Báo Tiền Phong số 164-165

SÂN CỎ NHƯ CUỘC ĐỜI Nhắc đến những nhà thơ, nhà văn yêu bóng đá và viết về bóng đá không thể quên nhà thơ Thanh Thảo. Tác giả Những người đi tới biển vui vẻ chia sẻ, năm nay ông vẫn đắt hàng, nhiều nơi đặt ông viết về bóng đá nhưng ông không đủ sức thỏa mãn các đơn hàng, vì sức lực có hạn. “Năm nay viết ít hơn”, ông khẳng định. Chủ nhân Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật 2001, Giải thưởng Văn học Đông Nam Á 2014 nay đã 80 tuổi. Ông vẫn háo hức với World Cup 2026, nhưng thú nhận ở mùa giải này ông không thể thức để theo dõi những trận đấu diễn ra trong đêm (theo giờ Việt Nam) đành xem qua hình thức phát lại. Ông đặt hy vọng vào đội tuyển Argentina nhưng thi sĩ cũng nói thêm: “Tình hình World Cup 2026 khó đoán. Phải xem đã”. Nhà thơ U90 Trần Nhương xem lễ khai mạc World Cup 2026 xong thì cảm thán: “Choáng. Mếch - xì - cồ quá đỉnh”. Ông tiết lộ từng làm thơ về bóng đá nhưng chỉ làm cho riêng mình, chưa tự tin phổ biến. Nhà thơ Hồng Thanh Quang tiết lộ, ông đã viết mấy chục bài thơ về bóng đá. “Năm 2014, báo Công an nhân dân ra đặc san nhân World Cup. Tôi được giao làm thơ trước mỗi trận đấu”. Bùi Chí Vinh, nhà thơ viết về bóng đá nhiều nhất Việt Nam, xem bóng đá như cô gái đẹp đỏng đảnh: “Yêu bóng đá như là yêu em/Như là yêu mồ hôi, yêu thức ăn, yêu văn học/Thế đó tôi yêu và tôi ghen…”. Còn thi sĩ Hồng Thanh Quang lại liên tưởng bóng đá với cuộc đời đầy cung bậc cảm xúc. Bài thơ Sân cỏ như cuộc đời của Hồng Thanh Quang có thể lý giải phần nào niềm đam mê của triệu triệu con người trên khắp hành tinh dành cho trái bóng tròn: “Sân cỏ như cuộc đời/ Đủ hỉ, nộ, ái, ố/Có quân tử một lời/Có tiểu nhân lắm cớ/Có bàn tay của Chúa/Có lú lẫn trọng tài/ Có rất nhiều tình huống/Tưởng trúng lại ra ngoài/Có cú ngã giả vờ/Có sảy chân tỉnh trí/Có bàn thắng tình cờ/Có chiến công hữu lý/Sân cỏ như cuộc đời/Dự đoán thường trật lấc/Nhiều cái tưởng được rồi/Nhưng hóa ra lại mất”. Tác giả Khúc mùa thu đang theo dõi World Cup 2026, khi cảm hứng trào dâng có thể ông lại tiếp tục làm thơ về bóng đá. NHỮNG CỔ ĐỘNG VIÊN CUỒNG NHIỆT Nhà thơ 8x Nguyễn Phong Việt từng bình luận về bóng đá, làm thơ về bóng đá. Trong số 48 đội bóng tham gia World Cup 2026, tác giả Đi qua thương nhớ thích đội Brazil. Trong đội bóng Nam Mỹ từng 5 lần vô địch World Cup, Nguyễn Phong Việt đặc biệt mến mộ tiền đạo Vinicius. Theo thi sĩ, sở dĩ văn nghệ sĩ cuốn theo trái bóng tròn vì có điểm chung. “Tôi nghĩ có sự liên quan ngẫu hứng, sự sáng tạo và độc đáo của những bàn thắng trong bóng đá, những điều mà trong sáng tạo nghệ thuật cũng cần giống như vậy. Cho nên, cho dù văn nghệ sĩ không phải những nhà chuyên môn nhưng họ vẫn thích viết và nói về bóng đá”, anh nói. Những bài viết về môn thể thao vua của các nhà văn, nhà thơ được nhiều độc giả thích vì hóm hỉnh, hài hước, có chất riêng. Không ít nhà văn, nhà thơ mê đội tuyển Pháp, trong đó có những thi sĩ yêu đội tuyển Pháp âm thầm. Cố thi sĩ Thanh Tùng nằm trong số đó. Khi còn sống, tác giả Thời hoa đỏ quên ăn quên ngủ vào mỗi mùa World Cup. Chị Lan Hương, con gái cố thi sĩ, nhớ lại: “Bố tôi cực kỳ yêu bóng đá. Bố xem say sưa. Sự cuồng nhiệt với bóng đá cũng chính là cách bố tôi sống và làm thơ: Luôn hết mình, trọn vẹn”. Ông mê đội Pháp vì thích phong cách của những cầu thủ áo lam. Khi đội của ông chiến