà Nội bắt đầu từ ngày 30 tháng 06 năm 2026 tại Việt Nam. Vậy các cá nhân nào cần giải quyết công việc xin liên hệ đến số điện thoại: 0936429793 để được giải quyết.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==