thắng, ông không che giấu niềm vui tột độ, đúng như câu thơ ông viết: “Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi”. Ở Việt Nam đội tuyển Đức có nhiều fan nữ là người nổi tiếng. K h ô n g thể không nhắc tới hai cổ động viên cuồng nhiệt là thi sĩ Đoàn Ngọc Thu và nhà văn Y Ban. Đáng tiếc năm nay Y Ban sẽ không thể thức đêm đua cùng World Cup. Tác giả I am đàn bà từng cổ vũ hết mình cho đội tuyển Đức. Idol một thời của Y Ban chính là tiền đạo của đội tuyển Đức Jurgen Klinsmann. (Bà gọi Klinsmann là thiên thần tóc vàng). Hồi ấy, trong mùa World Cup, chồng bà, một điêu khắc gia, thông báo với bà tin buồn bằng giọng chế giễu: “Cỗ xe tăng của mày tuột xích rồi” (hai vợ chồng nhà văn có thói quen xưng hô mày, tao). Thế là bà xông lên cãi nhau tưng bừng với chồng. Một thời nữ văn sĩ yêu và say bóng đá cỡ ấy. Còn bây giờ, tác giả I am đàn bà phải tự kiềm chế: “Sức khỏe của tôi đang có vấn đề. Rối loạn tiền đình nên không thức khuya xem bóng đá được”. Bà còn tiết lộ, kể từ lúc thiên thần tóc vàng rơi vào cảnh tóc gió thôi bay thì bà không còn ngắm chàng nữa. “Chàng già, xấu nhỉ?”, bà than với tôi. Sau cơn say Jurgen Klinsmann, Y Ban vẫn chưa kiếm tìm Idol mới, dù làng bóng đá thế giới không thiếu cầu thủ tóc vàng có tài năng như thiên thần của bà năm xưa. n 13-14/6/2026 www.tienphong.vn VĂN HÓA 8 RẤT NHIỀU VĂN NGHỆ SĨ VIỆT NAM YÊU MÔN THỂ THAO VUA. NHẠC SĨ TRẦN TIẾN TỪNG VIẾT CA KHÚC TÔI YÊU BÓNG ĐÁ: “TÔI YÊU BÓNG ĐÁ KHI TÔI CÒN ĐANG BÉ THƠ/TÔI MƠ TRONG GIẤC MƠ NHỮNG KHUNG THÀNH TAN VỠ…”. NHÀ VĂN ĂN KHÁCH NGUYỄN NHẬT ÁNH VIẾT KHÁ NHIỀU VỀ BÓNG ĐÁ, ÔNG CÒN CÓ CUỐN TRUYỆN TRƯỚC VÒNG CHUNG KẾT XUẤT BẢN NĂM 1984 VỚI BÚT DANH CHU ĐÌNH NGẠN. NHÀ THƠ VIẾT VỀ BÓNG ĐÁ NHIỀU NHẤT VIỆT NAM GỌI TÊN BÙI CHÍ VINH. NÔNG HỒNG DIỆU Cổ động viên Y Ban Lễ khai mạc World Cup 2026 sôi động với phần trình diễn của Shakira Văn nghệ sĩ trong cơn say bóng đá Cổ động viên Lý Hùng Nhiều nghệ sĩ yêu bóng đá nhưng không thể thức đêm xem bóng đá, giống nhà văn Y Ban. Từ TPHCM, họa sĩ Hồng Quân chia sẻ: “Tôi mê bóng đá lắm nhưng không thể thức khuya được vì lý do sức khỏe”. Nhưng họa sĩ của những bức tranh miền Tây nói: “Tôi vẫn theo dõi World Cup 2026. Những trận không xem trực tiếp được thì hôm sau tôi sẽ xem lại và đọc tin. Không thể bỏ qua ngày hội lớn thế này được”. Người được mệnh danh “Vua nhạc sến miền Tây”, ca sĩ Chế Thanh thường xuyên theo dõi các mùa World Cup. Năm nay không ngoại lệ, anh ủng hộ Brazil nhưng lại mê danh thủ Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha. “Tôi chơi bóng đá từ nhỏ nên mê môn thể thao vua. Tôi còn tham gia đội bóng đá của các nghệ sĩ, giữ vai trò thủ quân”, ca sĩ Chế Thanh khoe. Tài tử Lý Hùng còn được biết đến là một nghệ sĩ đam mê trái bóng tròn. Anh không chỉ là cổ động viên nhiệt tình của bóng đá Việt Nam mà còn say mê bóng đá quốc tế. Lý Hùng từng sang Anh để theo dõi trực tiếp những trận đấu của các câu lạc bộ danh tiếng. Cho nên, mùa World Cup 2026 không thể thiếu cổ động viên Lý Hùng. Anh dành tình cảm cho những đội bóng mà anh gọi là “ngựa ô”, ra sân thi đấu nhiệt tình, có khả năng tạo nên những bất ngờ như đội Hàn Quốc, đội Nhật Bản, đội Nam Phi… “Những đội bóng ngựa ô hấp dẫn tôi hơn những đội bóng có bề dày thành tích”, Lý Hùng nói. Cổ động viên Nguyễn Phong Việt

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==